1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Lan Hương đem lòng yêu chàng trai nhút nhát!

(Dân trí) -Thật bất ngờ khi gặp lại người đẹp đoạt giải Gương mặt khả ái, trong Top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình dài tập “Lập trình cho trái tim”. Bất ngờ hơn, khi nghe cô tuyên bố sắp từ giã cuộc sống độc thân…

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Lan Hương về “ở ẩn” tại FPT với vai trò thư ký của ban TGĐ công ty. Lần “lộ diện” báo giới đầu tiên là khi cô “hộ tống” em gái - người đẹp Thanh Hoa tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 phía Bắc.

Lần thứ hai, cô “trở lại” đầy bất ngờ với vai diễn Tố Uyên - một trang nhan sắc yêu kiều bậc nhất của giới IT trong 24 tập phim “Lập trình cho trái tim” (bộ phim sẽ ra mắt khán giả VTV3 vào khoảng tháng 7 này), bên cạnh dàn diễn viên chuyên nghiệp như: Minh Tiệp, Đức Khuê, Hồng Quang, Đồng Thanh Bình… và Phạm Quỳnh Nga (Miss Audition 2006, thành viên nhóm nhạc Đô Rê Mi).

Gặp lại người đẹp này thật tình cờ, khi chúng tôi lần theo địa chỉ nhà, đến phỏng vấn người đẹp “em” Thanh Hoa. Lan Hương vẫn thế, nhan sắc rạng ngời, có phần nồng nàn, quyến rũ của người con gái đang yêu…

Đoạt danh hiệu Gương mặt khả ái, lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2004, có rất nhiều con đường hào nhoáng trước mắt để lựa chọn. Sao Lan Hương lại quyết định đầu quân về làm “người của FPT”?

Thật ra, tôi cũng thích làm người mẫu nhưng tôi "nhỏ" lắm, chỉ cao 1m66. Hơn nữa, tôi muốn có một công việc ổn định. Vào FPT, tôi vẫn được tham gia tất cả những lĩnh vực văn nghệ: diễn thời trang trong các chương trình lớn của tập đoàn, làm MC, tổ chức chương trình, đóng kịch, múa... FPT là một môi trường rất năng động và không dễ được vào làm việc, do đó, nếu có cơ hội tại sao tôi lại bỏ lỡ?

Công việc ở FPT rất bận rộn, “cô thư ký xinh đẹp” thu xếp công việc như thế nào để có thể tham gia đóng phim?

Trước tôi, công ty có rất nhiều chị cũng tham gia đóng phim như chị Mai Thu Huyền, chị Nguyễn Ngọc Hân. Tổng giám đốc cũng là người rất tâm lý, yêu thích các hoạt động văn nghệ, phim ảnh nên rất ủng hộ nhân viên của mình tham gia.

Cùng làm việc với diễn viên khá nổi tiếng Mai Thu Huyền, Lan Hương học hỏi được từ bậc đàn chị này những gì?

Khi tôi vào công ty thì chị Huyền đã chuyển vào Nam theo chồng. Tuy nhiên, hai chị em vẫn làm việc và tiếp xúc trong các chương trình của công ty. Chị Huyền là một người dễ gần, năng động và rất thông minh. Tôi học được ở chị Huyền rất nhiều việc liên quan đến các vấn đề về làm tổ chức sự kiện, lên chương trình, làm MC nữa. Hai chị em rất quý nhau và thường xuyên trao đổi thông tin qua blog. Chị Huyền có hai em bé rất kháu khỉnh và dễ thương.
 
Lan Hương đem lòng yêu chàng trai nhút nhát! - 1
Lần đầu tiên đóng phim, người đẹp này đã rất... run

Lan Hương đến với vai diễn Tố Uyên trong bộ phim truyền hình “Lập trình cho trái tim” của tổng đạo diễn Đỗ Đức Thành như thế nào?

Vì là phim của FPT nên tôi đăng ký thi tuyển casting, sau khi xem thông tin trên mục Public của Công ty.

Lần đầu tiên đóng phim, tuy không phải vai nữ chính nhưng cũng là một vai diễn khá dài hơi và có đất diễn, cảm giác của người đẹp ra sao?

Thật ra tôi đã làm rất nhiều công việc liên quan đến đám đông nên cũng bạo dạn hơn. Nhưng quả là, lần đầu đứng trước ống kính của đoàn phim tôi có…run, cứng đờ người. Chỉ đến buổi thứ 2 là mọi việc đều ổn. Ê kíp làm phim đã rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi.

Nghe nói em gái của Lan Hương - Thanh Hoa đã từ chối vai diễn chính (Vũ Vũ - giờ do Phạm Quỳnh Nga thủ vai), chuyện thực hư thế nào?

Tôi và em gái cùng nhau đi tuyển, hai chị em được thử ở hai vai khác nhau. Sau khi Hoa thử vai Vũ Vũ, chú Phi Tiến Sơn thấy Hoa có cá tính hợp với vai này nên muốn Hoa tham gia. Nhưng thời gian làm phim kéo dài 4 tháng mà năm nay Hoa lại thi tốt nghiệp ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nên không tham gia được.

Trước, khi em gái đóng phim “Cỏ lông chông”, Lan Hương và mẹ thường xuyên góp ý. Vậy khi Hương tham gia vai diễn này có "cầu cứu" tới cô em gái vốn nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn?

Tôi chỉ hỏi những việc liên quan đến chuyện như: học kịch bản sao cho dễ thuộc nhất, quay bao nhiêu đúp thì là vừa... chứ không hỏi cách diễn vì 2 nhân vật của tôi và Hoa đóng khác nhau. Hơn nữa, nhân vật Tố Uyên trong phim “Lập trình cho trái tim” có nhiều nét giống tôi ngoài đời nên không khó thể hiện những cảm xúc.
 
Lan Hương đem lòng yêu chàng trai nhút nhát! - 2
Bộ phim "Lập trình cho trái tim" đã để lại trong cô nhiều kỷ niệm đẹp

Giống như thế nào?

Phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện của những người bạn, người đồng nghiệp trong tình yêu, cuộc sống nơi công sở. Tôi vào vai cô gái ngoan hiền, xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ dành tình yêu cho anh chàng nhút nhát, "chỉ dám đứng nhìn mình từ xa". Tố Uyên yêu anh chàng này cũng vì sự nhút nhát ấy… Vai của tôi không phải vai chính nhưng là một mắt xích không thể thiếu trong phim.

Ngoại hình của Tố Uyên giống hệt tôi vì thế quần áo, đạo cụ của phim liên quan đến vai diễn đều là đồ của tôi. Tố Uyên cũng đi làm công sở giống tôi nên có nhiều những tình huống diễn ra trong công sở tôi cũng đã gặp trong cuộc sống hàng ngày. Và cả những việc liên quan đến cuộc sống, bạn bè, tình yêu nữa. Nói chung, tôi yêu nhân vật này và khi đến đoàn, mọi người hầu như chỉ biết tôi tên là Uyên, ít ai gọi tôi là Hương lắm.

Được biết, quá trình làm bộ phim này có nhiều chuyện “dở khóc dở cười”, riêng với Lan Hương, có kỷ niệm nào “ra trò” không?

Kỷ niệm thì nhiều lắm! Nhớ nhất là đoàn phim phải quay bối cảnh mùa hè dưới ngoại cảnh là mùa đông. Mà chị biết đấy, năm nay Hà Nội lạnh khủng khiếp. Từ tháng 12 năm vừa rồi đến tháng 2 năm nay, diễn viên của đoàn thường xuyên phải mặc quần áo "mùa hè" dưới nền nhiệt độ 10 độ C, thậm chí 5 độ C.

Có một hôm, nhiệt độ xuống 12 độ C, lạnh kinh khủng, vậy mà tôi và anh bạn diễn phải quay dưới cảnh trời mưa. Lạnh không nói ra hơi mà vẫn phải cố gắng hoàn thành. Sau khi đạo diễn hô “cắt”, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi thấy nóng thế. Chắc là do lạnh quá không chịu được nên chuyển sang trạng thái nóng. “Trộm vía”, tôi không bị ốm sau cảnh quay đó.
 
Lan Hương đem lòng yêu chàng trai nhút nhát! - 3
"Tôi thích sự bình yên và tôi có cách riêng để định nghĩa sự bình yên của mình"

Khẳng định Tố Uyên rất giống mình, vậy ngoài đời, Hương cũng dành tình yêu cho một anh chàng nhút nhát?

(Cười) Chính xác! Anh ấy ban đầu cũng nhút nhát lắm. Và dần dần tôi bị chính sự “nhút nhát” của anh chinh phục.

Bật mí về “anh chàng nhút nhát” của Hương đi?

Anh ấy sinh năm 1978. Hiện tại, đang là GD Trung Tâm Hệ Thống Thông Tin Dịch Vụ. Thời gian tôi tham gia đóng phim, anh cũng thường xuyên đi cùng. Cả đoàn phim đều quí anh ấy.

Nghe cô em gái nói, cuối năm Hương “theo chàng về dinh”, tin này thật chứ?

(Cười) Vâng, chúng tôi đã lên kế hoạch rồi!

Lan Hương đem lòng yêu chàng trai nhút nhát! - 4
Lan Hương rất hạnh phúc khi "chia sẻ" về người chồng sắp cưới

Thu Nguyễn