Khánh Linh hát nhép

Hôm thứ 6 vừa qua, cô ca sĩ có giọng hát thánh thót Khánh Linh bị phát hiện hát "nhép" trong chương trình ca nhạc có tên "Khát vọng mùa xuân" được tổ chức tại Rạp xiếc Việt Nam.

Chương trình ca nhạc tạp kỹ có cả biểu diễn xiếc tụ tập khá nhiều gương mặt ca sĩ nổi tiếng Hà Nội như Trọng Tấn, Tùng Dương, Tấn Minh, Khánh Linh… Tất cả đều diễn ra suôn sẻ cho đến "sự cố" Khánh Linh. Chả là cô ca sĩ này sẽ hát 2 bài trong chương trình là Ban Mai Xanh và một ca khúc của Trung Kiên.

 

Khi Khánh Linh đang hát say sưa bỗng nhiên "vấp đĩa", miệng Khánh Linh vẫn hát mà âm thanh lại là tiếng đĩa "phụt phụt" vì bị "xước". Để chữa cháy khẩn cấp, Khánh Linh vội vàng "hú" lên một tiếng rồi chạy vào trong cánh gà. Khán giả cười ồ. Vào đến nơi đĩa lại tiếp tục chạy như trêu ngươi và ca sĩ Khánh Linh lại hát như không có chuyện gì xảy ra.

 

Qua tìm hiểu được biết đây là chương trình ca nhạc tạp kỹ bán với giá vé khá cao là 80.000 đồng/vé. Khán giả chủ yếu là các nhân viên văn phòng được công ty mua bao trọn gói. Với giá vé như vậy mà khán giả phải thưởng thức chất lượng âm thanh "dỏm" thì quả là đáng tiếc.

 

Đấy chỉ là một trường hợp phát hiện do đĩa vấp. Nếu đĩa không vấp thì cũng không ai biết là họ đang bỏ tiền để nghe CD chứ không phải giọng ca sĩ thật. Sự cố này tiếp tục gióng lên hồi chuông về vấn nạn hát lipsing của ca sĩ Việt Nam. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ ca sĩ nào kể cả những ca sĩ đã có thương hiệu đẳng cấp như Khánh Linh.

 

Theo Huyền Vũ

VTV.vn