Những chuyện lạ ở trường quay Trung Quốc

Bạn đã từng nghe Ngôn Thừa Húc bị mắng là "đồ óc lợn" bao giờ chưa? Hay nghe thấy Lý Băng Băng bị coi là búp bê kỹ thuật số...??? Những chuyện dở khóc dở cười đây chỉ những người "nằm trong chăn" mới biết.

Ngô Mạnh Đạt xoá bỏ hiềm khích với Châu Tinh Trì

Hiểu lầm giữa Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì cuối cùng đã được giảng hòa. Hai người đã bắt đầu đàm phán việc hợp tác làm Công phu 2.

Khi trả lời phỏng vấn trong lúc quay Toà bạch ốc ở Đài Bắc ngày hôm qua, Ngô Mạnh Đạt cho biết: giữa ông và Châu Tinh Trì giờ đây không hề có chuyện gì, sáng nay "vua hài" còn gọi điện hỏi thăm ông.

Ngô Mạnh Đạt thường xuyên xuất hiện trong các phim hài của Châu Tinh Trì. Nhưng không hiểu vì sao khi làm Tuyệt đỉnh công phu Châu Tinh Trì lại không mời ông. Ngô Mạnh Đạt tưởng là mình sẽ tham gia bộ phim của Tinh Trì như mọi khi nên đã từ chối mọi kịch bản khác nhưng cuối cùng mới phát hiện ra mình đã làm một việc vô ích. Mối quan hệ của hai người từ đó rạn vỡ.

Những chuyện lạ ở trường quay Trung Quốc - 1

Danh hài Ngô Mạnh Đạt


Ngô Mạnh Đạt có lúc còn tức giận nói sau này mình sẽ không thèm hợp tác với đạo diễn họ Châu nữa. Nhưng hôm qua thái độ của Ngô Mạnh Đạt khi trả lời phỏng vấn đã nhã nhặn hẳn: "Thực ra tôi và Tinh Trì cũng chả có hiểu lầm gì to tát. Chẳng qua là do anh ấy quá căng thẳng trong công việc mà thôi".

Là người đã xông pha trong giới showbiz mấy chục năm, ông tự nhận mình cũng phải thông thoáng hơn trong cánh đánh giá sự việc. Tuy có chuyện không vui với Châu Tinh Trì nhưng ông thấy nó cũng không đến mức ầm ĩ như báo chí đã mô tả. Ông còn làm người hoà giải khi Hoàng Thánh Y quay mặt với Châu Tinh Trì: "Có gì cứ từ từ, không có chuyện gì là không giải quyết được".

Ngô Mạnh Đạt không có đối thủ trong giới showbiz. Ngôi sao này có một nguyên tắc duy nhất, đó là không làm việc quá 12 tiếng/ngày, nhưng trong khi làm việc thì luôn làm hết mình. Ở Đài Loan gần 2 tháng rưỡi để quay Toà bạch ốc, ông thực hiện rất nghiêm túc quy tắc của mình và của đoàn phim.

Cá tính của Ngô Mạnh Đạt được rất nhiều người thích, chính vì thế ông mới có thể dễ dàng làm lành với Châu Tinh Trì. Mỗi khi quay bộ phim nào, ông cũng đều có thêm vài người bạn. Ngay cả Ngôn Thừa Húc - bạn diễn với Ngô Mạnh Đạt trong "Toà Bạch ốc" trưa qua cũng móc tiền túi ra mời ông ăn cơm Thái.

Ngôn Thừa Húc bị gọi là đồ óc lợn!

Nói đến Ngôn Thừa Húc lại nhớ đến vai diễn bác sỹ ngoại khoa của Ngôn Thừa Húc (Jerry) trong Nhà trắng của đạo diễn Sài Khâu Huân. Khi khởi quay bộ phim này trước đông đảo báo giới, Jerry đã bày tỏ niềm ngưỡng mộ với đạo diễn họ Sài, đồng thời còn nghéo tay rất tình cảm như hứa hẹn với nhau.

Những chuyện lạ ở trường quay Trung Quốc - 2

Ngôn Thừa Húc


Nhưng trong quá trình làm phim thì đạo diễn đã hoàn toàn thất vọng. Có những cảnh quay Ngôn Thừa Húc phải diễn lại đến 20 lần. Được biết, để diễn tốt vai diễn này, Ngôn Thừa Húc đã mất rất nhiều thời gian để học thuộc kịch bản.

Nhưng do nội dung đối thoại có quá nhiều thuật ngữ y học, vừa dài vừa khó đọc nên Jerry đã ngắc ngứ rất nhiều lần. Đến mức, đạo diễn vừa chỉ đạo vừa mắng: "Có mỗi cảnh thất vọng mà không diễn tả nổi, đúng là óc lợn". Trời ạ, đã ai dám nói ngôi sao điển trai này là "óc lợn" bao giờ đâu kia chứ!

Cả trường quay im lặng như tờ. Là ngôi sao đang lên, Jerry đâu có thể chịu được những lời xúc phạm nặng nề như vậy. Lần đầu khi đạo diễn hô ngừng lại, Jerry đã tự kiểm điểm và thấy biểu hiện của mình không tốt, nhưng sau khi bị đạo diễn mắng là óc như lợn, Jerry không kìm được đã đập bàn rất to để phản ứng nhưng đạo diễn coi như không nhìn thấy gì.

Sau đó, khi các máy quay đang hoạt động, đạo diễn chưa hô cắt nhưng Jerry đã tự động hô cắt. Các trợ lý trường quay đã nhận thấy sự bất mãn của Jerry giảm dần sau mỗi lần hoá trang để tránh lại bị ăn mắng. Chỉ đến khi đạo diễn nóng nảy đến mất khôn thì Jerry cũng nổi cáu, tránh sang một bên không diễn nữa. Cuối cùng phó đạo diễn phải ra mặt dàn hoà thì buổi quay hôm đó mới hoàn thành xong.

Lý Băng Băng - Búp bê kỹ thuật số

Từ lâu nghe nói Lý Băng Băng là người rất ham mê các sản phẩm kỹ thuật số, nhưng phải đến gần đây, người ta mới thấy hình ảnh của cô gắn liền với các phương tiện kỹ thuật số đến như thế nào. Thì ra mỗi khi đóng phim, cô đều dùng điện thoại di động để chụp xem mình hoá trang đã ổn chưa.

Mỗi lần thay đổi cách tạo hình, cô cũng dùng DC chụp lại làm kỷ niệm. Ngoài ra Lý Băng Băng còn biết dùng DV để ghi lại lịch trình làm việc. Ipod mini lại là người bạn đồng hành không thể thiếu của cô ở bất kỳ nơi đâu. Một Lý Băng Băng đang lên như diều trong các hoạt động nghệ thuật lại cũng là người say mê các phương tiện kỹ thuật số như giới trẻ hiện nay. Một số hình ảnh tạo hình của Lý Băng Băng mang đầy màu sắc kỹ thuật số khiến cho các fan vừa có cảm giác xa lạ vừa có cái gì đó thật gần gũi.

Theo Ngọc Mai
Vietnamnet