Khắc Triệu đấm bầu sô Hoàng Tuấn?

Ngay trong hậu trường sân khấu 126, ca sĩ Khắc Triệu - chồng ca sĩ Cẩm Vân - đã đấm một cú vào mặt bầu sô Hoàng Tuấn. Chuyện gì ầm ĩ vậy?

Gần đây, trong giới nghệ bỗng nổi lên một nhân vật mà nhiều nghệ sĩ vừa nghe đến tên đã... ghét. Đó là bầu sô Hoàng Tuấn của Đan Trường và Cao Thái Sơn. Dù rất bận rộn với hai chàng ca sĩ độc quyền, bầu sô Hoàng Tuấn có vẻ vẫn... thừa năng lượng nên tự phong luôn cho mình nhiệm vụ làm trong sạch giới nghệ!

Vào tối 14/1/2006 tại hậu trường sân khấu 126, ca sĩ Cẩm Vân thẳng thắn đề nghị với bầu sô Hoàng Tuấn không được nhắc đến tên chị. Hoàng Tuấn liền nhảy dựng lên khi nghe chuyện anh này đã cung cấp thông tin cho Cục thuế về việc Cẩm Vân trốn thuế biểu diễn trong và ngoài nước.

Ca sĩ Cẩm Vân khẳng định: "Tôi chỉ mới nói vậy mà Hoàng Tuấn đã nhảy xô vào ý muốn đánh tôi. Rồi còn văng tục và gọi tôi bằng từ rất tục tĩu. Lúc đó có nhiều người làm chứng cho tôi". Sau đó, ca sĩ Khắc Triệu - chồng ca sĩ Cẩm Vân - từ ngoài bước vào thấy tình hình lộn xộn đã nhào vào đấm Hoàng Tuấn, nhưng bị nhóm múa ngăn cản. 

Sự việc sẽ không dừng lại ở đây vì ca sĩ Cẩm Vân đang soạn tường trình gửi lên Sở VHTT yêu cầu xem xét lại tư cách một người làm văn hoá nhưng dùng những lời lẽ vô văn hoá. Tuy nhiên, Hoàng Tuấn khẳng định anh không dùng từ xúc phạm Cẩm Vân mà chị nghe nhầm (?). Chẳng biết ca sĩ Cẩm Vân có nhầm không nhưng chuyện bầu sô Hoàng Tuấn chửi tục thì chẳng có gì xa lạ. Anh này vốn chẳng ngán ai, từ ca sĩ đến nhà báo.

Sau chuyện này, Hoàng Tuấn đã "doạ" sẽ điều tra tất cả chuyến biểu diễn của Cẩm Vân để nộp lên Cục thuế và Sở VHTT: "Tui không làm mà vu cho tui làm thì tui sẽ làm cho tới luôn!". Xem ra Hoàng Tuấn rất sẵn sàng gánh vác trọng trách tự phong "điều tra viên".

Những chuyện ngóc ngách về thuế, hát nhép được Hoàng Tuấn nghiên cứu khá kỹ. Anh này từng tuyên bố ai hát nhép sẽ mách Sở VHTT để làm trong sạch sân khấu và đỡ thiệt thòi cho ca sĩ của mình! Khi Đàm Vĩnh Hưng bị báo chí phanh phui bài Phố đêm thì người đầu tiên bị nghĩ đến là Hoàng Tuấn. Lần đó, chỉ cần Đàm Vĩnh Hưng nóng tính một chút, chắc có ẩu đả lớn.

Theo Vietnamnet