Ngọc Mạnh "Trạm cứu hộ trái tim": Ở nhà trọ chật chội, ăn mì gói vì nghèo

Bích Phương

(Dân trí) - Diễn viên Ngọc Mạnh "Trạm cứu hộ trái tim" chia sẻ quá khứ khó khăn, từng làm thêm nhiều công việc, ăn mì gói trong nhà trọ chật chội để tích góp tiền theo đuổi đam mê.

Diễn viên Ngọc Mạnh sinh năm 2001, quê ở Nam Định, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh lần đầu được khán giả biết đến khi đóng vai Nghĩa thời trẻ trong phim Trạm cứu hộ trái tim.

Ngọc Mạnh Trạm cứu hộ trái tim: Ở nhà trọ chật chội, ăn mì gói vì nghèo - 1

Diễn viên Ngọc Mạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bước ra từ bộ phim, Ngọc Mạnh công tác tại Nhà hát kịch Công an Nhân dân trong vai trò diễn viên. Anh học lớp diễn xuất, đóng một số phim như: Trả giá, Con đò của mẹ, Bản danh sách điệp viên 2... Gần đây, Ngọc Mạnh cũng "đá chéo sân" làm người mẫu, vào TPHCM tham gia vòng chung kết cuộc thi Mister Vietnam 2024.

Chia sẻ với truyền thông, diễn viên gen Z cho biết hành trình theo đuổi nghệ thuật của anh có nhiều khó khăn. Trước đó, anh từng kiên trì thuyết phục gia đình ủng hộ khi học ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Thời sinh viên, bên cạnh việc học, diễn viên quê Nam Định chật vật đi làm thêm để tích góp tiền theo đuổi đam mê nghệ thuật. "Tôi từng làm nhiều công việc khác nhau. Có hôm chỉ ăn mì tôm qua bữa trong nhà trọ chật chội. Tôi hiểu sự cạnh tranh trong nghề này là rất lớn nên không ngừng nỗ lực", Ngọc Mạnh bộc bạch.

Ngọc Mạnh Trạm cứu hộ trái tim: Ở nhà trọ chật chội, ăn mì gói vì nghèo - 2

Ngọc Mạnh trong một vở kịch tại Nhà hát kịch Công an Nhân dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam diễn viên cho biết có nhiều bộ phim anh chỉ đóng vai phụ, lên hình 1-2 phút thôi, cát-xê chỉ đủ tiền di chuyển, trang phục... nhưng anh vẫn trân quý từng cơ hội được xuất hiện trên sóng truyền hình.

Hiện tại, kinh tế của Ngọc Mạnh không còn chật vật như trước. Từ sau bộ phim Trạm cứu hộ trái tim, anh tham gia nhiều hoạt động, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

"Tôi không phải ăn mì gói nữa. Tuy nhiên, thu nhập vẫn chỉ đang dừng ở mức đủ ăn đủ tiêu, phục vụ cho đời sống sinh hoạt thường ngày, chứ không dư dả. Thế nên, tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không chỉ là để kiếm tiền lo cho gia đình và bản thân mà điều quan trọng nhất vẫn là được làm nghề", Ngọc Mạnh chia sẻ.

Ngọc Mạnh Trạm cứu hộ trái tim: Ở nhà trọ chật chội, ăn mì gói vì nghèo - 3

Bên cạnh công việc diễn xuất, Ngọc Mạnh lấn sân làm người mẫu, tham gia Mister Vietnam 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong bối cảnh cạnh tranh với nhiều diễn viên trẻ tài năng, Ngọc Mạnh cho rằng áp lực cũng là động lực để anh trau dồi chuyên môn, quyết tâm kiên định với con đường đã lựa chọn dù có nhiều khó khăn.

"Thần tượng của tôi là anh Mạnh Trường, một đàn anh có phong độ diễn xuất rất đáng học hỏi. Hằng ngày, bên cạnh công việc diễn xuất và làm mẫu, tôi dành thời gian rèn luyện thể thao, để có ngoại hình, sức khỏe tốt phục vụ cho sự nghiệp. Tôi có thói quen đứng trước gương mỗi ngày để rèn biểu cảm gương mặt, giọng nói, đài từ", anh cho hay.

Trong tương lai, Ngọc Mạnh mong có cơ hội được tham gia phim điện ảnh và được khán giả biết đến nhiều hơn. Về đời tư, nam diễn viên hé lộ vẫn đang độc thân. Anh không vội vàng tìm kiếm "nửa kia" cho mình vì muốn tập trung sự nghiệp.