Kelly Clarkson: "Tôi sướng mê đi"
Chìa khóa dẫn đến thành công của Kelly đó chính là những ca khúc làm rung động lòng người của cô. Và mặc dù, không dễ dàng gì để thừa nhận một tuổi thơ đầy đau thương, nhưng trong ca khúc mới nhất của mình "Because of you", Kelly vẫn rất cởi mở với quá khứ ấy.
Cô mong muốn truyền đạt đến các cô gái trẻ thông điệp rằng họ không bao giờ cô đơn. Và đó cũng là lí do vì sao Kelly mãi mãi là một thần tượng thật sự của nước Mỹ.
Kelly Clarkson chiếm được trái tim của hàng triệu người hâm mộ khi cô trở thành người chiến thắng đầu tiên của American Idol năm 2002. Và cũng bất ngờ không kém giải thưởng của 3 năm về trước, mới đây, Kelly một lần nữa đánh bóng tên tuổi của mình tại MTV Video Music Awards 2005 khi vượt mặt hai chị cả Gwen Stefany và Mariah Carey để giành giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất và Video Clip xuất sắc nhất.
Nhiều người nghĩ rằng việc cô dành giải tại VMA là điều không tưởng?
(cười) Đến tôi còn không tưởng tượng được nữa là… Tôi luôn nghĩ rằng giải thưởng sẽ về tay Gwen hoặc Mariah thôi, họ đã làm việc cật lực trong lĩnh vực này từ 15, 20 năm nay rồi cơ mà. Nên tôi nghĩ mình chẳng có một chút xíu hy vọng nào cả. Khi tên tôi được xướng lên thì tôi đang nói chuyện với Ashley, tôi như mê đi, tôi chờ đợi Gwen hay một ai đó đứng lên nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Đó cũng là lúc tôi hét lên "Là mình, người ta gọi tên mình đấy". Và tôi kéo luôn Ashley lên sân khấu, tôi sợ mình sẽ ngã mất…
| |
|
Tôi nghe nói sau đó cô còn nhảy xuống bể bơi khách sạn?
Tôi không thích tiệc tùng và tôi cũng chẳng bao giờ dự các bữa tiệc của giới sao cả. Nhưng những người quản lý của tôi quyết định mở tiệc ăn mừng và họ chèo kéo rằng "Cứ đến đi, nếu không thích thì cô về cũng được mà". Tôi lại phải thuyết phục cả nhạc công và thợ trang điểm của mình đến dự tiệc luôn thể. Bữa tiệc đó được tổ chức tại biệt thự Versace. Đó là nơi mà có mơ chắc tôi cũng chẳng bén mảng đến nên đối với tôi nó cũng hơi kì kì. Ở đó tôi chẳng biết ai ngoài các bạn của mình. Vì thế tôi và Ashley có mỗi một việc nhảy luôn xuống bể bơi mà chẳng suy xét gì cả.
Lời khuyên của cô dành cho những bạn trẻ có ý định theo đuổi âm nhạc?
Kiên trì là điều quan trọng nhất. Tôi sống ở Los Angeles trước cả khi tham gia American Idol, trước tất cả những thứ khác. Và đó là một quãng thời gian khó khăn. Có quá nhiều cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi. Cũng giống như tất cả các công việc khác thôi, nó chẳng dễ dàng gì và bạn phải tạo dựng được các mối quan hệ, mọi công việc kinh doanh đều diễn ra theo kiểu đó. Âm nhạc là một ngành công nghiệp đặc biệt. Bạn là người của công chúng, người ta có thể suốt ngày ì xèo rằng bạn quá gầy, tóc bạn quá nâu, bạn quá béo… bất kì thứ gì ở bạn cũng có thể " quá" và bạn luôn phải chuẩn bị tinh thần cho những điều bất trắc xảy ra.
Mọi người đều tò mò không hiểu vì sao cô lại hợp tác với Ben của Evanessence?
Khi Ben bắt đầu làm việc với tôi, tất cả các fan của Evanessence đều rú lên "Cái gì?" Nhưng bây giờ thì mọi người đều nghe "Because of you" và fan của anh ấy thích ca khúc đó. Còn fan của tôi thì lại thích âm nhạc của anh ấy. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.
| |
|
Chuck của Simple Plan nói rằng"Tôi muốn hẹn hò với Kelly. Tôi chẳng đùa đâu". Cô nghĩ thế nào?
(cười) Tôi cũng chạy theo anh ấy suốt mà còn anh ấy thì cũng lặp đi lặp lại mỗi câu ấy. Nhưng mà anh ấy chỉ đùa thôi. Chuck rất vui tính, cả ban nhạc đó đều nghịch vậy cả.
Hiện bạn trai của cô là?
Tôi đang hẹn hò với Graham Colton. Tôi luôn nhìn lại quá khứ và cảm tạ Chúa đã giúp tôi hiểu những mối quan hệ ngày xưa vô vị đến thế nào. Colton còn trên cả tuyệt vời. Tôi tôn trọng anh ấy.
Có bao nhiêu ca khúc của cô được khơi nguồn từ đời thực?
Ồ, tất cả. Tôi viết "Because of you" trong phòng ngủ khi tôi 16. Lúc ấy tôi chửi thề ầm ĩ vì đó có thể nói là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Rất nhiều ca khúc của tôi mang âm hưởng buồn nhưng cũng không hẳn vì tôi là một người quá đa sầu đa cảm. Tôi rất hạnh phúc nhưng thực sự những khoảnh khắc khó khăn thường mang lại nhiều cảm hứng hơn.
"Because of you" viết riêng về gia đình cô?
Ca khúc đó viết về cách nhìn của bọn trẻ con xung quanh những vấn đề của cuộc sống,tình trạng nghiện rượu, khủng hoảng tinh thần, bị bỏ rơi… và làm thế nào để phá bỏ cái vòng luẩn quẩn ấy. Tôi đã viết về một vài gia đình xung quanh tôi, tất nhiên có cả gia đình tôi trong ca khúc ấy. Nó không phải một bài hát cay đắng đổ lỗi cho người khác về hành động của mình mà đơn giản tôi chỉ muốn nói rằng ai cũng có thể vướng vào những tệ hại làm ảnh hưởng tới người khác và đặc biệt chúng đều in đậm vào tâm trí của những đứa trẻ.
Phải rất khó khăn mới tự công nhận về quá khứ như thế?
Không hề. Tôi lớn lên hoàn toàn năng động. Tôi biết giúp đỡ những người khác cũng chính là giúp mình. và tôi rất thoải mái khi nói về bất kì những thứ gì liên quan đến bản thân. Nếu tôi nghĩ điều đó sẽ giúp được một ai đó, thì chắc chắn tôi sẽ làm.
Theo Vietnamnet