Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”

(Dân trí) - Từng đăng quang tại cuộc thi Người đẹp miệt vườn 2011, người đẹp có chiều cao “khủng” 1m80 Trần Bảo Vy tiếp tục tham gia một cuộc thi nhan sắc mới, Hoa khôi ĐBSCL 2012 với mong muốn chinh phục được vương miện "người đẹp nhất ĐBSCL".

Tối 22/4, tại vòng thi bán kết 1 cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2012, Trần Bảo Vy (SN 1992) đã tạo được ấn tượng với đông đảo khán giả bởi cô là người đẹp có chiều cao ấn tượng nhất (1m80) trong số 32 thí sinh tham gia dự thi tìm kiếm ngôi vị “người đẹp nhất ĐBSCL”.

Cái tên Trần Bảo Vy đã được biết đến qua cuộc thi “Người đẹp miệt vườn” được tổ chức trong khuôn khổ Festival Lúa gạo lần II tại tỉnh Sóc Trăng vào tháng 11/2011. Tại cuộc thi này, Bảo Vy đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để đăng quang “người đẹp miệt vườn”.

Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
Cận cảnh người đẹp có chiều cao "khủng" Trần Bảo Vy

Tại đêm bán kết Hoa khôi ĐBSCL năm 2012, BGK và khán giả có mặt tại đêm thi đều đánh giá người đẹp đến từ TP Cần Thơ - Trần Bảo Vy đã “lớn” hơn trên sàn diễn. Nếu trong cuộc thi Người đẹp miệt vườn năm 2011 không có phần thi áo tắm thì tại cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL này, Bảo Vy tự tin sải bước “khoe” hình thể chuẩn, khỏe khoắn trong phần thi áo tắm.

Bảo Vy là một trong 4 thí sinh được đặc cách vào vòng bán kết của cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL năm 2012 khi đáp ứng được tiêu chí của Ban tổ chức đưa ra. Đây là một trong những “lợi thế” để cô có thể tiến xa hơn tại cuộc thi này. Bảo Vy cho biết, cô thấy mình có phần “may” hơn nhiều thí sinh khác khi không phải qua vòng sơ khảo bởi vòng này cũng không phải “dễ ăn”. Khi biết được BTC đặc cách vào thi bán kết, cô rất mừng và tích cực tập luyện thêm để có thể thi diễn tốt ở vòng bán kết.

“Vào vòng bán kết, ai cũng đẹp cũng có nét duyên dáng riêng nên phải làm sao diễn một cách tự tin, thoải mái nhất trên sân khấu thì mới có thể lấy lòng ban giám khảo”, người đẹp cao 1m80 chia sẻ.

Cùng xem lại những hình ảnh về người đẹp có chiều cao "khủng" nhất tại cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2012:

Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
Trần Bảo Vy (giữa) tại cuộc thi Người đẹp miệt vườn 2011
 
Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
"Người đẹp miệt vườn" Trần Bảo Vy (áo dài trắng) có chiều cao lý tưởng (1m80, nặng 56kg) so với các thí sinh khác tại Hoa khôi ĐBSCL 2012...
 
Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
Gặp lại “Người đẹp miệt vườn” có chiều cao “khủng”
...và tự tin "khoe" hình thể (số đo 3 vòng: 86 - 62 - 90) trong phần thi áo tắm.

Với sự trưởng thành của mình sau hơn nửa năm đăng quang tại cuộc thiNgười đẹp miệt vườn năm 2011, liệu Trần Bảo Vy có thể vượt qua những thí sinh còn lại trong vòng bán kết để bước tiếp vào vòng chung kết và giành vương miện "người đẹp nhất ĐBSCL", chúng ta hãy cũng chờ xem?

Huỳnh Hải