Maya sốc khi biết Ngọc Hiền bị chém

(Dân trí) - “Khi biết người bị chém là Hiền, tôi đã rất hoảng hốt và khóc ầm lên”, nữ ca sĩ trẻ gợi cảm Maya tâm sự khi nhớ lại “tai nạn” đáng tiếc của cô bạn sống cùng căn hộ - ca sĩ Ngọc Hiền.

Maya sốc khi biết Ngọc Hiền bị chém - 1
Maya không muốn nhắc đến “tai nạn” của người bạn, ca sĩ Ngọc Hiền
 
Cảm giác của chị ra sao khi nghe tin Ngọc Hiền bị chém dưới hầm để xe khu chung cư Srec Tower?

Khi đó tôi đang ở trong phòng. Có người hàng xóm gõ cửa và nói Ngọc Hiền vừa bị chém dưới hầm để xe. Tôi đã không tin nổi chuyện đó, thậm chí còn hỏi lại người ta rằng “anh có bị nhầm không?” Đến lúc chạy xuống nhìn thấy Hiền, tôi không biết diễn tả lại cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ biết là tôi vô cùng hoảng hốt và khóc ầm lên. Anh tài xế quát, nói phải bình tĩnh nên tôi không dám khóc nữa. Hiền cũng khóc nhưng không dám khóc to.

Sau “tai nạn” đáng tiếc đó cũng thêu dệt lên khá nhiều lời đồn thổi, là người bạn có mối quan hệ lâu dài với Ngọc Hiền, chị có thể chia sẻ điều gì?

Trải qua tai nạn đáng tiếc của Ngọc Hiền, nhiều người khuyên tôi nên cẩn thận trong mọi chuyện, cẩn thận trong mọi mối quan hệ. Nhưng khi tai nạn xảy đến với bạn mình thì tôi chỉ lo cho bạn chứ không nghĩ mình phải phòng tránh thế nọ thế kia.

Sau chuyện này, cũng có lời đồn ra đồn vào, rằng phải có chuyện gì thì Hiền mới bị chém. Nhưng là người bạn từ lâu với Hiền, tôi hiểu cô ấy không dính vào mối quan hệ gì phức tạp. Theo suy đoán cá nhân và của nhiều người thì có lẽ Hiền bị chém nhầm. Hiện giờ, chúng tôi mong kết quả điều tra từ các cơ quan chức năng. Đó là chuyện rất buồn của bạn tôi, cũng xin không nhắc lại thêm nữa…
 
Maya sốc khi biết Ngọc Hiền bị chém - 2
“Giai nhân mới của Hà Dũng” tự tin khi cover lại ca khúc của đàn chị Hồ Quỳnh Hương

Vậy, quay trở lại hai sản phẩm đầu tay của chị sau thời gian Nam tiến lập nghiệp. Nhắc đến album “giai nhân mới của Hà Dũng”, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh được thiết kế cầu kỳ, hoa mĩ nhưng thực tế thì…khá giản dị?

Bởi vì đó là hình ảnh thật nhất của tôi. Đêm qua em mơ thấy anh được tôi ấp ủ cách đây một năm và Good bye my love thực hiện chỉ trong vòng 4 tháng. Khi thiết kế bìa đĩa, hẳn tôi cũng nghĩ đến những hình ảnh lạ lẫm, cực “nóng” nhưng như thế này cũng rất bất ngờ!

Cover lại ca khúc của đàn chị Hồ Quỳnh Hương trong “Good bye my love”, Maya không sợ bị đem ra so sánh?

Đương nhiên là tôi sẽ bị so sánh nhưng tôi tin khán giả sẽ tìm thấy sự dễ chịu trong cách thể hiện riêng của Maya. Nếu không tự tin vào bản thân thì không thể làm được gì vì không chỉ Cứ ngỡ là em mà hầu hết các ca khúc của nhạc sĩ Hà Dũng đều được chị Hương thể hiện rồi. Tôi đã nghe và bị ám ảnh bởi những ca khúc này nên vẫn muốn hát lại.

Quyết định trở thành học trò của Hà Dũng đồng nghĩa với việc nhanh chóng được khán giả biết đến nhưng cũng đồng nghĩa với việc  phải chấp nhận những tin đồn thêu dệt, thậm chí sự “tai tiếng”, chị nghĩ sao?

Tôi biết tất cả những điều đó chứ. Nhưng tôi nghĩ không có điều gì quan trọng bằng lòng tốt của thầy dành cho mình. Tại sao tôi lại phải từ chối cơ hội mà không phải ca sĩ nào mới bước vào nghề cũng có được? Tôi biết, làm gì cũng có cái giá của nó. Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, trước sau gì cũng nhàm tai. Tôi bất chấp những lời đồn thổi đó! 

Maya sốc khi biết Ngọc Hiền bị chém - 3
Maya cảm thấy may mắn được là học trò của Hà Dũng và bất chấp những lời đồn thổi (Ảnh NV cung cấp)

Trong tất cả những lời đồn xung quanh chị, tất nhiên là có những lời đồn không hẳn vô duyên cớ. Giả dụ như có thông tin cho rằng Maya có quan hệ trên mức tình thầy trò với Hà Dũng và từng tuyên bố “mong lấy một người chồng như thế”?

Tôi không hề giấu giếm rằng, Hà Dũng là người đàn ông tôi ngưỡng mộ. Giá như anh là người tôi có thể yêu thì đó là mẫu người tôi muốn lấy làm chồng. Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào tốt và hoàn hảo như anh Dũng. Nhưng tiếc là nhạc sĩ chỉ coi tôi là học trò. Và tôi cũng chỉ hâm mộ người thầy của mình.

Vậy hiện tại, chị đã tìm được mẫu người đàn ông giống như Hà Dũng chưa?

Ý chị hỏi, tôi có người yêu chưa? Tôi đã có người yêu rồi nhưng mà là trước kia. Hiện tại, tôi muốn dành toàn bộ sức lực cho công việc. Có người yêu cũng… phức tạp: cãi nhau thì đau đầu, rồi lại phân tán, ảnh hưởng tâm trí, không hát được. Buồn, có lẽ hát hay hơn. Nhiều khi, tôi tự tạo cho mình nỗi buồn - thói quen hơi lập dị, nhưng tôi thích thế!

Nguyễn Hằng ghi