Hoa hậu Anh Danielle Lloyd muốn sinh đứa con thứ 6

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Danielle Lloyd mới sinh đứa con thứ 5 hồi tháng 11 năm ngoái và giờ đây, cựu Hoa hậu Anh cho biết, cô đang lên kế hoạch có đứa con thứ 6.

Tối 6/9, cánh săn ảnh thấy cựu Hoa hậu Anh Danielle Lloyd ăn vận trẻ trung và sành điệu khi rời một khách sạn ở London, Anh. Người đẹp 39 tuổi diện áo lửng và chân váy ngắn khoe vòng eo săn chắc và phom dáng khỏe khoắn.

Danielle Lloyd mới sinh đứa con thứ 5, đó là một bé gái tên là Autumn Rose, vào tháng 11 năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu Hoa hậu tiết lộ cô và chồng Michael O'Neill đang có kế hoạch sinh đứa con thứ 6.

Hoa hậu Anh Danielle Lloyd muốn sinh đứa con thứ 6 - 1

Danielle Lloyd lấy lại dáng rất nhanh sau khi sinh con thứ 5 (Ảnh: Backgrid).

Danielle và chồng Michael có với nhau hai đứa con nhỏ. Ngoài ra, Hoa hậu có ba cậu con trai là Archie, 11 tuổi, Harry, 10 tuổi và George, 8 tuổi, với chồng cũ, cầu thủ bóng đá Jamie O'Hara.

Danielle Lloyd cho biết cô muốn sinh cho Autumn một em gái. Hoa hậu giải thích: "Tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm và tôi không thể tưởng tượng được rằng Autumn không có em gái để lớn lên cùng. Tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi có chị em gái, hai chị em gái sẽ luôn giúp đỡ nhau và rất gần gũi".

Hoa hậu Anh nói thêm, chồng cô nghe theo ý vợ và là người "gió chiều nào theo chiều ấy". Ngoài ra, chồng của Danielle cũng nghĩ rằng, có thêm một đứa con không phải vấn đề.

Danielle Lloyd kể: "Khi tôi nói về kế hoạch đó với Michael, tôi nghĩ rằng tôi đã uống một vài ly rượu. Có thể anh ấy nghĩ tôi chỉ nói cho vui nhưng tôi chắc chắn không phải người như vậy. Ngay cả khi tôi có thai bé Autumn, chồng tôi cũng không nghĩ rằng tôi nghiêm túc".

Hoa hậu Anh Danielle Lloyd muốn sinh đứa con thứ 6 - 2

Danielle Lloyd bên chồng và 5 đứa con (Ảnh: Instagram).

Danielle Lloyd kết hôn với người chồng hiện tại, kỹ sư điện Michael O'Neill vào năm 2019. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai 4 tuổi và họ luôn muốn có thêm một "công chúa" nhỏ.

Hồi tháng 5 năm ngoái, khi báo tin bầu bí, Danielle Lloyd cho biết, cô nghĩ rằng việc có thêm một cậu nhóc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. "Tôi nóng lòng muốn có một gia đình 7 người. Tôi biết có nhiều khả năng sẽ lại có thêm một cậu bé nhưng điều quan trọng nhất là tôi mong con mình khỏe mạnh. Nếu đó không phải là một cô con gái, chúng tôi sẽ thử lại sau".

Danielle Lloyd chia sẻ, cô đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con trai và có con gái sẽ là trải nghiệm mới tuyệt vời. Người đẹp nói, các con trai của cô cũng mong có em gái.

Danielle Lloyd đăng quang hoa hậu Anh năm 2004 nhưng sau đó cô bị tước vương miện vì chụp ảnh "nóng". Tới năm 2010, cô được hoàn trả vương miện của mình. Từ khi làm mẹ, người đẹp thay đổi hoàn toàn về hình ảnh. Cô không còn ham mê tiệc tùng, quán bar mà dành hết thời gian chăm sóc cho các con nhỏ.

Hiện tại, Danielle Lloyd bận rộn với công việc của một người mẫu, doanh nhân bất động sản. Tuy nhiên như cô khẳng định thì chăm sóc các con mới là ưu tiên hàng đầu.

Danielle Lloyd nói: "Tôi là một người mẹ bận rộn với công việc nhưng tôi luôn đặt các con lên làm ưu tiên hàng đầu. Tôi nghĩ mình khá giỏi trong việc giữ cân bằng cuộc sống. Tôi đã học cách làm tốt điều đó trong vài năm nay. Tôi thích làm việc, tôi thích giữ cho bản thân bận rộn. Dù bận chăm con nhưng tôi vẫn là một nữ doanh nhân thành công".

Bà mẹ của 5 đứa con nhỏ chia sẻ: "Một ngày thông thường của tôi là thức giấc lúc 8 giờ sáng. Chuẩn bị bữa sáng cho các con và đưa chúng đi học. Nếu tôi không làm việc, tôi đi đến phòng tập thể dục, sau đó tôi về nhà rồi nấu ăn và dọn dẹp. Sau khi lũ trẻ đi học về, chúng chơi bóng đá hoặc làm bài tập về nhà rồi tắm rửa, ăn tối và thư giãn. Buổi tối, các con tôi có thể xem TV trong một giờ và sau đó đi ngủ sớm".

Cựu Hoa hậu nói thêm, cô có 4 cậu con trai rất nghịch ngợm và hiếu động. Vì thế cô luôn muốn các con chơi thể thao ngoài trời nhiều hơn là ngồi trước màn hình TV hoặc xem điện thoại.

Danielle Lloyd tiết lộ, cô dạy các con tính tự lập, tự giác từ sớm và vì thế các con cô có thể tự tắm rửa, dọn giường và dọn dẹp nhà cửa. "Tôi biết nhiều chàng trai trưởng thành vẫn dựa vào bố mẹ và không biết làm gì. Tôi không muốn các con tôi như vậy. Chúng cũng có những công việc nhỏ phải làm. Tôi biết chúng chỉ là những cậu bé nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải dạy dỗ chúng từ nhỏ".

Theo www.dailymail.co.uk