1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ đóng vai Nguyễn Nhật Ánh trên màn ảnh rộng

Bích Phương

(Dân trí) - Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong buổi giới thiệu phim "Ngày xưa có một chuyện tình" - tác phẩm chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh.

Sáng 6/10, ê-kíp phim Ngày xưa có một chuyện tình tổ chức buổi giới thiệu tại TPHCM với sự tham gia của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, diễn viên Avin Lu, Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng, Rima Thanh Vy...

Đặc biệt, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - tác giả tiểu thuyết Ngày xưa có một chuyện tình - cũng có mặt trong buổi giao lưu với truyền thông và khán giả. 

Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ đóng vai Nguyễn Nhật Ánh trên màn ảnh rộng - 1

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi giới thiệu phim (Ảnh: Bích Phương).

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận xét các diễn viên chính có sự phù hợp với nhân vật trong truyện. Tuy nhiên, ông khẳng định không can thiệp vào sự lựa chọn của biên kịch hay đạo diễn phim bởi mỗi người có một hình dung khác nhau về truyện.

"Cái nhìn của đạo diễn là quan trọng nhất. Biên kịch, đạo diễn cảm nhận một kiểu, tôi cảm nhận một kiểu. Các độc giả cũng vậy. Mỗi người có một hình dung về nhân vật tùy thuộc vào kinh nghiệm sống, tâm hồn, tư duy của họ.  

Tôi không bao giờ đọc một kịch bản phim nào. Tôi chỉ là tác giả của một cuốn sách, khi đặt dấu chấm cuối cùng lên bản thảo sách thì tôi trở thành độc giả như mọi người, chỉ khác rằng tôi là độc giả đầu tiên của chuyện tình này nên sẽ có những cảm xúc riêng", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng Mắt biếcNgày xưa có một chuyện tình có nhiều nét tương đồng, nếu làm phim Ngày xưa có một chuyện tình thì sẽ khó vượt qua được thành công của Mắt biếc, đại diện nhà sản xuất cho biết, tình bạn và sự trưởng thành là nội dung được khai thác đậm ở bộ phim này, trái ngược với Mắt biếc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng phản hồi: "Mắt biếc chỉ là câu chuyện tình giữa Hà Lan và Ngạn. Mắt biếc không có sự đấu tranh giữa tình bạn và tình yêu, những lựa chọn lớn và giằng xé trong cuộc đời mỗi nhân vật, nhưng Ngày xưa có một chuyện tình thì có. Đó là sự khác nhau giữa 2 tác phẩm". 

Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ đóng vai Nguyễn Nhật Ánh trên màn ảnh rộng - 2

Nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đóng vai Nguyễn Nhật Ánh trong phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh có mặt bất ngờ, thể hiện ca khúc nhạc phim Có một chuyện tình trước đông đảo khán giả.

Khi ê-kíp chiếu trailer phim tại sự kiện, Phan Mạnh Quỳnh cũng xuất hiện với tạo hình nhân vật nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Việc nam ca sĩ đóng phim điện ảnh gây sốt buổi giao lưu, nhận tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả.

"Bác Nguyễn Nhật Ánh là thần tượng trong văn học của tôi, là người đồng hành cùng những năm tháng tuổi trẻ. Tôi cảm nhận giữa mình và bác Ánh có một số điểm đồng cảm ở tính cách rụt rè, ngại ngùng trước đám đông. Được tham gia vai diễn này là kỷ niệm đẹp trong đời tôi.

Về quá trình sáng tác nhạc phim, tôi đã mua cuốn sách để đọc và tìm hiểu, khai thác câu chuyện này hoàn toàn khác so với Mắt biếc", giọng ca gốc Nghệ An cho hay. 

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết điểm khác biệt lớn nhất giữa bản phim điện ảnh và bản gốc là bộ khung vệ tinh nhân vật phụ xung quanh các nhân vật chính. Ê-kíp sản xuất đã thay đổi một số nhân vật phụ để phù hợp cách kể chuyện trong phim.

Phía ê-kíp cũng nói thêm về việc phim Ngày xưa có một chuyện tình sẽ khai thác "cảnh nóng" của nhân vật. Theo đạo diễn, tác phẩm gốc là cuốn sách hiếm hoi của Nguyễn Nhật Ánh có yếu tố thân mật giữa các nhân vật chính.

Khi lên phim, các cảnh quay thân mật này đóng vai trò quan trọng, thể hiện quyết định, lựa chọn của nhân vật trên hành trình trưởng thành, nên ê-kíp muốn truyền tải điều này đến khán giả. 

Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ đóng vai Nguyễn Nhật Ánh trên màn ảnh rộng - 3

Ngọc Xuân, Avin Lu, Rima Thanh Vy (Ảnh: Bích Phương).

Diễn viên Avin Lu - người đảm nhận vai Vinh - phản hồi ý kiến cho rằng anh đóng khung vào hình tượng thư sinh, si tình, tương tự với vai diễn trong Mắt biếc hay Em và Trịnh. 

"Tôi không sợ việc rập khuôn hình tượng. Cả 3 phim tôi đóng đều thuộc thể loại tình cảm. Có thể các nhân vật có tạo hình giống nhưng tính cách thì không giống. 

Trước khi đến với điện ảnh, tôi là vũ công, đầu tóc không bao giờ để màu đen. Nên việc tôi đóng được vai thư sinh cũng là điều tích cực, giúp tôi nhận ra bản thân mình có thể chinh phục được những giới hạn khác nhau. Sau khi chinh phục được khung này thì tôi mong chinh phục được những cái khung khác", Avin Lu cho hay.

Trong phim, nhân vật Miền do diễn viên trẻ Ngọc Xuân thủ vai. Cô cho biết có nhiều áp lực khi đóng vai chính trong một bộ phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

"Từ khi thử vai, tôi không chỉ lo lắng xem mình có đậu vai hay không, mà còn tự hỏi nếu đóng phim, mình có sẵn sàng diễn cảnh nóng hay không.

Tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, tìm hiểu tâm lý của nhân vật Miền để vượt qua được nỗi sợ đó. Rất may là mình được ba mẹ và đoàn làm phim hỗ trợ rất nhiều", cô nói.

Phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh phát hành lần đầu năm 2016, từng bán hơn 100.000 bản, lọt vào top 10 tác phẩm bán chạy nhất của ông.

Chuyện phim xoay quanh mối tình tay ba của Vinh (Avin Lu), Miền (Ngọc Xuân), Phúc (Đỗ Nhật Hoàng) - nhóm bạn thân gắn bó suốt thời niên thiếu thập niên 90 ở vùng quê Phú Yên.

Các diễn viên nhí vào vai 3 nhân vật chính thuở nhỏ gồm Thanh Tú (Vinh), Bảo Tiên (Miền) và Hạo Khang (Phúc).

Phim dự kiến ra rạp ngày 1/11.