Một bộ phim sẽ hấp dẫn về... tình yêu!

“Tia nắng mong manh” là phim có sự cộng hưởng của nhiều người phụ nữ. Đó là nhà văn Hoàng Ngọc Hà, đạo diễn Bạch Diệp, 2 diễn viên chính: Chiều Xuân và Mai Thu Huyền. Trước khi phim phát sóng, nữ đạo diễn tuổi ngoài 70 hé mở: nhớ để ý đến tình yêu nhé, họ yêu "hay" lắm đấy!

Hoà, nhân vật chính trong phim, một nữ doanh nhân năng động đã được gửi gắm ngay từ đầu cho Chiều Xuân. Đây có lẽ là sự xuất hiện trên phim ảnh lần đầu tiên của chị, sau lần sinh con thứ hai. Nhưng, tới cô con gái thì bí. Đạo diễn đã rủ rỉ với diễn viên Khánh Huyền chấp nhận phương án "cưa sừng làm nghé" để trở thành... con gái của Hoà (Chiều Xuân) nhưng vẫn không ổn.

 

Rà soát lại các khuôn mặt Hà Nội vẫn chưa thấy ưng, cuối cùng, Bạch Diệp quyết tâm lôi kéo bằng được nữ diễn viên trẻ từng rất nổi trong hàng loạt phim nhựa và truyền hình, hiện đang sống ở TPHCM - Mai Thu Huyền - nhận đóng vai Hiền.

 

Một bộ phim sẽ hấp dẫn về... tình yêu! - 1
 

Đạo diễn Bạch Diệp (giữa) đang chỉ đạo diễn xuất.

Chuyện phim kể lại những quá trình khổ cực của 3 mẹ con chị Hoà từ thời bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường. Vượt qua những khó khăn, họ đã khẳng định được mình trước xã hội. Tên truyện, đồng thời là tên phim - Tia nắng mong manh - chính là tình người trong cuộc đời vốn bộn bề bon chen, rọi vào tâm hồn mỗi người. Điểm nhấn của phim là Hiền, cô con gái đã chứng kiến nỗi đau của mẹ khi bị bố bỏ rơi, đã trải qua nhiều va vấp, thăng trầm để vươn lên.

 

Đạo diễn đã thuyết phục Mai Thu Huyền quay trở lại phim trường với sức nặng "một điển hình của thời đại mới, một cơ hội mà trong cuộc đời nghệ thuật không phải ai cũng gặp".

 

Cứ tưởng thế là xong, cuộc "gặp" của 4 người phụ nữ, 4 điểm nhấn trong đoàn làm phim hẳn sẽ "nhẹ vía". Nhưng ông trời thường thích thử lòng người. Khi đoàn làm phim bấm máy ở xã Vân Canh (Hà Tây), rơi đúng thời điểm cơn sốt dịch hoành hành. Quay phim ốm, đến lượt đạo diễn cũng xuống sức và nằm nhà ngót nghét 2 tuần ròng. Thời gian lại sức đồng nghĩa với làm phim.

 

Ấn tượng đậm nhất với cả đoàn là đạo diễn tuổi ngoài 70 cứ phăm phăm vào việc như không hề có trận sốt dịch vừa qua. Rồi chỉ mới ngơi tay được vài hôm, đã thấy Bạch Diệp phấp phỏng theo một tác phẩm mới khác, hỏi mãi chỉ "khai thác" được đó là một phim 10 tập, về tuổi trẻ và tình yêu hôm nay. Có lẽ, khi nói về phim của Bạch Diệp, không thể không nói đến tình yêu...

 

Phim hiện đang chiếu trên chương trình Văn nghệ chủ nhật, VTV3.

 

Theo Ngọc Diệp

Truyền Hình