Phương Anh chưa từng yêu đơn phương

"Tôi chưa yêu đơn phương bao giờ, chỉ thấy người ta theo mình thôi. Nhưng có những người theo đuổi làm tôi thấy mệt mỏi và sợ nữa. Giờ không muốn nhắc tới những gì đã qua và những cái không muốn nghĩ đến", nữ ca sĩ Phương Anh tiết lộ.

Dạo này thấy chị ra vào Sài Gòn liên tục, có lý do gì vậy?

 

Vì anh ấy đang ở Sài Gòn, còn tôi lúc ở Hà Nội, lúc lại về với bố mẹ ở Hải Phòng và đương nhiên ngoài những show diễn trong Nam thì tôi và anh ấy vẫn phải bay ra bay vào. Đây là mối tình thứ tư của tôi, tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu gần được một năm nay rồi.

 

Còn chế độ chăm sóc tình yêu thì sao?

 

Vì tình yêu ở xa nên tôi có chế độ chăm sóc đặc biệt, luôn cố gắng nhẹ nhàng và thông cảm cho nhau, cũng không có thời gian mà dỗi hờn nữa, vì như thế thì yêu nhau sao nổi. Những lúc xa nhau nhỏ nhẹ là tốt nhất. Tôi không phải người khéo léo, chỉ được cái thật lòng thôi. Anh ấy lại không làm nghệ thuật, không quá lãng mạn nhưng không khó khăn. Tôi muốn giữ bí mật một chút. Chuyện tình cảm không muốn nói nhiều vì cứ nói ra nhỡ đâu sau này không đến được với nhau hay làm sao thì lại khó ăn khó nói.

 

Chị nghĩ thế nào về tình yêu đơn phương?

 

Tôi chưa yêu đơn phương bao giờ, chỉ thấy người ta theo mình thôi. Nhưng có những người theo đuổi làm tôi thấy mệt mỏi và sợ nữa. Giờ không muốn nhắc tới những gì đã qua và những cái không muốn nghĩ đến.

 

Chị có những dự định gì cho chuyện kết hôn rồi?

 

Khi trưởng thành, ai cũng nghĩ tới việc tạo cho mình một mái ấm gia đình, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Tôi cũng nghĩ vậy, nhiều khi nghĩ đến việc mình có con thấy cũng hay hay rồi tưởng tượng ra rằng mình sẽ nấu cơm cho chồng, cho con thì chắc là vui lắm. Nhưng rồi lại nghĩ tiếp, không biết có gia đình rồi mình sẽ thế nào, làm thế nào để cân đối công việc và gia đình. Tôi muốn mình thành công và ước sẽ được nổi tiếng hơn nữa.

 

Phương Anh chưa từng yêu đơn phương - 1
 

Với chị, việc nổi tiếng quan trọng như thế nào?

 

Nghệ sĩ ai cũng muốn nổi tiếng, nhưng không phải bằng chuyện giật gân, cố tình tạo scandal, tôi không thích kiểu tung hỏa mù quanh chuyện riêng tư để làm mình nổi tiếng hơn. Tôi chỉ muốn người ta chú ý đến mình bởi thực lực và bằng sự cố gắng của mình thôi. Gia đình rất quan trọng nhưng hiện tại, sự nghiệp của tôi là hàng đầu. Tôi còn muốn thử sức trong kinh doanh nữa, tranh thủ lúc chưa có chồng con thì tham vọng tí thôi, chứ có gia đình rồi sẽ khó lắm. Một khi đã lập gia đình phải đầu tư cho nó, nhất là khi có con.

 

Là ca sĩ thành công với nhiều giải thưởng, đến giờ chị thấy mình đạt được những gì?

 

Tôi không có điều kiện như các bạn đồng nghiệp như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Mỹ Dung tất cả đều ở Hà Nội. Tôi đi hát cũng 10 năm rồi, 10 năm cũng là cả chặng đường dài nhưng tôi vẫn ở nhà thuê trong khi bạn bè có nhà riêng, có xe hơi. Tôi phải tự vận động từ A đến Z, không được ở gần bố mẹ, làm album thì phải tự đầu tư tiền từ đầu tới cuối.

 

Tài sản lớn nhất mà tôi có được là chiếc xe máy Piaggio và ra được CD Giấc mơ. Nhưng bù lại tôi thấy may mắn vì được thày cô giáo cũng như các anh chị đi trước chỉ bảo giúp đỡ nhiều.

 

Tôi gần như không có bạn thân trong nghề nhưng vẫn có thể chia sẻ được đôi điều. Cũng có lúc tôi thấy mình khủng hoảng, bị ấm ức về điều gì đó thì bố mẹ và bạn thân là những người đầu tiên mà tôi nghĩ tới.

 

Chị rất thong thả về việc ra CD, vì sao vậy?

 

Mọi người đừng nói tôi giậm chân tại chỗ. Tôi đang có nhiều dự án chưa thể tiết lộ, bí mật chưa được công bố chứ không phải là đứng im. Chỉ biết, sắp tới tôi sẽ tiếp tục học lên đại học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mọi người vẫn trêu là đi học để lên sao đấy.

 

Theo Thế Giới Tiêu Dùng