Giọng Hát Việt 2015: Có gì sau vòng giấu mặt?

(Dân trí) - Có thể nói “vòng giấu mặt” của chương trình “Giọng hát Việt” luôn là vòng đấu hấp dẫn, thăng hoa và kịch tính nhất, gây chú ý của khán giả lẫn truyền thông nhất.

Nhưng có vẻ như sau khi khép lại vòng thi đấu đầu tiên của mùa giải thứ 3 năm 2015, khán giả vẫn chưa thực sự đã, chưa thỏa mãn với những màn thể hiện của các thí sinh trong cuộc thi so với những gì có được tại hai mùa đầu.

Nhiều giọng hát hay nhưng thiếu cá tính nổi bật

Nhiều giọng hát hay nhưng thiếu cá tính nổi bật
Mặc dù mùa giải năm nay có rất nhiều sự thay đổi khi có sự xuất hiện dàn sao lớn trên hàng ghế giám khảo (Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương, Tuấn Hưng) họ tham gia những màn tranh giành thí sinh khá hài hước và kịch tính, thêm vào đó hiệu ứng trọng tâm những thí sinh “đặc biệt” bằng cách làm mờ gây tò mò. Cái thiếu mà mùa thứ 3 chưa gây được “bão” như những mùa đầu có lẽ là thiếu những nhân tố đặc biệt tạo được cơn sốt cả về mặt truyền thông lẫn khán giả, thiếu những màn trình diễn độc và thiếu cá tính âm nhạc độc đáo kiểu như Đinh Hương, Trúc Nhân, Đào Bá Lộc, Hà Linh, Dương Trần Nghĩa …, thiếu những bản “hit” gây bão của các thí sinh như  những mùa trước.

Nhiều giọng hát hay nhưng thiếu cá tính nổi bật

Những màn hiệu ứng làm mờ của các thí sinh như Phạm Thị Liên Trà, Quách Cẩm Lê (Kimmese), Kiều Anh, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Cao Bảo Uyên… với mục đích tạo điểm nhấn, gây ép phê cho mỗi đêm thi. Họ hầu hết được đánh giá cao về chất lượng giọng hát, được cả 4 huấn luyện viên chọn, được coi là điểm nhấn, tuy vậy họ hát hay nhưng chưa đã. Chính vì thế hiệu ứng truyền thông, hiệu ứng mạng xã hội sau mỗi tuần thi chưa thực sự bùng nổ, cá biệt hơn anh chàng bị loại Nguyễn Trường Sinh ở tập 2 còn nổi tiếng và được chú ý hơn rất nhiều chỉ đơn giản là đẹp trai. Những màn trình diễn của những “thí sinh đặc biệt” tuy hay nhưng rất khó để so sánh với sự bùng nổ của Bùi Anh Tuấn với “Nơi tình yêu bắt đầu”, Hương Tràm  với “I will always love you”, Đinh Hương với “Warwich Avenue”… Chỉ với màn “chào sân” ngay lập tức đó là những bản hit gắn với những giọng ca này.

“Người quen” và “hiện tượng mạng” áp đảo

Rất nhiều gương mặt quen của showbiz, nhiều hiện tượng mạng lại là thí sinh của cuộc thi năm nay, nếu chỉ đếm sơ qua cũng thấy đến hơn 1/3 trong tổng số thí sinh . “Người quen” ở đây là những ca sĩ đã có tiếng và biểu diễn chuyên nghiệp hoặc những thí sinh đã thi qua rất nhiều cuộc thi. Một cô nàng Hiphop cá tính Quách Cẩm Lê với nghệ danh Kimmese đã là gương mặt nổi trội sân khấu nhạc trẻ gần chục năm qua, một ca nương Kiều Anh đã ghi dấu ấn với những bản ca trù trên khắp các sân khấu lớn, trên truyền hình thậm chí là cả biểu diễn ở nước ngoài, hay Lê Thị Hải Yến, Giáp Lê Tuấn từng là thí sinh của Việt Nam Idol …

Nhiều giọng hát hay nhưng thiếu cá tính nổi bật

Trong khi đó “hiện tượng mạng” cũng nhận được khá nhiều ưu ái khi hầu như tập nào cũng có đến một hoặc hai gương mặt tham gia. Những gương mặt hiện tượng này chủ yếu nổi lên nhờ những bản cover trên trang Youtube nhận được rất nhiều lượt nghe và xem, họ đến với cuộc thi qua nhiều con đường có thể là trực tiếp thử thách tài năng và cũng có thể là nhận được lời mời tham gia. Tuy vậy phần đa trong số đó chưa gây được nhiều ấn tượng tại vòng giấu mặt, chỉ duy nhất cô nàng “vừa ăn kẹo vừa hát” Vũ Thị Phượng với chất giọng khá ổn nhận được nhiều sự quan tâm hơn hết. Phượng thể hiện lại bản “hit” “Nếu em được lựa chọn” vốn gây bão suốt thời gian qua trên các trang mạng xã hội, và cũng đã kịp để lại một chút ấn tượng với khán giả.

Quá nhiều gương mặt cũ và “hiện tượng mạng” cùng tham gia trong cuộc thi cũng sẽ gây rất nhiều ý kiến trái chiều. Với mục đích là chiêu dụ thêm nhiều thành phần khán giả, làm đa dạng sắc mầu thí sinh trong cuộc thi, nhưng có lẽ khán giả cần những cá tính âm nhạc nổi trội, mới và đặc sắc hơn là những chiêu trò nhằm gây chú ý đến chương trình.

Giám khảo khá vui tính và đồng đều

Có lẽ mùa giải thứ 3 của “Giọng Hát Việt” lực lượng giám khảo cho thấy sự đồng đều nhất cả về sự nổi tiếng lẫn chuyên môn. Họ đều là những gương mặt đang rất ăn khách và nổi tiếng rất nhiều năm trong showbiz, với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng vẫn đang là những tên tuổi lớn của những show diễn lớn trong nước còn ca sĩ Thu Phương thì cũng đang là tên tuổi ăn khách nhất nhì tại hải ngoại. Đến với “Giọng hát Việt 2015” cả 4 vị huấn luyện viên này đều đã tung hết khả năng chiêu dụ thí sinh, duyên ăn nói và hài hước nhất định.

Nhiều giọng hát hay nhưng thiếu cá tính nổi bật

Nhiều người những tưởng sẽ thấy huấn luyện viên Tuấn Hưng và Thu Phương lép vế hơn so với hai vị huân luyện viên còn lại. Tuy vậy khá nhiều màn tranh giành thí sinh chất lượng một cách ngoạn mục của cả hai đã làn khán giả bất ngờ. Một Tuấn Hưng khiêm tốn, ít chiêu trò, thật thà nhưng lại có những màn “đấu khẩu” rất hóm và thâm thúy, một Huấn luyện viên Thu Phương “quái” và “độc” với những màn dụ thí sinh chất lượng nhất về đội mình. Thậm chí rất nhiều khán giả truyền hình nhận định Thu Phương mới chính là gương mặt gây chú ý nhất trong dàn giám khảo năm nay của chương trình.

Hai vị huấn luyện viên còn lại là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm với kinh nghiệm, sự hóm hỉnh, hài hước khá đặc trưng cộng thêm một lượng fan hâm mộ khổng lồ ủng hộ. HLV Đàm Vĩnh Hưng vẫn tiếp tục duy trì nét hài hước khá duyên đặc biệt là những pha “đâm bị thóc, chọc bị gạo” đối thủ vốn đã trở thành thương hiệu từ những mùa giải đầu tiên. Sự đối trọi một bên là fan hâm mộ hung hậu, ekip hỗ trợ lớn và một bên là đi thẳng vào chuyên môn chắc chắn sẽ là một cuộc chiến hấp dẫn cần thiết.

Hữu Đông