"Ly dị vợ là tiếc nuối lớn nhất đời tôi"

(Dân trí) - Ngôi sao điển trai Ben Affleck thừa nhận sự đáng tiếc nhất của đời anh là chia tay vợ Jennifer Garner. Nam diễn viên nổi tiếng cũng nói, nghiện rượu ảnh hưởng tồi tệ tới hôn nhân và sự nghiệp của anh.

Ben Affleck trả lời phỏng vấn

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phỏng vấn mới đây với tờ New York Times, nam diễn viên 47 tuổi Ben Affleck đã chia sẻ về nỗi đau sau khi cuộc hôn nhân với Jennifer Garner tan vỡ vào năm 2015.

"Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi là vụ ly hôn này. Sự xấu hổ thực sự độc hại. Tôi cảm thấy ghê tởm về giá trị bản thân thấp và căm ghét chính mình."

Ly dị vợ là tiếc nuối lớn nhất đời tôi - 1

"Tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn và nhiều hơn khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Đó là năm 2015, 2016. Việc uống rượu của tôi, tất nhiên, tạo ra nhiều vấn đề trong hôn nhân của tôi hơn."

Ngôi sao phim Argo phải đi cai nghiện rượu vào tháng 8 năm 2018, anh nói rằng: "Tôi đang chiến đấu cho bản thân và gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua sai lầm."

Ben Affleck & Jennifer Garner được fans săn đón

Ben Affleck đã kiên trì nỗ lực chiến đấu với chứng nghiện rượu trong 20 năm qua. Anh từng dành 30 ngày để cai nghiện tại trung tâm Promising ở Malibu, Mỹ vào tháng 7 năm 2001.

Trò chuyện với tờ The Hollywood Reporter năm 2012, Ben nói: "Tôi đi cai nghiện năm tôi 29 tuổi vì tiệc tùng quá nhiều, tôi muốn thẳng thắn nhìn lại bản thân xem mình là ai và mình muốn gì."

Đến tháng 3 năm 2017, Ben Affleck nói rằng anh đã trải qua 40 ngày cai nghiện trong nỗ lực trở thành "người cha tốt nhất" của ba đứa con của mình. Khi đó Ben và Jen đã chia tay nhưng Jen vẫn tới thăm chồng cũ thường xuyên.

Kiều Minh

Theo DM