LHP quốc tế Hồng Kông 2007:

Phim nhựa đầu tay của Bi được chờ đón

(Dân trí) - Bộ phim nhựa đầu tay của chàng ca sĩ Rain (Bi) “I'm a Cyborg, But That's OK” đã được chọn là phim chiếu khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông năm nay vào ngày 19/3 tới. Chỉ nửa giờ sau khi thông tin này được thông báo, toàn bộ vé số vé của bộ phim đã được sạch.

I’m a Cyborg, But That’s OK mang đậm dấu ấn phim hài tình cảm của xứ Hàn: lãng mạn, dịu dàng nhưng vẫn đầy tính hài hước. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một cô bệnh nhân tâm thần, luôn tin rằng mình là nửa người máy, nửa người thật (do Im Soo Jung đảm nhiệm) và một chàng trai si tình (do Bi đảm nhiệm).

 

I'm a Cyborg, But That's OK cũng vừa vinh dự nhận được giải thưởng sáng tạo tại LHP quốc tế Berlin lần thứ 57 vào hồi đầu tháng này. Phim do đạo diễn Park Chan Wook “nhào nặn” cùng sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop hàng đầu của Hàn Quốc Bi (Rain) và nữ diễn viên Im Soo Jung. Cả Bi và Im Soo Jung đều nhận được đề cử tại LHP quốc tế Hồng Kông lần này.

 

Đối với Bi, I’m a Cyborg, But That’s OK được đánh giá là tác phẩm điện ảnh bước ngoặt trong sự nghiệp, bởi đây là lần đầu tiên chàng hotboy của Hàn Quốc xuất hiện trên màn ảnh rộng với một tạo hình khá ngộ nghĩnh: mái tóc rối bù trong bộ trang phục bệnh nhân tâm thần.

 

Ngoài bộ phim I'm a Cyborg, But That's OK, một bộ phim khác cũng được chờ đợi tại LHP quốc tế Hồng Kông năm nay là Tuya's Marriage. Phim vừa vinh hạnh nhận được giải thưởng Gấu vàng tại LHP quốc tế Berlin lần thứ 57.

 

Tại LHP quốc tế Hồng Kông năm nay, bộ phim đặc sắc của điện ảnh Trung Quốc này sẽ được trình chiếu vào ngày 30/3 tới tại trung tâm văn hoá Hồng Kông.

 

Châu Sa

Theo China