Jessica Simpson khóc hết nước mắt vì mất cún cưng

(Dân trí) - Jessica Simpson khóc hết nước mắt kể từ khi chứng kiến chú cún cưng Daisy bị chó sói cắp đi ngay trước mắt. Cô vẫn cầu nguyện và hi vọng có ngày được gặp lại người bạn nhỏ thân yêu của mình

Trên blog của mình, Jessica Simpson viết: “Trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ bởi chó sói đã cắp Daisy mang đi ngay trước mắt chúng tôi. Chuyện này thật kinh khủng, chúng tôi đang tìm kiếm và hi vọng…mọi người hãy giúp tôi nhé.”

 

Cùng với thông báo tìm cún cưng, Jessica Simpson còn đăng tải một bức ảnh của cún Daisy và hứa sẽ hậu tạ cho ai tìm được “bạn” mình.
 

Jessica Simpson khóc hết nước mắt vì mất cún cưng - 1
Chú cún Daisy, bạn thân của Jessica Simpson

 

Daisy là một chú cún rất đẹp do Nick Lachey, chồng cũ của Jessica Simpson tặng cô từ ngày họ còn hạnh phúc bên nhau. Giờ đây dù đã chia tay chồng nhưng Jessica Simpson vẫn giữ chú cún Daisy bên mình và nó được cô coi như người bạn thân thiết nhất. Jessica Simpson không đi đâu mà không mang theo Daisy và cô mua nhiều túi Louis Vuitton để “đựng” Daisy mang theo mình trong mỗi chuyến đi xa.
 
Jessica Simpson khóc hết nước mắt vì mất cún cưng - 2


Jessica Simpson khóc hết nước mắt vì mất cún cưng - 3


Jessica Simpson khóc hết nước mắt vì mất cún cưng - 4


Jessica Simpson khóc hết nước mắt vì mất cún cưng - 5


Jessica Simpson khóc hết nước mắt vì mất cún cưng - 6


Jessica Simpson khóc hết nước mắt vì mất cún cưng - 7

Vài hình ảnh của Jessica Simpson và cún Daisy
 

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cún cưng của Jessica Simpson bị chó sói cắp đi nhưng Jessica Simpson vẫn không từ bỏ hi vọng gặp lại bạn mình bởi như cô nói, Daisy chạy rất nhanh.

 

“Tôi vẫn giữ hi vọng…Daisy như một đứa con của tôi vậy, vì sao tôi lại phải dừng tìm kiếm con của mình”, Jessica Simpson viết trên blog.

 

Hiện nay nữ ca sỹ 29 tuổi đã thuê một công ty chuyên săn tìm thú bị lạc để giúp cô tìm Daisy với hi vọng “mong manh” là “còn nước còn tát”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Us