Nghệ sĩ Vân Dung: "Tôi tuyển con dâu nhưng chưa thấy ai đồng ý"
(Dân trí) - Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ về những trải nghiệm khi vào miền Nam đóng phim, cách đón nhận lời khen chê từ khán giả và mối quan hệ với con trai Long Vũ.

"Khán giả khen cũng yêu, chê cũng yêu"
Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Vân Dung không chỉ là gương mặt quen thuộc với sân khấu hài mà gần đây còn Nam tiến, lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.
Khi quyết định vào miền Nam hoạt động, ban đầu nữ nghệ sĩ không tránh khỏi lo lắng. Chị tự hỏi liệu mình có hòa nhập được không, có phù hợp với nhịp độ làm việc hay có được khán giả đón nhận không. Thế nhưng, chỉ sau 2 bộ phim, những lo lắng đó của chị dần tan biến.
"Một trải nghiệm tuyệt vời! Mọi người chăm sóc, quan tâm tôi rất chu đáo, khiến tôi cảm thấy thật sự ấm áp. Mỗi khi kết thúc một dự án, tôi lại rơi nước mắt vì không nghĩ mình được đón nhận nồng hậu đến vậy", Vân Dung tâm sự.

Vai diễn mới của nghệ sĩ Vân Dung trong phim kinh dị "Quỷ nhập tràng" (Ảnh: Facebook nhân vật).
Nữ nghệ sĩ tâm sự, làm nghề đã lâu nhưng chị vẫn giữ nguyên cảm xúc hồi hộp, lo lắng trước phản hồi từ khán giả. Chị tiết lộ bản thân rất thích đọc bình luận trên mạng xã hội.
"Khán giả khen cũng yêu, chê cũng yêu, động viên càng yêu hơn. Với tôi, điều quan trọng nhất là khán giả chịu đi xem phim, bỏ tiền mua vé, vì người ta có yêu quý mình mới chịu ra rạp xem phim", Vân Dung nêu quan điểm.

Nhan sắc trẻ trung của nghệ sĩ Vân Dung tuổi 50 (Ảnh: Facebook nhân vật).
Nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất, không một hạt bụi
Dù công việc bận rộn, nghệ sĩ Vân Dung vẫn luôn chu toàn việc gia đình. Chị cho biết, dù có tan làm lúc 3-4h sáng, chị vẫn phải dọn nhà gọn gàng.
"Ngày xưa, hôm nào không đi làm phim thì tôi vẫn đưa đón con và làm mọi thứ. Nhìn tôi lúc nào cũng bận rộn nhưng chắc chắn nhà tôi lúc nào cũng tươm tất, không một hạt bụi bẩn", chị nói.
Là một người mẹ nghiêm khắc, Vân Dung tự nhận mình là "vai ác" trong nhà, trong khi chồng lại hiền hơn. Chính sự phân chia này giúp con trai chị - Long Vũ - có nền tảng giáo dục tốt.
"Có đồng nghiệp từng hỏi tôi rằng: "Em bận như thế sao nuôi dạy Long Vũ ngoan vậy? Dạy con vào lúc nào?". Tôi bảo, dù đi làm khuya nhưng sáng hôm sau mình vẫn phải trò chuyện, vỗ về con. Nếu một đứa trẻ không có nền tảng giáo dục thì lớn lên sẽ rất khác", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Vân Dung hồi trẻ và con trai Long Vũ (Ảnh: Facebook nhân vật).
Nhìn lại hành trình làm mẹ, Vân Dung không khỏi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc chứng kiến con trai trưởng thành, do lịch làm việc dày đặc.
"Ngày xưa tôi hay đi quay đến tận khuya, về nhà nhìn con ngủ mà chạnh lòng. Nhưng giờ nhìn thấy Long Vũ sống tình cảm, biết lắng nghe, yêu thương mẹ, tôi hạnh phúc lắm", chị tâm sự.
Nữ nghệ sĩ vẫn nhớ như in kỷ niệm: "Có lần đi làm về khuya, tôi bất ngờ thấy con cầm bánh, đốt nến chờ mẹ về để chúc mừng sinh nhật lúc 2h sáng. Nhìn cảnh đó mà tôi thương con vô cùng".
Sau nhiều năm tất bật với công việc, Vân Dung giờ đây học cách sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
"Ngày xưa tôi không có nhiều thời gian, có hôm chỉ ngủ 2 tiếng, hết đi làm lại về dọn dẹp, nấu nướng. Còn bây giờ, tôi trân trọng từng khoảnh khắc, gặp gỡ khán giả không chỉ qua màn hình mà còn trực tiếp nữa", chị bày tỏ.
Về ngoại hình, Vân Dung thừa nhận mình không quá chăm chút, chỉ cố gắng chỉn chu hơn khi xuất hiện trước công chúng. Bình thường ra đường, chị chỉ tô chút son, để mặt mộc cho tự nhiên.
Nữ nghệ sĩ kể: "Nhiều người gặp tôi vẫn hay trêu: "Sao trên truyền hình em xấu mà ngoài đời trông khác thế?". Tôi cười bảo: "Trên truyền hình đã xấu rồi, ra ngoài xinh hơn chút cũng không sao".

Vân Dung dành thời gian cho bản thân nhiều hơn ở tuổi trung niên (Ảnh: Facebook nhân vật).
Dạy con "đã chọn nghề, không được kêu khổ, than nghèo"
Là nghệ sĩ hài được nhiều khán giả yêu mến, Vân Dung cũng đối mặt với nhiều thử thách khi con trai quyết định theo nghệ thuật. Chị tôn trọng quyết định của con nhưng không ngần ngại đặt ra những nguyên tắc rõ ràng.
Nữ nghệ sĩ kể: "Tôi đã ngồi 3 đêm liền để hỏi con rằng khi chọn nghề này con đã suy nghĩ kỹ chưa. Nghề này rất khó, nếu không giỏi thì sẽ rất nghèo, rồi khiến con tự ti và nghĩ rằng "cái bóng" của mẹ quá lớn...
Sau 3 ngày suy nghĩ, Long Vũ nói với tôi: "12 năm đi học, hôm nay con chỉ muốn làm nghệ thuật. Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ đi theo con đường mẹ chọn, nhưng con thấy không hạnh phúc".

Vân Dung gần gũi, san sẻ với con trai mọi điều (Ảnh: Facebook nhân vật).
Hiểu được đam mê của con, Vân Dung chỉ đặt ra một nguyên tắc: "Không được kêu khổ, than nghèo và cấm xin tiền mẹ". Dùng sự hài hước để dạy con trai, chị vẫn muốn Long Vũ tự chủ và học cách đối diện với khó khăn.
Vân Dung kể thêm: "Có lần, con đi quay xa, gọi về than thở, nói rằng mình không chịu được. Tôi nói, nếu con muốn, mẹ sẽ giải quyết, nhưng nếu đã nghỉ là không được quay lại nghề này nữa. Con suy nghĩ suốt đêm và sáng hôm sau vẫn quyết tâm theo nghề".
Khác với mẹ, Long Vũ rất dễ biểu lộ cảm xúc và bị ảnh hưởng bởi những lời khen, chê từ khán giả. Vân Dung luôn dạy con: "Khán giả chê là còn quan tâm đến con. Càng bị chê, càng phải lắng nghe và thay đổi. Thuốc đắng dã tật, sự nghiệp càng gian nan càng phải kiên trì".
Nghệ sĩ Vân Dung dạy con: "Đã chọn nghề, không được kêu khổ, than nghèo" (Video: Quỳnh Tâm).
Hiện tại, Long Vũ tự chủ tài chính và vẫn giao tiền cho mẹ giữ, bởi anh nghĩ rằng "mẹ sẽ biết cách chi tiêu hơn". Riêng về chuyện tình cảm của Long Vũ, nghệ sĩ Vân Dung hài hước tiết lộ con trai vẫn đang "ế".
Nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ: "Long Vũ kín tiếng lắm, không bao giờ tâm sự đâu nhưng mà chắc đang ế đấy! Tại vì ngoài đi làm thì cứ thấy con ở nhà thôi. Ngày xưa mà có bạn gái là con đi chơi suốt, không bao giờ gặp cả. Tôi tìm con dâu mà chẳng thấy ai đồng ý. Trên mạng ai cũng gọi "mẹ chồng ơi" mà vẫn chưa thấy con dâu đâu hết".
Nghệ sĩ Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình làm nghệ thuật, bố là đạo diễn, mẹ làm diễn viên.
Năm 1992, khi 17 tuổi, Vân Dung tham gia cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tên cũ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) và vào top 15. Sau cột mốc đó, chị bén duyên với làng giải trí và trở thành diễn viên hài.
Vân Dung bắt đầu được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến từ khi tham gia chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ, tiếp đó là Gặp nhau cuối năm (Táo Quân), Gặp nhau cuối tuần và Gala cười của Đài Truyền hình Việt Nam.
Trên màn ảnh, Vân Dung cũng góp mặt và để lại ấn tượng trong nhiều phim truyền hình như: Yêu thì ghét thôi, Những nhân viên gương mẫu, Những ngày không quên, Hướng Dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ…