Phim kinh dị - “đặc sản” tại các rạp mùa thu 2011

Hàng loạt phim kinh dị đang lần lượt chuẩn bị ra mắt khán giả, trong đó có những phần tiếp theo của các phim kinh dị đình đám như Final destination 5, Paranormal activity 3, Human centipede 2...

Nếu như “đặc sản” của phim hè là bom tấn thì phim kinh dị chính là “đặc sản” của mùa thu. Một số phim kinh dị đã lác đác ra mắt trong năm, nhưng đỉnh điểm của dòng phim này vẫn là khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, có dịp lễ hội Halloween.

 

Hàng loạt phim kinh dị đang lần lượt chuẩn bị ra mắt khán giả, trong đó có những phần tiếp theo của các phim kinh dị đình đám như Final destination 5, Paranormal activity 3, Human centipede 2, bên cạnh những phim mới thuộc các thể loại kinh dị hài hước (Fright night), kinh dị hành động (Killer elite), kinh dị viễn tưởng: (The darkest hour, The thing).

 

Có mặt ngay từ tháng 8 là Final destination 5. Bộ phim này vẫn luôn tạo được cảm hứng cho khán giả sau 4 phần để tự tin ra mắt phần 5. Ở phần 5, thảm họa xảy ra khi một cây cầu treo bị sập. Những người sống sót biết chắc rằng họ không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần tiêu diệt lần lượt từng người một. Trong khi đó, A horrible way to die (Một cách chết kinh khủng) kể câu chuyện về một kẻ giết người đào tẩu và lần theo dấu vết của cô bạn gái cũ, người đã bắt đầu cuộc sống mới trong một ngôi làng nhỏ.

 

Phim kinh dị - “đặc sản” tại các rạp mùa thu 2011 - 1

Cảnh phim Shark night 

 

Mang màu sắc kinh dị nhưng nhẹ nhàng, hài hước là Fright night (Bóng đêm kinh hoàng), bộ phim về một con ma cà rồng trong vai một người đàn ông lịch lãm lọt vào một thị trấn nhỏ, giết hại từng người một. Chỉ một cậu thanh niên sống ngay nhà bên cạnh nhận ra nhưng không thể thuyết phục ai tin câu chuyện này. Và cậu phải một mình chiến đấu với nó.

 

Bộ phim Shark night (Cá mập đêm),  kể về cơn ác mộng của 7 cô cậu thanh niên khi bị cá mập tấn công trong kỳ nghỉ cuối tuần, sẽ ra rạp trong tháng 9. Dưới định dạng 3D, khán giả sẽ trải nghiệm cảm giác thật hơn bao giờ hết về nỗi sợ trước hàm cá mập. Một nỗi sợ khác đến từ thế giới ngầm sâu trong lòng đất ở Berlin trong bộ phim Urban explorers (Thám hiểm thành phố). Phim xoay quanh một nhóm gồm 4 nhà thám hiểm quốc tế cùng một hướng dẫn địa phương khám phá những bí ẩn dưới lòng thủ đô nước Đức. Cuộc thám hiểm không đơn giản như họ tưởng tượng khi người hướng dẫn gặp nạn và những người còn lại phải tự xoay sở…

 

Dồn dập phim kinh dị nhất là tháng 10, tháng của lễ hội Halloween. Bộ phim kinh dị hành động Killer elite (Kẻ sát nhân tinh nhuệ) gây chú ý nhờ có sự tham gia của những ngôi sao hành động như Jason Statham, Robert de Niro. Công chiếu trước dịp Halloween một tuần là Paranormal activity 3 (Hiện tượng siêu nhiên 3), một trong những phim kinh dị được mong đợi nhất mùa thu này. Trong phần 3, phim tiếp tục tập trung vào nhân vật Ali và những nỗ lực của cô để phát hiện điều gì đã xảy ra xung quanh cô.

 

 

 

Phim kinh dị - “đặc sản” tại các rạp mùa thu 2011 - 2

Cảnh trong phim Fright night 

 

The woman in black (Người đàn bà mặc đồ đen) không chỉ gây chú ý nhờ câu chuyện ma quái mà còn bởi sự góp mặt của ngôi sao Harry Potter, Daniel Radcliffe. Phim xoay quanh một luật sư trẻ, đến một ngôi làng hẻo lánh để thu thập giấy tờ về một vị khách mới qua đời. Tại đây, anh ta phát hiện ra hồn ma của một phụ nữ bị khinh rẻ trong làng đang lên kế hoạch trả thù.

 

Còn phim Beneath the darkness (Trong bóng tối) lại kể câu chuyện về những bí ẩn quanh một ngôi nhà bị đồn có ma. Sau cái chết của người bạn thân, Travis, cậu thiếu niên 16 tuổi quyết tâm tìm ra sự thật về ngôi nhà này.

 

Sau tháng 10, số phim kinh dị giảm đi rõ rệt, nhưng bộ phim có tựa đặc biệt ấn tượng là 11.11.11. Tác giả, đạo diễn phim là Darren Lynn Bousman, cũng là đạo diễn nhiều phần của bộ phim kinh dị điển hình Saw. Phim lấy mốc thời gian lúc 11g11 ngày 11/11, giờ mà toàn bộ một thế giới khác sẽ xâm nhập vào lãnh địa của Trái đất qua cổng thứ 11 của thiên đường. Phim ra mắt đúng vào ngày 11/11 tại Mỹ.

 

Theo Kim Vân

Đất Việt