Nhạc sĩ Tường Văn: “Tôi là người đa tình”

(Dân trí) - Ngay đầu xuân 2006, nhạc sỹ Tường Văn đã phối hợp cùng Công ty TNHH Sao Vương cho ra mắt album đầu tay của mình mang tựa đề “Hai thế giới”. Cựu thành viên của ban nhạc Quả Dưa hấu mong mỏi album sẽ được khán giả đón nhận.

Tại sao anh lại đặt tên cho CD đầu tiên của mình là “Hai thế giới” và ý nghĩa của “Vol.1: Mưa?”

 

Tường Văn tâm đắc nhất chữ “Hai thế giới”, đó là thế giới hiện tại -  thế giới năng động, tích cực. Thế giới thứ hai là thế giới nội tâm luôn luôn tồn tại và tiềm ẩn. Những ca khúc của Hai thế giới là cuộc trò chuyện giữa thế giới nội tâm mỗi con người và thế giới thực tế bên ngoài cuộc sống sôi động.

 

Còn Mưa, trong ý nghĩa chủ đề của album, không phải là tên của một ca khúc. Có thể hiểu rằng những bài hát trong vol.1 này đã ra đời từ cảm xúc của mình trong những cơn mưa, khi lòng lắng lại và cảm xúc sáng tạo được kích thích mạnh mẽ bằng những hình ảnh, âm thanh trước mắt.

 

Những  ca khúc trong album này có gì khác biệt so với những sáng tác trước của anh?

 

Album này, Tường Văn bắt tay vào thực hiện từ tháng 3/2005. Đầu tiên là 15 ca khúc, sau khi chắt lọc lại còn 9. Ai đã biết đến Tường Văn sẽ thấy những ca khúc này không còn sự bồng bột nữa. Còn lại trong đó những suy ngẫm, trăn trở và đằm thắm hơn. Mình cảm thấy già dặn hơn.

 

Từ một ca khúc đầu tiên có âm hưởng của nhạc Tàu đến ca khúc mới nhất của Tường Văn, thì hành trình đó có gì biến đổi?

 

Thời gian trước kia nhạc của Tường Văn rất là dễ, rất là ảnh hưởng giai điệu của nhạc Trung Quốc vì Tường Văn xuất thân con đường âm nhạc từ một nhạc công chứ không học về khoa sáng tác. Những thời gian đầu khi bước vào sáng tác nó ảnh hưởng nhiều - tuổi trẻ mà. Nhưng về sau bước và con đường chuyên nghiệp rồi thì điều ảnh hưởng mình phải ý thức.

 

Thời gian qua cũng có một số nhạc sỹ đã làm album riêng, họ vừa sáng tác vừa biểu diễn. Anh từng là thành viên của ban nhạc của Quả Dưa hấu vì sao  anh không nghĩ đến chuyện này?

 

Có thể là do hoàn cảnh cá nhân, mình rất tự tin khi hát với Dưa hấu nhưng  mình hát solo thì không tự tin. Tường Văn cũng đã từng có tham vọng là một nhạc sỹ hát những bài của mình nhưng cái đó chưa thể làm được. Không có can đảm thì không thể hướng cho mình  -  một nhạc sỹ trở thành ca sỹ được.

 

Hỏi thật, các nhạc sỹ sáng tác về đề tài tình yêu luôn có đối tượng cụ thể nào đó, còn anh thì sao?

 

Ui nhiều lắm. Nói thật, Tường Văn là người đa tình. Nhìn “bóng” gì cũng có thể viết bài hát. Đấy là trời cho mình cảm xúc phong phú được như thế. Đó có thể là một bóng hồng cụ thể, cũng đôi khi là bóng hồng trong tưởng tượng hay chuyện tình của  một ai đó…

 

Xin cảm ơn anh!

 

Hàn Nguyệt