Giang Hồng Ngọc nhận điểm 10 của Ngọc Sơn, giành chiến thắng đầu tiên

(Dân trí) - Thể hiện ca khúc bất hủ “Chuyến tàu hoàng hôn”, Giang Hồng Ngọc và Hồ Phương Liên là cặp đôi có màn trình diễn khiến người xem “đã tai đã mắt” nhất. Ca sĩ Ngọc Sơn dành nhiều lời khen cho tố chất hát Bolero của Giang Hồng Ngọc và tặng cô điểm 10 đầu tiên.

Tối ngày 26/10, tập 3 chương trình Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero đã lên sóng VTV3. Sau những màn tranh giành khách mời gay cấn ở tập trước, 7 cặp đôi Mai Tiến Dũng - Lý Thu Thảo; Hòa Minzy - Hoàng Ngọc Sơn; Hồ Phương Liên - Giang Hồng Ngọc; Đào Bá Lộc - Bằng Chương; Đức Phúc - Cao Công Nghĩa; Erik - Ý Linh; Tiêu Châu Như Quỳnh - Triều Quân đã cùng tranh tài trong đêm thi mang chủ đề “Bolero Quê hương”.

Giang Hồng Ngọc và Hồ Phương Liên.
Giang Hồng Ngọc và Hồ Phương Liên.

Thể hiện ca khúc bất hủ “Chuyến tàu hoàng hôn”, Giang Hồng Ngọc và Hồ Phương Liên là cặp đôi có màn trình diễn khiến người xem “đã tai đã mắt” nhất đêm thi. Không chỉ thể hiện giọng hát mượt mà, chắc chắn, cặp đôi “nhan sắc” còn “ghi điểm” hóa thân thành hai hành khách mang nhiều nỗi niềm ngồi hát bên khung cửa. Từ cách chia câu hát đều kỹ thuật bè phối, luyến láy, giọng trầm rền của Quán quân X-Factor và giọng cao thanh của Á quân Thần tượng Bolero lại có sự hòa quyện ngọt ngào và vô cùng ăn ý.

Tiết mục được đầu tư từ trang phục đến cách hát Bolero của cặp đôi “nhan sắc” nhận được lời khen ngợi từ cố vấn “khó tính”, ca sĩ Cẩm Ly: “Giọng của Giang Hồng Ngọc là chất giọng nội lực và có độ rền riêng, rất dày còn Phương Liên có độ trong trẻo lại khác, mượt mà, uyển chuyển. Khác nhau hoàn toàn nhưng tụi em vẫn tìm thấy điểm chung”.

Trong khi đó, ca sĩ Ngọc Sơn lại dành nhiều lời khen cho tố chất hát Bolero của Giang Hồng Ngọc: “Khen là phải khen Giang Hồng Ngọc vì Phương Liên là chuyên nghiệp rồi. Mỗi chữ mỗi câu đều rất sạch sẽ, có chút hơi thở của nhạc nhẹ nhưng nghe rất hay và âm sắc của Ngọc rất tốt”. Đó cũng là lý do cố vấn Ngọc Sơn dành tặng điểm 10 đầu tiên trong đêm thi cho Giang Hồng Ngọc - Hồ Phương Liên.

Cố vấn Ngọc Sơn và Cẩm Ly.
Cố vấn Ngọc Sơn và Cẩm Ly.

Với phần thể hiện xuất sắc, cặp đôi Giang Hồng Ngọc – Phương Liên nhận được điểm số 9.4, giành vị trí thứ nhất.

Đứng cùng vị trí số 2 là cặp đôi Tiêu Châu Như Quỳnh - Triều Quân cùng Đức Phúc - Cao Công Nghĩa khi nhận được điểm số 9.3.

Tiêu Châu Như Quỳnh và Triều Quân dự thi với bản mash-up hai ca khúc “Chiều mưa biên giới - Em là tất cả”. Cặp đôi “định mệnh” khẽ đưa khán giả vào không gian âm nhạc lãng mạn, mơ màng với sự kết hợp giữa giọng nam trầm ấm, tình cảm và giọng nữ trong trẻo, ngọt ngào. Thể hiện trọn vẹn hai bản tình ca Bolero đã quá quen thuộc, Tiêu Châu Như Quỳnh vẫn nhận được tràng pháo tay của khán giả sau mỗi câu hát “đã tai”.

Cả cố vấn Ngọc Sơn và Cẩm Ly đều khen ngợi cặp đôi. “Chị không ngờ chất giọng của Quỳnh lại hát được như thế, vẫn là cách hát nhạc trẻ nhưng nghe rất dễ chịu. Đặc biệt là tinh thần bài hát, em làm ra”, Cẩm Ly dành lời khen cho Tiêu Châu Như Quỳnh.

Tiêu Châu Như Quỳnh và Triều Quân.
Tiêu Châu Như Quỳnh và Triều Quân.

Trong khi đó cặp đôi Đức Phúc và Cao Công Nghĩa cũng gây ấn tượng khi thể hiện “Lời tình gió mây” theo phong cách Tây Bắc.

Câu chuyện tình yêu của đôi trai gái miền núi Tây Bắc được khắc họa qua bản phối bắt tai và dàn dựng sân khấu đầy màu sắc. Nếu Cao Công Nghĩa có cách xử lý quãng trầm và luyến láy điêu luyện thì Quán quân Giọng hát Việt mùa 3 lại có nhiều nốt “phiêu cuối câu “ăn điểm”. Kết hợp ăn ý với đàn chị trong ca khúc giàu tiết tấu, Đức Phúc còn thể hiện sự tiến bộ trong phong cách trình diễn sân khấu tự tin và chuyên nghiệp.

“Chị Tư” Cẩm Ly đánh giá cao sự kết hợp của hai giọng ca đẹp còn cố vấn Ngọc Sơn hài lòng vì tiết mục song ca ăn ý này…

Đức Phúc và Cao Công Nghĩa.
Đức Phúc và Cao Công Nghĩa.

Cùng đứng vị trí thứ 3 trong chương trình là cặp đôi Erik - Ý Linh và Mai Tiến Dũng - Lý Thu Thảo khi nhận điểm số quy đổi là 9.2. “Công chúa Bolero” Hòa Minzy và bạn diễn Hoàng Ngọc Sơn nhận được được 9 điểm, Cặp song ca nam Đào Bá Lộc - Bằng Chương nhận được 8.2 điểm.

Nguyễn Hằng

Ảnh: F.L