“One day” với dàn sao “khủng” chưa làm thoả mãn khán giả

(Dân trí) - Dù tập hợp được những yếu tố quan trọng làm nên thành công của một bộ phim - kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách với sự góp mặt của dàn sao “khủng” thế nhưng câu chuyện tình yêu “One day” dường như chưa thực sự làm thoả mãn khán giả.

Dường như không thể hoàn mỹ hơn, “One day” là câu chuyện tình cảm được biến hoá dưới bàn tay của đạo diễn nổi tiếng Lone Scherfig dựa theo cuốn tiểu thuyết ăn khách của David Nicholls  được tái hiện bởi 2 diễn viên bậc thầy trong thể loại phim  tình cảm lãng mạn là ngôi sao “Nhật ký công chúa” Anne Hathway và tài tử nước Anh Jim Sturgess. Nhiều chuyên gia đã từng dự đoán bộ phim sẽ lập kỷ lục mới của năm nối tiếp sau thành công của cuốn sách cùng tên. Thế nhưng như một điều thường thấy trong tình yêu, những điều chúng ta hi vọng thường không giống như những điều chúng ta đạt được và “One day” không là trường hợp ngoại lệ. Bộ phim dường như  để lại sự thất vọng trong lòng không ít khán giả yêu phim.

 

“One day” với dàn sao “khủng” chưa làm thoả mãn khán giả - 1

Poster của phim “One day” với màn “khoá môi” lãng mạn

 

Chuyện phim xoay quanh 2 nhân vật là Dexter và Emma khi họ gặp nhau trong một buổi lễ tốt nghiệp ở Scotland năm 1988. Emma là một cô gái thuộc tầng lớp lao động nghèo, nhếch nhác còn Dexter lại là một chàng công tử vốn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu bị cuốn hút bởi con người thông minh với tham vọng thay đổi thế giới của Emma. Sau một đêm thân mật, cả hai hẹn sẽ gặp lại nhau mỗi năm một lần để kể cho nhau nghe về sự nghiệp, cuộc đời họ thay đổi như thế nào trong năm đó. Gặp nhau rồi lại chia xa, trong hành trình tình yêu 20 năm đằng đẵng, cả hai đều đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống riêng tư cũng như sự nghiệp, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Để rồi ở một nơi nào đó trên hành trình cuộc đời của họ, sự từng trải khiến cả hai đều nhận ra rằng điều mà bấy lâu họ đang tìm kiếm và hi vọng thực ra đã theo họ trên suốt cuộc hành trình. Đó  chính là tình yêu mà họ đang dành cho nhau.
 
 
“One day” với dàn sao “khủng” chưa làm thoả mãn khán giả - 2

 
Trong quá trình làm phim, các diễn viên đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Bộ phim có khá nhiều cảnh âu yếm và những nụ hôn đẹp kéo dài song dường như trong đó thiếu đi niềm đam mê. Thêm vào đó, “One day” là một sản phẩm phim của Anh thế nhưng cô diễn viên người Mỹ Anne Hathway lại không đáp ứng được yêu cầu về ngữ điệu của người Anh. Khán giả mong chờ một Emma mang đậm chất Yorkshire nhưng dường như họ mới chỉ thấy một Anne Hathway “với một giọng Anh nghe có vẻ là đẹp thôi”.
 

“One day” với dàn sao “khủng” chưa làm thoả mãn khán giả - 3


 
Vai diễn Emma của Anne bị khán giả cho là “vụng về” và “khó chịu”. Một số chuyên gia còn nhận định rằng vấn đề là ở chỗ trong bộ phim này, Anne Hathway chưa tái hiện được lại kết cấu chân dung như trong bộ phim “Rachel getting married” (2008) mà cô đã từng đóng. Còn với nam diễn viên Sturgess, nhiều người cho rằng lối diễn xuất chúng trong kết cấu mở của bộ phim “Across the Universe” đã không còn phù hợp với “One day”. Jim Sturgess nhập vai một anh chàng “bụi bặm” hoàn hảo nhưng dường như lại thất bại trong vai một công tử lịch lãm.

 

“One day” với dàn sao “khủng” chưa làm thoả mãn khán giả - 4

Hai ngôi sao nổi tiếng Hollywood chưa được đánh giá cao trong “One day”

 

Trong khuôn khổ một cuốn tiểu thuyết thì Nicholls- tác giả của “One day” đã sử dụng nhiều tình tiết cần thiết để tái hiện lại ý tưởng tại sao hai người là Emma và Dexter cần đến với nhau. Tuy nhiên việc áp dụng những mẩu đối thoại trên trang sách lên phim lại khiến người xem cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt.

 

“One day” với dàn sao “khủng” chưa làm thoả mãn khán giả - 5

Anne Hathway và Jim Sturgess trong buổi ra mắt phim “One day” ở New York
 
 

 

 

Minh Hà

Theo LATimes