Jeon Ji Huyn hóa thân thành cô đào thập niên 60

(Dân trí) - Đó là hình ảnh của “cô nàng ngổ ngáo” <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/phim/2006/12/159558.vip">Jeon Ji Hyun</a> trong quảng cáo mới mang tên “Miniskirt” (váy ngắn) cho sản phẩm điện thoại di động U-600 của hãng Samsung. Hình ảnh Jeon tóc ngắn, váy ngắn màu trắng đang khiến các fan trên mạng điên đảo.

Dù đoạn băng này được tung lên mạng dưới hình thức không chính thức, nhưng đã thu hút được hơn 310.000 lượt xem ngay trong ngày đầu ra mắt.

 

Dòng sản phẩm mới U-600  của Samsung sẽ ra mắt người tiêu dùng châu Âu vào tháng 6 này và Jeon Ji Hyun sẽ trở thành đại diện của dòng sản phẩm U-600 này tại thị trường nước ngoài. Chính vì vậy, các nhà sản xuất của Samsung đã không tiếc tiền đưa cả ê-kíp làm phim quảng cáo sang Ý để quay đoạn video clip ấn tượng này.

 

Trước đây, Jeon Ji Hyun nổi tiếng với mái tóc dài, đen và siêu mượt của mình. Giờ đây, cô xuất hiện với tạo hình hoàn toàn mới, mái tóc ngắn ngang vai, đeo bờm và "mái hiển nhi". Trông Jeon Ji Hyun giống hệt những người đẹp của thập niên 60 và vẫn rất quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Jeon Ji Hyun thử nghiệm với mái tóc giả, cô tỏ ra rất háo hức và thích thú.

 

Jeon Ji Huyn hóa thân thành cô đào thập niên 60 - 1

Mái tóc ngắn ngang vai, "mái hiển nhi" khiến

Jeon Ji Hyun quyến rũ và trẻ trung hơn nhiều.

 

Trong phim quảng cáo, Jeon Ji Hyun khoác lên mình một chiếc váy guýp trắng dài trên đầu gối và bị cảnh sát hỏi thăm, bởi họ cho rằng chiếc váy cô nàng đang mặc không thích hợp với “khu phố dành cho những người thích váy ngắn”.

 

Để chiều lòng ông cảnh sát và thoát khỏi rắc rối, nhân vật của Jeon đã buộc phải cắt ngắn chiếc váy của mình ngay trên đường. Đoạn băng quảng cáo này đã gây sự tò mò cho các fan bởi cả nội dung và diễn viên thể hiện.

 

Thời điểm này, Jeon Ji Hyun vẫn đang đi lại giữa Hàn Quốc và Mỹ để vừa quay quảng cáo cho các sản phẩm mà cô làm đạo diện, vừa quay bộ phim nhựa Blood the Last Vampire - bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của “cô nàng ngổ ngáo”.

 

Một cảnh trong video quảng cáo điện thoại U-600 của Samsung.

 

Blood the Last Vampire được đầu tư với khoản kinh phí ấn tượng - 35 triệu USD với sự “nhào nặn” của một ê-kíp cỡ bự như đạo diễn người Pháp Chris Nahon (ông từng đạo diễn các phim Empire of the Wolves, Kiss of the Dragon) và nhà biên kịch nổi tiếng của Hong Kong Chris Chow và đạo diễn võ thuật Corey Yuen.

 

Nhà sản xuất Bill Kong của hai siêu phẩm võ thuật Hong Kong Ngọa hổ tàng longNgười hùng cũng tham gia dự án làm phim Blood the Last Vampire. Dự kiến, phim sẽ ra mắt trong năm 2008.

 

Dưới đây là hình ảnh của "cô nàng ngổ ngáo" hóa thân thành cô đào của thập niên 60:

 

Jeon Ji Huyn hóa thân thành cô đào thập niên 60 - 6
 

Jeon Ji Huyn hóa thân thành cô đào thập niên 60 - 9
 

Mi Vân

Theo Chosun