Nhóm 5 dòng kẻ sẽ trở về, nhưng...?

5 Dòng Kẻ cùng ca sĩ Ánh Tuyết qua Mỹ biểu diễn trong chương trình "Mùa thu cho em" của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Hoạt động này do một tổ chức từ thiện, phi chính phủ (VNHelp) của người Việt ở Mỹ tổ chức.

Theo lịch trình họ sẽ diễn 2 show tại  Smithwick Theater, Foothill Callogo, El Morte Rd, L.A Tos Hill (30/10) và tối 6/11 ở Majestic Club, Beach Blvd, Huntington Beach, California.

Sau đêm diễn đầu, có dư luận trong nước về chuyện kín đáo trong quan hệ giữa 5 Dòng Kẻ và giới bầu sô tại Mỹ cùng việc “book” thêm show của nhóm tại Mỹ. Cả tin giới bầu sô ở Cali cho rằng 5 Dòng Kẻ đã công khai chuyện sẽ ở lại.

Trên một báo điện tử, ca sĩ Lan Hương thay mặt nhóm điện thoại về giải thích việc bị đồn, nhưng cô nói rất chung chung và không dám tiết lộ nhiều (?) PV chúng tôi điện thoại cho Giáng Son, thành viên cũ của nhóm hiện ở Hà Nội, Giáng Son cho biết ngoài thông tin trên báo thì cô chưa nhận được hồi âm từ 4 cô gái ở bên kia, và cũng chưa nhận được thư trả lời của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Bà Ngọc Ninh, mẹ của Hồng Ngọc thì kể: Từ hôm bị đồn, con gái chưa điện thoại về, bà rất mong nhưng bà tin không có chuyện gì, vì gia đình của cả 4 đều ở Hà Nội, không có người thân thích bên đó. “Con tôi và các bạn nó đều chưa có gia đình, trẻ và bồng bột. Có thể lúc vui miệng hay phát ngôn lung tung hoặc là ham vui một chút chứ không có chuyện...”.

Điện thoại sang Mỹ cho ca sĩ ánh Tuyết, lúc đó là 8 giờ tối (giờ Cali), chị nói đang ăn tối và rất mệt mỏi về “vụ” này. Chị không muốn nói nhiều đến vấn đề 5 Dòng Kẻ. Nhưng chị khẳng định nhóm sẽ không ở lại. Còn những khúc mắc khác khi về nước chị sẽ giải thích sau.

“Giờ rất nhiều người hiểu lầm thông tin trên là do tôi tung ra, thậm chí ngay cả tổ chức VNHelp, họ không nói ra nhưng tôi biết điều đó. Chính vì thế thời điểm này tôi không muốn giải thích và cũng không muốn phát ngôn gì”. Sau đó ánh Tuyết giới thiệu số điện thoại của một chị tên Thư thuộc tổ chức VNHelp.

Cộng tác viên của báo Tiền Phong tại Washington DC điện thoại cho chị Thư, không thấy bắt máy nên chúng tôi để lại lời nhắn. Sau 30 phút điện thoại lại số máy của chị Thư đã tắt dù lúc đó ở Cali mới 9 giờ tối.

Phóng viên tiếp tục điện thoại đến một số máy ở Cali được giới thiệu có thể liên lạc với 5 Dòng Kẻ, người bên đầu dây xưng Long, chồng của chị Mai, người bao bọc nhóm suốt thời gian ở Mỹ.

Anh bảo 4 tiếng nữa cả nhóm mới về nhà rồi cho số máy của chị Mai. Kết thúc câu chuyện anh Long bảo, có nhiều sự hiểu lầm nhưng chắc chắn 5 Dòng Kẻ không dại gì ở lại. Liên hệ với chị Mai, chị cho biết nhóm chưa thể trả lời phỏng vấn, khi nào thuận tiện nhóm sẽ chủ động gọi.

Thông tin từ bầu sô ở Mỹ, chuyện 5 Dòng Kẻ kiếm thêm show là có thật và đã gây mâu thuẫn giữa các bầu sô với tổ chức VNHelp. Ca sĩ ánh Tuyết thì khẳng định nếu không có can thiệp của chị, nhiều bầu sô muốn xóa sổ tổ chức VNHelp, còn 5 Dòng Kẻ khó có thể về nước dễ dàng(?)

Vì sao 5 Dòng Kẻ lại im lặng khi báo chí trong nước đưa tin, nếu sai lệch các cô có thể kiện? Vì sao ánh Tuyết “quá mệt mỏi” với những chuyện liên can và chỉ định lên tiếng khi  trở về? Người của VNHelp vì sao tránh trả lời vấn đề này? 5 Dòng Kẻ sẽ trở về vào 7/12, nhưng đằng sau sự trở về là...?

 Theo Tiền Phong