Nụ "hàm tiếu" Thanh Hoài

Gương mặt bừng sáng cùng nụ cười rạng rỡ, Thanh Hoài nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu ăn ảnh nhất.

Bạn đã thành người mẫu thời trang như thế nào?

Mồng 1 Tết năm 2003, em đi lễ chùa cùng mẹ. Anh Thanh Long, giám đốc công ty người mẫu PL, đã chủ động tới hỏi chuyện em. Anh ấy đề nghị em tham dự một khoá người mẫu của công ty. Nếu sau khoá học này, em không muốn theo nghề, coi như học cho biết. Khoảng 10 ngày sau, em đã đăng ký tham gia.

Khi ấy gia đình bạn có ý kiến gì không? Bởi một cô gái trẻ như bạn, trở thành người mẫu thời trang sẽ làm cho gia đình lo lắng.

Em đăng ký trở thành người mẫu vào thời điểm hết sức không thuận lợi. Lúc ấy, mọi người rất ác cảm với các cô người mẫu ví dụ VCD Biển nhớ. Tuy nhiên, em nói với mẹ rằng: "Tốt hay xấu cũng do môi trường tác động, nhưng phần lớn là ở bản thân mình mà thôi, mẹ hãy cho con thử sức".

Hơn một năm vào nghề, bạn thấy mình được điều gì nhất?

Em vốn là người rất nhút nhát và trầm tính. Nhưng khi làm người mẫu, em thấy mình tự tin và mạnh dạn hẳn

Trong giới, bạn thích phong cách của người mẫu nào nhất?

Em thích người mẫu Ngọc Thuý. Vì chị ấy diễn xuất rất đa dạng, cả khi chụp ảnh lẫn quay phim. Chị ấy cũng là người chỉ dạy cho em rất nhiều điều quan trọng về nghề này.

Sau mỗi buổi chụp ảnh thời trang, bạn thích được các nhiếp ảnh gia nhận xét thế nào về mình?

Em muốn họ nhận xét rằng mình chụp có đạt yêu cầu hay không. Em sẽ  không vui nếu như sau một ngày chụp ảnh, các nhiếp ảnh gia phàn nàn về cách làm việc và sự nhiệt tình của mình. Người mẫu nào cũng mong hình ảnh đạt chất lượng cao để không tốn thời gian của cả một đội ngũ.

 Theo Netmode