Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020

Băng Châu

(Dân trí) - Dù dừng chân ở Top 21 nhưng Hoa hậu Khánh Vân, đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 đã để lại một hành trình đáng nhớ với khán giả.

7h sáng ngày 17/5 (giờ Việt Nam), Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 69 đã diễn ra tại Florida, Mỹ với sự tham dự của 74 người đẹp đến từ các nước.

Kết quả, ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2020 đã thuộc về thí sinh Andrea Meza của Mexico. Andrea Meza ngoài nhan sắc nổi bật, cô còn có trong tay bằng kỹ sư phần mềm và tự hào khi chinh phục một lĩnh vực mà nam giới đang thống trị.

Khánh Vân - đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 21 với sự bình chọn của khán giả. Tuy không được vào sâu hơn như kỳ vọng, nhưng nhìn lại, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã có một hành trình đáng nhớ với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và các nghệ sĩ trong nước.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 1

Dừng chân ở Top 21 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay nhưng Khánh Vân đã nhận được sự yêu thương của đồng nghiệp và khán giả quê nhà.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 2

Tại đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Khánh Vân đã có cơ hội chia sẻ về những nỗi buồn trong quá khứ cô đã phải vượt qua để có thể đạt được thành công ở hiện tại.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 3

Khánh Vân tự tin trong phần trình diễn bikini tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 4

Trước đó, tại Bán kết Khánh Vân đã có đêm thi thành công khi cô tự tin trong các phần trình diễn của mình.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 5

Ở phần trình diễn áo tắm, Khánh Vân sải bước tự tin với những cú xoay người đẹp mắt. Đại diện Việt Nam được nhận định không thua bất kỳ đối thủ nào tại cuộc thi.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 6

Cùng với đó, gương mặt rạng rỡ và nụ cười tỏa nắng giúp Khánh Vân ghi điểm. Cô thể hiện được thần thái tự tin trong suốt phần trình diễn của mình. 

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 7

Hoa hậu Khánh Vân trình diễn thiết kế Kén Em cho phần thi trang phục dân tộc. Bộ trang phục bao gồm áo dài trắng, đi kèm phần khung kén được đính kết tỉ mỉ, nhằm tôn vinh nghề dệt tơ tằm ở Việt Nam.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 8

Dù không đủ thời gian thể hiện động tác quay tơ, dệt vải như lúc luyện tập, phần thi của Khánh Vân vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 9

Miss Universe 2018 Catriona Gray bình chọn Kén Em là một trong 6 bộ cánh mà cô yêu thích nhất trong phần thi trang phục dân tộc năm nay.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 10

Những ngày có mặt tại Mỹ để tham dự cuộc thi, Khánh Vân gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện với trang phục được đầu tư chỉnh chu, thể hiện sự tự tin cùng nét đẹp quyến rũ của đại diện Việt Nam.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 11

Tối ngày 2/5, Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Khánh Vân chính thức lên đường sang Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên Khánh Vân lên đường sang Mỹ mà không có nhiều người ra sân bay tiễn như những đại diện trước.

Hành trình đáng nhớ của Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2020 - 12

Trước đêm Chung kết, Khánh Vân đã có một bức thư trải lòng dành cho những người đã yêu thương và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Cô gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người và chính bản thân mình vì đã luôn nỗ lực.

Khánh Vân đã viết: "Ngày ấy đã đến. Dành cho cô gái 18 tuổi đã giành được ngôi vị đầu tiên gần 10 năm trước, cũng chính là cô gái đã học cách không bao giờ từ bỏ ước mơ. Dành cho tất cả phụ nữ và trẻ em ngoài kia, những người sống sót sau bạo lực tình dục. Tôi ở đây, chinh chiến trong cuộc thi này để đại diện cho tất cả chúng ta.

Tôi ở đây vì cha mẹ của tôi, những người mà tôi cảm thấy thật may mắn khi được gọi là bố và mẹ. Con có được ngày hôm nay là nhờ bố mẹ.

Dành cho đội ngũ của tôi, những người đã làm việc cật lực nhất để tôi có được trải nghiệm này lần duy nhất trong đời.

Cuối cùng, dành cho tất cả những người hâm mộ của tôi, các bạn đã dạy tôi rất nhiều điều trong những năm qua, các bạn đã truyền cảm hứng để tôi trở thành bản thân của hiện tại, các bạn vực tôi dậy và tôi ở đây là vì các bạn.

Trong tim tôi, tôi nghĩ mình đã chiến thắng, nhưng cũng không ngại gì nếu thật sự giành được vương miện đâu. Chiến đấu thôi!"