1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

Lam Trường: Hy vọng năm 2007 sẽ không bình lặng

(Dân trí) - Năm 2006 đã qua nhưng Lam Trường vẫn còn “nợ” lại một dự án âm nhạc lớn, anh cho biết “Năm 2007 với sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng sẽ là một năm hoạt động âm nhạc không bình lặng như năm 2006”.

Chào Lam Trường! Nhìn lại năm vừa qua anh thấy mình tâm đắc nhất những điều gì trong hoạt động âm nhạc của mình ?

 

Trong năm vừa qua thì thời gian đầu năm là khoảng thời gian mà hoạt động âm nhạc của Trường tương đối bình lặng, Trường chưa tìm được một ý tưởng mới nào để mà theo đuổi, nhưng đến khoảng giữa năm thì Trường đã ký hợp đồng hợp tác với công ty GOM của Thái Lan, từ đó hai bên đã đưa ra một chiến lược phát triển và hai album Anh nhớ em, Đôi giày vải là kết quả đầu tiên của dự án hợp tác này.

 

Hy vọng rằng trong năm 2007 với những dự án mà công ty đã lên Trường sẽ có những hướng đi mới cùng với những dự án lớn để năm 2007 Trường sẽ không bình lặng nữa, sẽ là một năm làm việc hiệu quả.

 

Trong lễ trao giải Làn sóng xanh năm nay Lam Trường không tham gia mặc dù đây là lần thứ 9 anh có tên trong danh sách đoạt giải, anh đã chán khi chín năm liền nhận giải thưởng này ?

 

Thật ra thì Làn sóng xanh năm nay không tổ chức các show, trước đêm trao giải có rất nhiều thông tin về thời điểm diễn ra lễ trao giải, giữa Trường và ban tổ chức không có bàn bạc chặt chẽ về thời gian, Trường cứ đinh ninh năm nay lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 01/2007, nên Trường đã nhận toàn bộ các show diễn ở hải ngoại vào thời điểm tháng 12 để tháng 1 bay về Việt Nam tham gia chương trình.

 

Không tham gia được đêm trao giải, Trường rất buồn và tiếc vô cùng vì đây là giải thưởng do khán giả bình chọn.  Mặc dù đây là lần thứ 9 đoạt giải thưởng Làn sóng xanh nhưng mình vẫn háo hức tham gia đêm trao giải vì qua đây thấy rằng khán giả vẫn ủng hộ Trường nhiệt tình.

 

Là một trong những lớp ca sỹ đầu tiên đoạt giải thưởng Làn sóng xanh, sau 9 năm thì sự nhàm chán và già nua là điều không tránh khỏi, anh làm sao để tránh điều này ?

 

Cách tốt nhất để tránh là mình đừng bao giờ nhắc đến nó, Trường nghĩ do nhận thức của mỗi người thôi, nếu mình nghĩ mình già thì lúc nào mình cũng cảm thấy mình già nua và ngược lại.

 

Mặc khác âm nhạc Việt Nam là một nền âm nhạc mới phát triển so với các nước khác nên nếu gọi tụi Trường là già cỗi thì cũng không đúng, trên thế giới có rất nhiều ca sỹ đi hát 30, 40 năm nhưng phong cách của họ vẫn trẻ trung, sôi động, âm nhạc không giới hạn tuổi tác mà…nên nhìn lại Trường thấy mình cũng còn là một ca sỹ… trẻ mà.(Cười)

 

Năm 2006 đã kết thúc, nhưng lời hứa về một live show hoành tráng và quy mô vẫn chưa thực hiện được, khi nào thì anh sẽ “trả nợ” với khán giả ?

 

Sau khi tham gia chương trình Album Vàng thì Trường và ê kíp thực hiện live show đang ráo riết tích cực chuẩn bị, công ty của Trường đã lên kế hoạch tập luyện về chuyên môn, về vũ đạo và thể lực. Live show lần này sẽ diễn ra với một quy mô cao hơn, không chỉ diễn ra ở TPHCM mà chương trình còn sẽ được đem đi công diễn tại Hà Nội và Singapore.

 

Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về chương trình ?

 

Chương trình của Trường dự kiện sẽ diễn ra từ cuối tháng 03/2007 đến trung tuần tháng 04/2007, thời gian diễn ra show ở các nơi thì chưa xác định chính xác là ngày nào nhưng sẽ theo trình tự là TPHCM - Singapore - Hà Nội. Live show lần này sẽ đem đến cho khán giả một phong cách âm nhạc rất là Lam Trường, cũng như tình cảm của Lam Trường dành cho âm nhạc và dành cho khán giả của mình.

 

Không biết trong live show lần này anh có giữ lời hứa sẽ mời ca sỹ Hồng Kông,  Trương Học Hữu tham gia chung vui với chương trình riêng của mình không ?

 

Trường nhớ lời hứa đó vì thế Trường có đề cập vấn đề này với công ty của mình và họ đã liên lạc lại với Trương Học Hữu, nhưng sẽ tham gia một chương trình khác chứ không phải chương trình live show riêng này, chương trình chỉ có sự tham gia của những người bạn thân thiết của Trường thôi, còn cụ thể là ai thì Trường sẽ bật mí khi đã có kịch bản chắc chắn.

 

Cám ơn Lam Trường rất nhiều về cuộc trò chuyện này!

 

Trung Thành