“Người đẹp bốc lửa” hâm mộ ca sĩ Lam Trường

(Dân trí) - Cô gái gốc Việt, người Ukraine Nguyễn Thị Vân Anh - người đoạt danh hiệu Hoa hậu Biển, từng làm “điên đảo” các tay ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt bởi thân hình gợi cảm và làn da nâu rám mịn đã thổ lộ thiện cảm với “anh hai” Lam Trường.

Có người cho rằng, sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Biển tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, Nguyễn Thị Vân Anh dường như bị “chìm vào quên lãng”. Chị phản ứng thế nào về ý kiến này?

Có lẽ do tôi ở Ukraine nên ít có điều kiện để tham gia các hoạt động như ở Việt Nam. Thực sự tôi thấy mình chưa làm được gì nhiều để xứng đáng với danh hiệu đã nhận.

Nhưng tôi cũng không buồn nếu ai đó nghĩ tôi đã “chìm vào quên lãng”. Bởi, tôi đến với cuộc thi này không phải để được nổi tiếng. Và trong cuộc sống của tôi, điều quan trọng không phải là để người khác biết nhiều đến mình mà sống làm sao cho gia đình, bạn bè - những người mình thương yêu được hạnh phúc. Được sống đúng với bản thân là điều tôi mong muốn.
 
 
“Người đẹp bốc lửa” hâm mộ ca sĩ Lam Trường - 1

Cuộc sống của nhiều người đẹp sau cuộc thi này thay đổi rất nhiều. Hầu hết các cô đều nhận được những lời mời quảng cáo, đóng phim, làm người mẫu… Thế còn cuộc sống của chị thì sao?

So với các hoa hậu khác, cuộc sống của tôi có vẻ trầm lắng hơn và tình cảm dành cho gia đình là hơn tất cả. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình hạnh phúc: có bà ngoại, có bố, có mẹ và hai đứa em.

Tôi yêu tất cả mọi người, đặc biệt là cậu út mới hơn 2 tuổi. Đức Anh rất thông minh và láu cá. Cậu thích nghe Rap và nhảy Hiphop. Mỗi lần nhìn thấy ảnh của tôi là cậu gọi “Anhia” (tên tiếng Nga của tôi) và… hôn gió. Khi nào, tôi chiều thì cậu khen Anhia đẹp. Khi bị tôi “tét” mông thì chê Anhia xấu.

Còn cô em gái kế tôi là Nhật Anh, mới 11 tuổi nhưng cô cao, rất xinh. Biết đâu, vài năm nữa gia đình tôi lại có thêm một hoa hậu (Cười).

Được biết, chị đang học khoa Quan hệ Quốc tế, trường đại học ở Odessa. Chỉ khoảng 3 năm nữa là chị tốt nghiệp ra trường. Vậy chị đã tính “đường đi nước bước” về nghề nghiệp trong tương lai hay chưa?

Hiện tại, tôi vẫn học tập ở trường bình thường. Còn 3 năm nữa tôi mới tốt nghiệp cơ mà. Sau khi ra trường, tôi muốn về Việt Nam dạy học.

Bao nhiêu người đẹp hoài bão, mơ ước được làm việc trong ngành kinh doanh hay nghệ thuật. Sao Hoa hậu Biển lại…rẽ ngang sang nghề dạy học?

Tôi thích làm cô giáo vì đó là một nghề thiêng liêng. Trước đây, ông ngoại tôi cũng từng dạy học. Dù chưa được gặp ông một lần, dù chỉ biết ông qua lời kể của bà ngoại nhưng tôi mong mình sẽ được nối nghiệp ông.
 
“Người đẹp bốc lửa” hâm mộ ca sĩ Lam Trường - 2

Đọc trên blog của Vân Anh, tôi được biết những người đàn ông trong cuộc đời chị: có bố, bác ruột (anh trai mẹ) và cậu (em trai mẹ) mà không hề có bóng dáng một chàng trai nào. Điều đó có phải “sự thật” không khi ở một cô gái xinh đẹp, “bốc lửa” đang độ xuân thì?

Quả là tôi chưa có bạn trai. Hiện tại là thế, nhưng tôi mong một ngày nào đó sẽ tìm được một người đàn ông yêu tôi và có thể cùng tôi thực hiện được ước mơ. Ước mơ về một gia đình nhỏ bé, mọi người luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tôi chỉ mong mình có thể báo hiếu được ông bà, cha mẹ và có điều kiện tốt để có thể đưa họ đi du lịch khắp nơi.

Vậy một người đàn ông như thế nào mới khiến con tim người đẹp “loạn nhịp”?

Một người đàn ông yêu tôi không chỉ vì tôi đẹp. Tự nhận xét về bản thân mình, ngoài vẻ bề ngoài tôi là một cô gái hoà đồng, thân thiện. Một cô gái mạnh mẽ (đôi chút yếu đuối thôi) và luôn hướng tới cái thiện.

Trong tình yêu, đối với chị điều gì là quan trọng nhất?

Đó là niềm tin và sự chung thuỷ. Là 2 trái tim hướng về nhau dù ở cách xa nhau vạn dặm.

Nghe nói, chị cũng rất thích ca sĩ Lam Trường. Điều đó có "thật" không?

(Cười) Tôi rất thích giọng hát của ca sĩ Lam Trường. Anh không những hát hay, truyền cảm mà những ca khúc anh thể hiện cũng rất tuyệt. Bên cạnh đó tôi cũng thích nghe nhóm 5 dòng kẻ, nhóm AC&M hát nữa. Họ là những người trẻ tuổi, tài năng và rất vui tính!
 
“Người đẹp bốc lửa” hâm mộ ca sĩ Lam Trường - 3

Nói thèm ăn các món ăn Việt Nam, nhớ không khí Tết Việt Nam, chắc Tết này, chị trở về Việt Nam ăn Tết chứ?

Tết Nguyên Đán năm nay, tôi không về Việt Nam ăn Tết được rồi. Có lẽ, hè năm sau tôi sẽ về. Với tôi, Tết Nguyên Đán là một trong những hình ảnh đẹp nhất về quê hương trong ký ức. Tôi không thể quên những con đường tấp nập người, những khu chợ tràn ngập kẹo bánh, hoa ngày Tết. Mọi người ai cũng háo hức, phấn khởi đón một năm mới tốt lành. Tôi rất mong được trở về Việt Nam đón Tết, được trở lại với những ký ức ngọt ngào đó…

Thu Nguyên