Mùa Vu Lan - Trao gửi yêu thương đến đấng sinh thành

Hương Hồ

(Dân trí) - Chúng ta càng lớn lên thì thời gian còn lại của bố mẹ sẽ ngày càng ít đi, và đến một lúc nào đó, con số này sẽ bằng 0. Vậy làm cách nào để ta có thể đền ơn, báo hiếu cha mẹ tốt nhất?

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, First News - Trí Việt giới thiệu đến bạn đọc bộ sách gồm bốn cuốn, được tuyển chọn từ những đầu sách hay nhất về cha mẹ.

Bộ sách không chỉ nhằm tri ân những bậc cha mẹ mà còn mong muốn giúp cho những đứa con có thể học cách trao gửi yêu thương đến đấng sinh thành của mình.

Mùa Vu Lan - Trao gửi yêu thương đến đấng sinh thành - 1

Bộ sách Vu Lan (Ảnh: First News).

"Xin đừng làm mẹ khóc"

Mẹ là người dìu dắt ta những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Là người nấu cho ta những bữa ăn ngon, dạy ta những bài học làm người. Là người thấu hiểu ta từng chút mà chẳng cần đến lời nói.

Thế nhưng, trong cuộc sống vội vã, có lúc chúng ta dường như đã quên đi mẹ. Hoặc có đôi khi, vì sự vô tâm của mình, chúng ta vô tình làm mẹ buồn. Để rồi khi nhìn lại, ta thấy mình đã bao lần lầm lỗi với mẹ. Còn mẹ, dù lúc nào, ở đâu, vẫn luôn bao dung và dõi theo bước chân của ta với tình yêu thương vô điều kiện.

Với mong muốn để những đứa con thấu hiểu được lòng mẹ và để những người mẹ có thể truyền đạt hết sự yêu thương của mình dành cho con, First News - Trí Việt đã tổng hợp và thực hiện cuốn sách Hạt giống tâm hồn - Xin đừng làm mẹ khóc. Đây là tập sách được tuyển chọn kỹ lưỡng với những câu chuyện Hạt giống tâm hồn hay nhất về tình mẫu tử.

Trên những trang sách, bạn đọc không chỉ bắt gặp những mẩu chuyện ý nghĩa về mẹ mà còn được cảm nhận, hồi tưởng về những tháng ngày ở cạnh mẹ. Ở đó, có những câu chuyện hài hước, có những câu chuyện chua xót, và cũng có những câu chuyện truyền cho ta động lực.

Không chỉ vậy, Xin đừng làm mẹ khóc còn như một lời nhắc nhở chân thành dành cho chúng ta - những đứa con dù bé bỏng hay đã khôn lớn - phải nhớ rằng không được làm mẹ khóc, mà phải biết yêu thương, trân trọng mẹ.

Mùa Vu Lan - Trao gửi yêu thương đến đấng sinh thành - 2

Bộ sách "Để con chăm sóc cha" và "Để con chăm sóc mẹ"

Chăm sóc cuối đời cho cha mẹ là một hành trình đã định sẵn kết cục chia lìa, khiến người ta mệt mỏi về thể xác và kiệt quệ về tinh thần. Nhưng qua đó, ta cũng học được bài học giá trị đặc biệt, để rồi biết cách yêu thương và trân trọng những người bên cạnh mình.

Đây cũng là câu chuyện mà tác giả Miew đã kể lại qua bộ sách tranh Để con chăm sóc chaĐể con chăm sóc mẹ - ghi lại những ngày tháng Miew làm người chăm sóc cuối đời cho cha và mẹ cô. 

Tập 1 Để con chăm sóc cha là hành trình Miew trở thành người chăm sóc cho cha mình - người vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy.

Đó là một hành trình ẩn chứa biết bao điều đau thương và đáng sợ mà Miew không lường trước được. Cái chết của người đã để lại trong Miew nhiều vết thương và tiếc nuối, nhưng đồng thời, cô đã học được bài học về cái chết và biết cách trân trọng những người ở cạnh mình.

Vì lẽ đó, dù tập 2 Để con chăm sóc mẹ vẫn là hành trình tiếp theo của sự chia lìa nhưng những trang sách lại thấm đẫm yêu thương và sự chữa lành, không chỉ dành cho Miew mà còn đối với bạn đọc.

Lúc này, Miew và chị gái đã có sự chuẩn bị để cùng mẹ trải qua những ngày cuối đời một cách ý nghĩa và thanh thản hơn.

Thông qua những nét vẽ đơn giản và ngôn từ đầy cảm xúc, Miew đã phác họa cho chúng ta thấy hành trình gian nan, đau thương của một người chăm sóc. Thế nhưng, đằng sau ấy là sự bao dung và tình yêu thương vô bờ bến.

Câu chuyện của Miew trong bộ sách cũng phần nào thức tỉnh chúng ta, những đứa con đang bận rộn giữa đời sống hiện đại, có thể dừng lại đôi chút để nghĩ về đấng sinh thành của mình: Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ đã dồn hết tâm huyết, sức lực và tình yêu để đảm bảo chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp.

Giờ đây, khi họ bước vào tuổi già, không còn có thể tự lo liệu cho bản thân như trước, cũng chính là lúc chúng ta trở thành những người chăm sóc, là chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ. 

Trên hết, bộ sách Để con chăm sóc chaĐể con chăm sóc mẹ còn là lời nhắc nhở chân thành dành cho những đứa con rằng, nhân lúc cha mẹ còn khỏe mạnh, hãy yêu thương và trân trọng những ngày tháng ở bên họ.

Mùa Vu Lan - Trao gửi yêu thương đến đấng sinh thành - 3

Bộ sách "Để con chăm sóc cha mẹ" (Ảnh: First News).

"Chia sẻ từ trái tim"

Khi còn trẻ, chúng ta luôn cho rằng mình có rất nhiều thời gian. Thế là chúng ta lao đầu vào công việc và những dự định, rồi ta vô tâm đến mức quên lời hỏi han cha mẹ những khi trái gió trở trời, quên cuộc điện thoại về nhà những khi bộn bề sớm muộn.

Ấy vậy mà, cha mẹ vẫn luôn lặng lẽ ở phía xa ngóng trông chúng ta, dành cho ta tình yêu thương vô điều kiện, giống như câu chuyện mà thầy Thích Pháp Hòa đã chia sẻ trong cuốn sách Chia sẻ từ trái tim: "Pháp Hòa bây giờ gần năm mươi tuổi rồi mà tuần nào đi giảng về, mẹ cũng gọi lên hỏi: "Thầy về chưa?", "Thầy có khỏe không?".

Mình nhiều khi thiếu sót, bận quá không gọi điện thoại nhưng mẹ mình thì không thiếu bổn phận với mình. Mình ít có khi nào gọi hỏi thăm mẹ mình khỏe không, chứ mẹ mình luôn gọi để xem mình có khỏe không".

Mùa Vu Lan - Trao gửi yêu thương đến đấng sinh thành - 4

Về chữ hiếu, đạo Phật nói có năm điều chúng ta phải luôn tâm niệm. Trong đó, hai điều đầu tiên cần biết là: "Tôi nguyện nuôi dưỡng cha mẹ" và "Tôi nguyện làm tròn bổn phận với cha mẹ".

Chúng ta nghĩ mình đã chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ khi khó khăn, già yếu là được rồi, nhưng điều ấy vẫn chưa đủ. Như thầy Thích Pháp Hòa đã nói: "Nuôi thôi chưa đủ, vì trong cái nuôi phải có bổn phận. Nếu mình mướn người nuôi cha mẹ mình, người ta cũng nuôi được, nhưng mình khác họ ở chỗ mình có bổn phận trong đó. Mà nếu có bổn phận thì tình thương và sự nuôi nấng mới trọn vẹn". 

Trên những trang sách Chia sẻ từ trái tim, thầy Thích Pháp Hòa không chỉ đề cập đến những mối nhân duyên giữa con và cha mẹ mà còn chia sẻ cách để những người con báo ơn cho cha mẹ mình.

Theo đó, cách tốt nhất để đền ơn cho cha mẹ là sống thật đàng hoàng, nghiêm túc, không làm tổn hại đến tương lai, cuộc sống của chính mình.

"Cho nên sống là cách đền ơn hay nhất. Mình mang ơn cha mẹ, ơn vợ, ơn chồng, ơn thầy, ơn bạn. Mình đền ơn bằng cách sống - ngôn từ của mình, hành động của mình, ý nghĩ của mình là cách đền ơn đẹp nhất", thầy Thích Pháp Hòa nhìn nhận.

Bên cạnh việc chỉ ra bổn phận của người làm con, cuốn sách Chia sẻ từ trái tim của thầy Thích Pháp Hòa còn mở rộng ra nhiều mối quan hệ khác trong cuộc sống theo triết lý Nhân - Duyên - Quả. Qua đó, bạn đọc có thể tự nhìn nhận, chỉnh sửa và vạch ra con đường phù hợp với mình.

Mỗi người chúng ta đều có những ước mơ và lý tưởng cần theo đuổi. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng, thời gian của cha mẹ là có giới hạn. Một ngày nào đó, vô thường sẽ gõ cửa và mang cha mẹ chúng ta đi xa.

Thông qua những tựa sách được gợi ý, mong rằng bạn đọc có thể học cách yêu thương và bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ ngay khi còn có thể, đừng để đến khi cài hoa trắng lên ngực mới thấy hối hận vì những điều mình chưa làm được với cha mẹ.

Theo Fist News