Hoài Linh “chết vai” nghèo khó

(Dân trí) - Vốn mỏng cơm, mình dây, Hoài Linh thường được phân cho những vai nghèo khó và anh hoàn thành rất tốt vai diễn của mình. Trong bộ phim nào, Hoài Linh cũng để lại dấu ấn đậm nét với cách diễn rất duyên của riêng mình.

Vốn “mình dây, thân mỏng” nên Hoài Linh thường được các đạo diễn “đo ni đóng giày” ở những vai nghèo khó. Mùa phim Tết vừa qua, khán giả đã có dịp cười nghiêng ngả với nhân vật Tiên Cảnh của anh - người nhặt ve chai tốt bụng được trời ban cho 5 cô con gái đẹp như hoa trong bộ phim “Nhà có năm nàng tiên”. Trong phim, hình dáng cao lêu nghêu, một tay cầm kẹp gắp, một tay ôm thùng cac-tông chứa đứa bé bị bỏ rơi, đi bước thấp bước cao trên con đường đất đỏ đã tạo nên một Tiên Cảnh vừa hài hước, vừa dễ mến. Không thể phủ nhận dấu ấn của Hoài Linh trong bộ phim này.

Hoài Linh thường được phân những vai nghèo khó
Hoài Linh thường được phân những vai nghèo khó

Trong bộ phim “Tía ơi…!” mới đây đạo diễn Xuân Phước cũng chọn cho Hoài Linh vai nghèo khó: Hai Xích lô. Tạo hình của Hoài Linh còn xấu hơn, khắc khổ hơn so với nhân vật Tiên Cảnh, nhưng tiếng cười do anh tạo ra lại sâu sắc hơn. Đảm nhận vai chính trong bộ phim “Tía ơi…!”, Hoài Linh trước hết phải “rèn luyện sức khỏe” để đạp… xích lô. Mỗi ngày ra hiện trường, anh đều dành thời gian để đạp xích lô sao cho đúng style “một người cha già rong ruổi trên đường đạp xích lô kiếm sống”.

Trong phim có 2 phân đoạn anh chở khách, người nào cũng trẻ trung, phốp pháp và nặng ký hơn anh rất nhiều. Chính vì vậy anh phải tranh thủ tập dợt trước khi quay phim. Nhưng ai là người xung phong làm khách đầu tiên đi xích lô của Hoài Linh? Dàn diễn viên…lắc đầu, cũng dễ hiểu, họ còn phải “bảo vệ” nhan sắc để đóng phim. Dàn hậu trường… cũng không ai đạt chuẩn “nặng ký” để Hoài Linh thử sức. Thế rồi một người dũng cảm bước lên xe một cách… nhẹ nhàng. Không ai khác hơn là đạo diễn Xuân Phước! Hoài Linh hồ hởi đạp xe, đạo diễn càng lúc càng tự tin ngồi trên xe “miệng cười tươi nhưng tim đập thình thịch”. 

Hoài Linh thường được phân những vai nghèo khó

Bộ phim của Hoài Linh kể câu chuyện bi hài về ông Hai đạp xích lô bỗng một ngày được các con tranh nhau đem về nuôi dưỡng. Chưa kịp cảm động vì sự hiếu để bất ngờ của các con, ông chợt nhận ra mục đích thực sự của họ là tranh giành gia tài mà người vợ quá cố của ông để lại. Bộ phim ca ngợi tình cha con, nghĩa bạn bè; đồng thời phê phán lối sống thực dụng, coi trọng đồng tiền, xem nhẹ tình thân

Là một phim hài, “Tía ơi...!” quy tụ được dàn diễn viên “hài khủng” bao gồm những tên tuổi đáng chú ý như: Hoài Linh, Minh Nhí và Hoàng Sơn. Trong đó Hoài Linh vào vai ông Hai đạp xích lô hết lòng vì bạn thân là ông Năm Nổ. Nhiều lần ông Hai “xả thân” để cứu bạn trước sự truy đuổi của bọn cho vay nặng lãi. Minh Nhí với ngoại hình “trẻ lâu” của mình nên dù đóng vai già, ông Năm Nổ của anh vẫn cứ nhí nhố, hồn nhiên… chạy trốn bọn cho vay nặng lãi lẫn con nghiện cờ bạc. Hoàng Sơn trong vai Tư cò đất vô tình “hóng hớt” được câu chuyện giữa ông Hai và ông Năm, dù xuất hiện chỉ 15 phút trên phim nhưng lại là nguyên nhân gây nên “cơn địa chấn” cho gia đình ông Hai.

Phan Anh