Lưu Gia Bảo từng làm… bồi bàn

(Dân trí) - “Rời quê lên thành phố, tôi đã phải làm rất nhiều nghề. Tôi đã làm những công việc như bồi bàn, bảo vệ, thu ngân… với số tiền lương ít ỏi vừa đủ để trang trải cho tiền thuê phòng trọ và sinh hoạt hàng ngày…”, ca sĩ Lưu Gia Bảo tâm sự về “thuở hàn vi” của mình.

Rất nhiều người tò mò với câu hỏi tại sao Phan Hoàng Hải lại lấy cái tên Lưu Gia Bảo?

Trước đây, hiện tại và mãi mãi gia đình là nguồn cội, là nơi lưu lại những gì tốt đẹp nhất đối với cuộc đời tôi. Gia là nhà, Bảo là quí - tôi ghép hai tên đó lại như một sự lưu giữ tình cảm đối với tổ ấm của mình.

Còn vì sao tôi lại lấy họ Lưu Gia Bảo? Tôi vốn thần tượng anh Lưu Đức Hoà (Hồng Kông) từ ngày tôi chưa biết đến nghệ thuật. Tôi chọn họ Lưu như một thể hiện sự ngưỡng mộ và cố gắng để đạt được những thành công như ca sĩ nổi tiếng đó.

Trước “Lời xin lỗi muộn màng”, anh “lặn mất tăm” ở đâu vậy?

Tôi đã ra album vol 1 và 2 trước vol 3 này. Tôi đã định sẽ nhanh chóng ra những album sau đó nhưng tôi buộc phải ngưng lại để… tập luyện thêm cho giọng hát của mình. Những album đầu tiên của tôi được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tôi phát hiện rằng họ “mê” giọng hát trong đĩa hơn giọng hát thật ngoài đời. Khoảng thời gian đó tôi khá căng thẳng và buồn nản.

Tôi quyết định tập trung vào chuyên môn, rèn luyện giọng hát cho đến khi lấy lại được lòng mến mộ về giọng hát thật sự của mình. Khi đã tự tin, chín muồi trong suy nghĩ tôi mới ra album thứ 3 này. Gặp lại Lưu Gia Bảo lần này hẳn bạn sẽ ngạc nhiên với cách thể hiện mới mẻ, hấp dẫn. Đó là lời lý giải cho khoảng thời gian tôi im ắng.

Khi giới thiệu về vol 3 này, anh úp mở về clip “24h của Lưu Gia Bảo” rằng đó là câu chuyện thật 100% về cuộc đời anh, về con đường chinh phục trái tim người yêu nhạc và những cám dỗ mà một ca sĩ trẻ phải vượt qua... vậy thực hư câu chuyện như thế nào?

 VCD vol 3 “Lời xin lỗi muộn màng” do Dihavina ấn hành, gồm 2 phần:

Phần 1 gồm 8 vi deo clips, trong đó có 3 ca khúc do Lưu Gia Bảo sáng tác (Ngôi sao định mệnh, Biết thế tôi không yêu thật nhiều, Đánh mất cuộc tình). 5 ca khúc còn lại  do các nhạc sĩ : nhạc sĩ Hoài An với Dòng đời là thế, nhạc sĩ Duy Mạnh với Giọt nước mắt cho em, Nhất Trung với Lỗi lầm là lỗi lầm và Hiệp Phạm với Lời xin lỗi muộn màng.     

Phần 2 của vol 3 là món quà nhỏ Lưu Gia Bảo tặng cho người yêu nhạc clip “24 h của Lưu Gia Bảo” gồm 5 ca khúc. Theo lời anh thì đây là một câu chuyện hoàn chỉnh và có thật với nhân vật chính anh.

Êkíp thực hiện vol 3: Đạo diễn, kịch bản – Hà Giang và  Lưu Gia Bảo, Quay phim - Triển Chiêu, Hoà âm – Minh Khang, Anh Khoa, Minh Hiển và Thanh Tâm…

Clip 24h của Lưu Gia Bảo gồm 5 ca khúc và tôi khẳng định đó là câu chuyện cuộc đời thật của tôi. Câu chuyện về thằng bé Phan Hoàng Hải sinh ra trong một gia đình có 4 đứa con ở miền Tây Sóc Trăng - một gia đình chẳng có ai dính dáng đến nghệ thuật.

Câu chuyện kể về cái thời học hết lớp 12, tôi quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh để vừa học vừa làm trước sự phản đối kịch liệt của cả nhà. Ba tôi đã tuyên bố từ tôi nếu như tôi quyết định ra đi. Mẹ tôi khóc ròng, tôi thì cắn răng lên đường.

Rời quê lên thành phố, tôi đã phải làm rất nhiều nghề. Thời gian đầu vừa học vừa làm khó khăn chất chồng nhưng tôi vẫn cố gắng học, tốt nghiệp khoá lập trình viên vi tính của Trrường Đại học Bách khoa TPHCM. Tôi đã từng làm công việc như bồi bàn, bảo vệ, thu ngân... Số tiền lương tuy ít ỏi nhưng cũng vừa đủ để trang trải cho tiền thuê phòng trọ và sinh hoạt hàng ngày.

Từ những công việc bồi bàn, tôi được tín nhiệm giao cho những công việc quan trọng hơn như kế toán và cuối cùng là kiểm toán của một nhà hàng. Thời gian này, tôi còn về quê mang cà phê bỏ mối cho các quán. Sau này, có ít vốn, kinh nghiệm, tôi chuyển sang kinh doanh thời trang. Công việc này cho tôi sự quen biết với các anh chị nghệ sĩ khi họ mua trang phục của tôi để trình diễn.

Trong một lần đi hát karaoke cùng anh Lý Hải và anh Nhật Hào, mọi người thấy tôi hát được nên khuyên tôi thử chọn con đường ca sĩ và từ đó tôi bắt đầu cố gắng …

Đó là câu chuyện cảm động về cuộc sống thiếu thốn của anh trước kia, thế còn những cám dỗ và trở ngại trong thời gian 3 năm làm ca sĩ?

Tôi theo nghề ca hát đã hớn 3 năm, đã gặp nhiều may mắn nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là những vấn đề rắc rối giữa tôi và trung tâm Đồng Giao. Sau đó là ca khúc đầu tiên tôi sáng tác bị ăn cắp bản quyền bán cho người khác.

Anh có thể nói rõ hơn về ca khúc của anh bị người ta ăn cắp?

Đó là ca khúc Biết thế tôi không yêu thật nhiều có mặt trong vol 3. Ca khúc này từng được các bạn trẻ yêu mến và nằm trong top các website nghe nhạc trực tuyến. Tôi đã viết ca khúc này trong một chuyến lưu diễn tại Đồng Tháp và có chia sẻ với một số bạn thân. Sau đó, một “nhạc sĩ” tên X.N (tôi không tiện nêu tên) đã dùng di động thu lại, nhờ người ký âm và bán cho ông bầu V.T. Ông bầu này đã nhanh tay tung lên chương trình trực tuyến truyền hình của HTV với tiếng hát của ca sĩ U.T. Hiện nay tôi đã có giấy chứng nhận bản quyền do Cục bản quyền Việt Nam cấp, chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp ca khúc Biết thế tôi không yêu thật nhiều nhưng ca sĩ nọ vẫn ngang nhiên sử dụng trong album mới nhất của mình với tên gọi Tình yêu và giọi nước mắt.

Thế còn mối tình đầu đầy nước mắt của anh thì sao? Đó có phải là một trắc trở anh phải…vượt qua?

Cô ấy giờ đang du học tại nước ngoài. Mối tình đầu ngọt ngào và đớn đau ấy để lại trong tôi những vết thương lòng…Tôi cũng không muốn nhắc lại nữa.

Quay trở lại công việc của anh, sau “Lời xin lỗi muộn màng” anh có những kế hoạch gì?

Tôi đang diễn tại các tụ điểm phía Bắc, bắt đầu cuộc hành trình chinh phục những đôi tai khó tính của khán giả phía Bắc. Volum 4 dự định phát hành vào mùa Giáng sinh 2006 sẽ được thực hiện với sự đầu tư kỹ lưỡng về phần hình ảnh cũng như âm nhạc.

Kế hoạch lớn nhất của tôi trong thời gian sắp tới là tổ chức một live show ở các tỉnh phía Bắc, khởi đầu là Hải Phòng - nơi khán giả đã hết lòng ủng hộ và thương tôi. Tôi rất kỳ vọng vào liveshow này.

Xin cảm ơn và chúc anh thành công!

                                                                                                                    Hàn Nguyệt