MC Hạnh Phúc - nụ cười là lợi thế lớn nhất của tôi

(Dân trí) - Chàng MC từng đoạt giải Én vàng chia sẻ về niềm vinh dự và xúc động khi được lựa chọn để dẫn dắt chương trình quan trọng trên sóng VTV dịp Tết Nguyên Đán 2015

Gala Ngày trở về là một chương trình quan trọng của Ban truyền hình đối ngoại VTV4. Mỗi năm một lần, chương trình lại mang đến những câu chuyện, những dấu ấn đậm nét trong những đề tài hướng về cội nguồn, dân tộc, gặp gỡ những nhân vật hay trải nghiệm để tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp trong ngày đầu năm mới. Năm nay, với chủ đề "Tiếng gọi quê hương", Ngày trở về khai thác trọng tâm tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc. Hai người dẫn dắt chương trình năm nay là Giáo sư Caroline Kiều Linh và MC Hạnh Phúc.

MC Hạnh Phúc không còn là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Én vàng của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2011 từng quen thuộc trên sóng truyền hình trong nhiều năm qua với nhiều chương trình đa dạng thể loại. Được lựa chọn trở thành MC của Gala Ngày trở về, Hạnh Phúc xem đây là một dấu ấn khó quên trong cuộc đời làm MC chuyên nghiệp của mình và chia sẻ niềm xúc động khi trở thành cầu nối về ngôn ngữ cũng như cảm xúc đến với kiều bào trên khắp thế giới.

Gala Ngày trở về là một trong số những chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của VTV về nội dung, lại mang tính ngoại giao cao, khi được chọn dẫn chương trình và lại cùng Giáo sư Caroline Kiều Linh chắc hẳn bạn rất áp lực?

Trong 6 năm qua, tôi đã dẫn trong nhiều chương trình truyền hình về văn hóa và giải trí lớn nên tôi khá tự tin vì đã có kinh nghiệm khi được mời dẫn Gala Ngày trở về. Tính chất của chương trình cũng phù hợp với phong cách dẫn của tôi. Tuy nhiên, điều tạo áp lực với tôi ngoài việc hiểu kịch bản còn là cảm xúc vì kịch bản có rất nhiều đúp hình đòi hỏi mình phải tập trung, giữ gìn cảm xúc và sự kết nối ăn ý với Giáo sư Caroline Kiều Linh. Nhưng với tôi, càng áp lực tôi càng hứng thú vì có cơ hội tôi luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm dẫn của mình. Caroline Kiều Linh là một giáo sư giảng dạy lịch sử tại Mỹ và khả năng tiếng Việt rất thành thạo nên tôi may mắn có cơ hội may mắn làm việc cùng chị.

Điều gì gây ấn tượng lớn nhất với bạn khi được tham gia dẫn chương trình Gala Ngày trở về?

Đã đứng trên nhiều sân khấu nhưng khi được tham gia Gala Ngày trở về, tôi cảm nhận mình được sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng khi là một người trẻ được sống lại cảm xúc về lịch sự hào hùng của đất nước. Cảm xúc này theo tôi trong suốt 2 ngày quay với rất nhiều đúp dẫn khác nhau, thậm chí mỗi đúp ghi hình cũng kéo dài vì chuyển bối cảnh liên tục.

Hạnh Phúc và Giáo sư Caroline Kiều Linh dẫn dắt Gala Ngày trở về
Hạnh Phúc và Giáo sư Caroline Kiều Linh dẫn dắt Gala Ngày trở về

Khoảnh khắc tôi cảm động và có ấn tượng đặc biệt là tôi làm nhiệm vụ châm lửa đốt đuốc thật trong trường quay. Để có đúp dẫn lên hình này, mọi người trong ê kíp sản xuất đã phải chuẩn bị rất công phu. Tôi cũng phải rất cẩn thận khi cầm ngọn đuốc, vì nếu chỉ sơ sảy làm rơi, dầu đổ có thể gây nguy hiểm cho các thiết bị ghi hình hiện đại rất đắt tiền. Tham gia vào một sự kiện quan trọng của VTV phát sóng vào ngày mồng 1 Tết Âm lịch nên tôi hồi hộp chờ đợi công sức của tất cả mọi người khi chương trình lên sóng.

Ngoài những chương trình mang tính chính thống như Gala Ngày trở về, bạn có thể vừa dẫn thời sự, vừa dẫn gameshow, lại cũng dẫn talkshow nữa. Điều này có khiến hình ảnh của bạn thiếu thống nhất không?

Đây là điều làm cho tôi trăn trở. Một người dẫn chương trình chuyên nghiệp là phải là người có thể ứng biến đồng thời linh hoạt theo từng thể loại chương trình. Nhưng thách thức là cần thấy ở đó một phong cách, hay đơn giản chỉ là một cử chỉ điệu bộ riêng mà chỉ người dẫn chương trình đó mới có. Tôi vẫn đang từng ngày hoàn thiện mình, và thách thức này cũng là cách tôi luôn làm mới hình ảnh của mình trong mắt khán giả.

Nhắc đến nét riêng, nụ cười có phải là lợi thế lớn nhất của bạn? Và theo bạn, ngoại hình, cảm xúc hay sự duyên dáng, yếu tố nào là quan trọng nhất đối với một MC?

Về ngoại hình, nụ cười đúng là lợi thế lớn nhất của tôi. Tôi không đẹp trai kiểu hotboy, không phải kiểu nhìn một lần làm con gái xao xuyến. Nhưng nhiều người nói, chỉ cần tôi cười một cái là người đối diện “đứng hình”.

Theo tôi, cảm xúc là điều quan trọng nhất với nghề MC. Vì cảm xúc có được từ chính trái tim và khối óc của người dẫn. Nhờ có kiến thức mà bạn biết điều khiển cảm xúc của mình cho phù hợp, nhờ có trái tim mà cảm xúc của bạn là thật chứ không phải một diễn viên trên sân khấu. Còn ngoại hình, sự duyên dáng, là những yếu tố quan trọng nhưng khi tất cả lắng dần, sân khấu tắt đèn, sẽ còn lại gì trong khán giả?

Hạnh Phúc nhiều năm là MC độc quyền của sân khấu Rockstorm
Hạnh Phúc nhiều năm là MC "độc quyền" của sân khấu Rockstorm

Bạn đã từng gặp một sự cố đáng nhớ trong nghề để lại nhiều ấn tượng?

Có lần, tôi dẫn một hội nghị có rất nhiều quan chức nhà nước và chính phủ tham dự. Trong khán phòng, khi tôi đã mời cả hội trường đứng lên làm lễ chào cờ. Mọi người đã sẵn sàng, thì lúc đó mic bị tắt tiếng vì bị mất từ cuối trong câu mời của tôi. Đợi đến 10 giây, nhạc Quốc ca vẫn chưa nổi lên. Biết rằng âm thanh gặp sự cố mất điện, nhưng nếu để khách mời đứng như vậy không được, mời ngồi xuống cũng không được, nên tôi đánh liều hát Quốc ca. Sau câu đầu, thì mọi người hát theo. Sự cố thì đơn giản, nhưng thực sự với những áp lực của chương trình có nhiều quan chức cấp cao, áp lực từ báo chí truyền hình,… tôi nghĩ kinh nghiệm sân khấu nhiều năm đã giúp tôi bình tĩnh xử lý trong tình huống này. Sau chương trình Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có ra bắt tay tôi và khen một câu “Thế mới là MC chứ”.

Học lớp chuyên Toán, rồi trở thành sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, vậy bạn bén duyên nghề MC, Biên tập viên chuyên nghiệp như thế nào?

Tôi học Toán từ nhỏ, nhưng học đều các môn. Môn Văn chưa bao giờ tôi phải ngồi học thuộc như các bạn, chỉ cần nhìn qua là tôi nhớ ý, nên được khá nhiều các thầy cô dạy văn yêu mến.

Tôi tham gia phong trào Đoàn từ thời học sinh, cho đến Đại học, làm MC cho nhiều chương trình của trường. Từ đó bén duyên với truyền hình từ năm thứ nhất trong các chương trình dành cho thiếu nhi, sau đó là các talkshow, quảng cáo, giải trí,… Năm thứ 4, khi vẫn còn là sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, tôi đã chính thức làm việc như một biên tập viên và dẫn chương trình của đài truyền hình. Đã có những lúc việc học, áp lực công việc, tôi định tạm dừng công việc truyền hình, nhưng có lẽ đó thực sự là cái duyên cứ níu chân tôi lại cho đến tận bây giờ.

Nụ cười là lợi thế về ngoại hình của Hạnh Phúc
Nụ cười là lợi thế về ngoại hình của Hạnh Phúc

Với nhiều người, chiến thắng vừa thành công nhưng cũng là nơi làm chết tên tuổi của người sở hữu vì sống trong hào quang, giải thưởng Én vàng của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình có ảnh hưởng đến bạn nhiều không?

Đây là một giải thưởng có uy tín, được tổ chức hàng năm, với lượng thí sinh tham gia trên khắp cả nước. Chiến thắng giành được giải Én Vàng là niềm vinh dự lớn, đồng thời là điều khẳng định cho chính những băn khoăn của tôi khi từ một sinh viên Bách Khoa rẽ ngang đi làm truyền hình, rằng mình đã không lựa chọn sai con đường. Trước Én Vàng, chưa ai biết tôi là ai, còn bây giờ, đối với tôi, đó như một bệ phóng để tôi cố gắng hướng đến những mục tiêu mới trong cuộc sống của mình.

Sau gần 10 năm theo nghề và đoạt được giải thưởng lớn, bạn thấy những lỗi lớn nhất của một MC trẻ khi mới bước vào nghề bạn là gì và bạn đã trưởng thành nhất ở điểm gì?

Chưa dám nhận xét các bạn MC trẻ vì tôi vẫn còn trẻ mà. Tôi nghĩ những MC trẻ như tôi, cần học nhiều hơn nữa, để bồi đắp cho mình những vốn sống và kiến thức cần thiết. Bởi khi đã có đủ những trải nghiệm, những điều nói ra sẽ dễ dàng thuyết phục người khác, và ít bị người khác “bắt bẻ”.

Điều mà tôi thấy vui ở bản thân mình, là đã vượt lên trên những thử thách khó khăn ban đầu của nghề MC về thời gian, kiến thức lẫn vật chất, để có được như ngày hôm nay. Giọng nói là điều tôi học hỏi từ các thầy cô giáo lớn như NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Hùng, NSND Trần Tiến, để dần trưởng thành hơn. Tôi nghĩ rằng, khi những gì nằm ở bên ngoài như ngoại hình, cử chỉ, chiêu trò,… chìm xuống thì chỉ còn tiếng nói đọng lại với chiều sâu nội dung mà người MC truyền tải. Tôi yêu tiếng Việt, và có học và biết thêm về tiếng nói mới thấy Tiếng Việt mình hay như thế nào.

Chàng trai sinh năm 1986 rất yêu văn hóa, nghệ thuật và du lịch
Chàng trai sinh năm 1986 rất yêu văn hóa, nghệ thuật và du lịch

Ngoài khả năng về ngôn ngữ, được biết Phúc cũng là người yêu thích ca hát và có thể chơi đàn bầu. Những sở thích này có ảnh hưởng như thế nào đến bạn trong cuộc sống?

Như sự cố mà tôi vừa kể, thực sự có khả năng hát, mới có thể dám hát bắt nhịp như thế. Tôi đam mê dẫn chương trình – vì nó là nghề và nghiệp của tôi, là tình yêu lớn cuộc đời. Còn ca hát và đàn bầu, giống như những món ăn hàng ngày tôi ăn để nuôi sống tinh thần và cảm xúc của mình. Nhiều người khuyên tôi lấn sân thử làm ca sỹ đi, tôi lắc đầu nói: thích đánh đàn và ngồi hát cho mọi người nghe trong căn phòng nhỏ, để mọi người khen hát hay như ca sỹ là hạnh phúc lắm rồi.

Bạn có những dự định nào cho mình trong tương lai và sẽ gắn bó lâu dài với nghề MC chứ?

Dẫn chương trình là niềm đam mê đồng thời là sở trường của tôi, nên tôi sẽ sống với nó đến khi nào khán giả còn chấp nhận tôi. Biết đâu vài chục năm nữa, vẫn có chương trình kiểu như “Hạnh phúc tuổi già” ấy chứ.

Dự định tương lai thì nhiều, trước tiên tiếp tục khẳng định hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Có người đã từng nói rằng: Cuộc sống của tôi dường như được cái tên ướm vào nhưng hãy nhớ, hạnh phúc hơn nữa là sự sẻ chia và lan tỏa hạnh phúc ấy cho người khác.

Điều này làm tôi trăn trở và nhắc nhở tôi với những kế hoạch mới trong tương lai như tình nguyện, từ thiện, chia sẻ giá trị cuộc sống,.. từ chính câu chuyện cuộc đời tôi. Nhưng chắc đó sẽ là con đường lâu dài và cũng không ít khó khăn. Nhưng tôi hào hứng với những thách thức mới đang chờ mình.

 Minh Trường