Nữ nhân chứng duy nhất của vụ án Jang Ja Yeon vẫn tiếp tục bị đe dọa

(Dân trí) - Yoon Ji Oh, nữ nhân chứng duy nhất của vụ án Jang Ja Yeon, chia sẻ rằng cô đã rất sợ hãi khi liên tục có những hiện tượng nguy hiểm xảy ra với bản thân nhưng cảnh sát vẫn làm ngơ trước lời cầu cứu khẩn cấp của cô.

Trong một chương trình thời sự mới đây, Yoon Ji Oh đã tiết lộ rằng, các thiết bị an toàn mà cảnh sát cung cấp cho cô không hề hoạt động. Yoon Ji Oh là nữ nhân chứng duy nhất trong vụ án nữ diễn viên Jang Ja Yeon bị cưỡng hiếp hơn 100 lần. Vụ án hiện đang được lật lại điều tra sau 10 năm kể từ nữ diễn viên họ Jang qua đời.

Nữ nhân chứng duy nhất của vụ án Jang Ja Yeon vẫn tiếp tục bị đe dọa - 1

Yoon Ji Oh - nữ nhân chứng duy nhất của vụ án Jang Ja Yeon. 

Tuần trước, Yoon Ji Oh đã tiết lộ về việc cô luôn cảm thấy bất an khi khu nhà cô ở luôn có những hiện tượng lạ. Cô đã cầu cứu cảnh sát qua thiết bị đồng hồ thông minh nhưng không nhận được phản hồi. Nữ diễn viên cho rằng, cô đang bị tấn công và yêu cầu cảnh sát tăng cường bảo vệ cô nhưng dường như sự nguy hiểm vẫn luôn rình rập quanh Yoon trước sự vô tâm của lực lượng an ninh.

Yoon Ji Oh kể trong chương trình rằng, viên cảnh sát đã nói với cô: “Cô không cần lo, chẳng có vụ bắt cóc nào mà nạn nhân nữ cao trên 1.7m cả… Để bắt cóc được người cao như cô bọn chúng cần phải nỗ lực nhiều lắm. Việc giết rồi chặt ra từng mảnh cũng khó, việc phi tang thi thể cũng chẳng dễ dàng gì” khi cô trình báo về việc cuộc sống của cô đang gặp nguy hiểm.

Nữ nhân chứng duy nhất của vụ án Jang Ja Yeon vẫn tiếp tục bị đe dọa - 2

Yoon Ji Oh cho rằng, cuộc sống của cô đang không an toàn nhưng không nhận được sự bảo vệ từ cảnh sát. 

Khi vụ việc Jang Ja Yeon được mở lại điều tra thêm 2 tháng, cảnh sát đã được yêu cầu tăng cường bảo vệ nữ nạn nhân duy nhất của vụ việc, Yoon Ji Oh kể từ ngày 14/3. Song, ngày 30/3 vừa rồi, khi Yoon Ji Oh gửi cầu cứu khẩn cấp 112 nhưng cảnh sát khu vực đã không tới và nói rằng họ không hề nhận được thông báo. Cô đã rất thất vọng và làm đơn kêu gọi viện trợ quốc dân lên Nhà Xanh. Chỉ trong 2 ngày đã có 200.000 người đã kí ủng hộ cô. Cảnh sát Seoul đã được yêu cầu tăng cường bảo vệ cho nhân chứng. Thủ tướng chính phủ Lee Nak Yeon cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Yoon Ji Oh.

Nữ nhân chứng duy nhất của vụ án Jang Ja Yeon vẫn tiếp tục bị đe dọa - 3

Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon tự vẫn vào năm 2009 khi chưa đầy 30 tuổi.

Hiện, Yoon Ji Oh đã mở một blog trên Daum.net để kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp sức. Cô viết: “Một mình tôi quyết định mọi chuyện thực sự rất mệt mỏi nên tôi mong mọi người sẽ cùng tôi làm quá trình này trở nên có ý nghĩa hơn”. Hành động quả cảm của Yoon Ji Oh đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ nữ trên khắp Hàn Quốc.

Yoon Ji Oh tiết lộ rằng, cô đã bị trầm cảm nặng và phải từ bỏ nghiệp diễn khi chứng kiến bi kịch của Jang Ja Yeon. Nữ diễn viên họ Jang tự vẫn vào năm 2009 và để lại di thư tố cáo hơn 31 quan chức cấp cao cưỡng bức hơn 100 lần. Năm 2018, cô hạnh phúc khi vụ việc của Jang Ja Yeon được điều tra lại. Suốt nhiều năm qua, Yoon Ji Oh đã phải sống trong sợ hãi và sự đe dọa khi cố gắng giành lại sự công bằng cho người bạn đã khuất.

Mi Vân
Theo Korea