Paris Hilton trở lại nhà giam ở Lynwood

(Dân trí) - 10 giờ 55 sáng ngày 14/6 (giờ Mỹ), Paris Hilton đã rời khỏi trung tâm y tế dành cho phạm nhân Twin Towers và được đưa trở lại nhà tù dành cho nữ ở Lynwood, California. Bác sĩ của trung tâm Twin Towers xác nhận: “Paris Hilton đã hoàn toàn ổn định”.

Paris Hilton bắt đầu thi hành án phạt 45 ngày tại nhà tù dành cho nữ ở Lynwood từ 3/6. Nhưng chỉ 5 ngày ở Lynwood, Paris đã rơi vào khủng hoảng và được giám đốc trại giam cho phép trở về nhà riêng.

 

Tuy nhiên, chỉ sau đúng một ngày, thẩm phán Michael T. Sauer của Los Angeles đã buộc cô nàng phải trở lại nhà tù. Song, vì tình trạng sức khỏe của Paris không đảm bảo, nên cô được nhập trung tâm y tế Twin Towers.

 

Sau gần một tuần điều trị tâm lý và thể chất tại trung tâm Twin Tower, Paris Hilton đã đủ sức trở lại nhà tù dành cho nữ ở nam California.

 

Paris Hilton trở lại nhà giam ở Lynwood - 1

 

 

Paris Hilton trở lại nhà giam ở Lynwood - 2
 

Chiếc xe đưa Paris Hilton rời khỏi trung tâm y tế Twin Towers,

trở lại trại giam dành cho nữ ở Lynwood, California hôm 14/6.

 

Được biết, lần trở lại trại giam này, Paris Hilton sẽ được ở chính tại phòng giam nhỏ nơi cô đã rời đi cách đây khoảng 1 tuần. Paris Hilton vẫn được biệt giam và được đối đãi như trước. Nếu nghiêm túc chấp hành án phạt, cô sẽ được thả vào ngày 25/6 tới. 

 

Phía cảnh sát Los Angeles cho biết, Paris Hilton vẫn sẽ được theo dõi thường xuyên để tránh những hậu quả đáng tiếc dù tình trạng tâm lý của cô đã khá hơn rất nhiều.

 

Cũng vào ngày 14/6, khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Steve Whitmore - cảnh sát trưởng Los Angeles đã kết luận: toàn bộ những gì diễn ra xung quanh vụ việc “Paris Hilton đi tù” từ đầu tháng 6 đến nay được xem là một bước lùi của hệ thống luật pháp Mỹ, bởi chưa ai đi tù lại gây ồn ào và lắm chuyện như cô nàng tóc vàng này.

 

Trong buổi phỏng vấn mới đây với tạp chí People, mẹ của Paris Hilton - bà Kathy Hilton và em gái Nicky Hilton đã thừa nhận, họ rất thương cảm và lo lắng cho Paris khi đến thăm cô ở trung tâm y tế Twin Towers.

 

Bà Kathy phát biểu: “Tôi chưa bao giờ thấy Nicky khóc, con bé luôn cố gắng thật bình tĩnh và dũng cảm, nhưng khi nhìn thấy chị nó đáng thương như vậy, Nicky đã không cầm được nước mắt”.

 

Về phần Nicky Hilton, cô tỏ rất rất thông cảm với chị gái: “Khung cảnh ở trại giống như một bộ phim vậy, những tấm kính chắn ngang, bộ đồ tù nhân màu cam. Tất cả những thứ đó thật khủng khiếp”.

 

Nicky một lần nữa kết luận, chị gái cô đã bị xử quá nặng bởi chính sự thổi phồng và quan tâm của các phương tiện truyền thông. “Đây quả là một sự nhầm lẫn. Chị tôi chỉ lái xe trong trường hợp treo bằng lái thôi... Vậy mà, họ xử Paris quá nặng!”.

 

Mi Vân

Theo AP/People

Dòng sự kiện: Pais Hilton đi tù