Gặp lại Hoa hậu ảnh Cao Thanh Hằng

Ngay sau khi giành được vương miện Hoa hậu ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Cao Thanh Hằng đã chọn Mỹ để du học trong rất nhiều suất học bổng nước ngoài mà em tự tìm kiếm được.

Trong dịp về nghỉ đông tại Việt Nam, Hằng đã chia sẻ với chúng tôi về tình hình học tập cũng như một chút kinh nghiệm trong cuộc sống của mình.

 

Hằng có thể nói một chút về việc học tập của mình hiện nay được không?

 

Hiện tại em đang học năm thứ 2 tại trường Đại học St.John’s của NewYork (Mỹ). Em sẽ học trong 4 năm, 2 năm đầu sẽ học các môn đại cương sau đó mới học chuyên ngành. Em đang có 2 dự định là theo quan hệ quốc tế hoặc quản trị kinh doanh.

 

Được làm công việc ngoại giao là mơ ước từ lâu của em, em cũng có rất nhiều thần tượng là những nhà ngoại giao giỏi của Việt Nam cũng như nước ngoài. Nhưng có lẽ, em sẽ chọn ngành quản trị kinh doanh để thuận lợi cho công việc sau này.

 

Với lại muốn kinh doanh giỏi cũng đòi hỏi rất nhiều khả năng ngoại giao, như vậy em có thể cố gắng làm tốt 2 niềm đam mê trong cùng một ngành mà em sẽ chọn.

 

Ngoài thời gian dành cho học tập, Hằng thường làm gì?

 

Thi thoảng em vẫn hay tham gia các công việc xã hội của cộng đồng người Việt Nam xa xứ. Ngoài ra em còn thích được đi du lịch, khám phá cái gì hơi huyền bí một chút. Em cũng là một fan của... ăn uống, em thích thử món ăn của khắp nơi trên thế giới nhưng em vẫn thích món ăn của Việt Nam mình vì dễ đi vào lòng người.

 

Cao Thanh Hằng đã tham gia hai cuộc thi sắc đẹp có tiếng ở trong nước và đều giành được những giải thưởng lớn như: Giải Á hoàng Trang sức và Hoa hậu Ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Tại sao Hằng không tiếp tục tham gia các cuộc thi hoa hậu trong và ngoài nước khác như Phạm Thị Thùy Dương và Trần Thị Hương Giang?

 

Thực sự, em cũng có suy nghĩ về chuyện đó đấy chứ. Nhưng em thấy tiếp tục theo đuổi các cuộc thi và danh hiệu có thể đem lại cho em những lợi ích không lâu dài. Thế giới rộng lớn lắm mà em thích đi đây đi đó, biết thêm càng nhiều điều, làm được nhiều việc có ý nghĩa và học tập để cho cuộc sống của em trong tương lai thực sự tốt đẹp hơn.

 

Năm 2007 là năm bùng nổ các cuộc thi hoa hậu trong nước, Hằng có theo dõi thông tin về các cuộc thi này không?

 

Em vẫn thường cập nhật thông tin trong nước qua mạng, thấy có nhiều các cuộc thi sắc đẹp đã diễn ra trong năm qua và rất nhiều bạn trẻ đăng quang hoa hậu, á hậu. Thực sự em cũng không thể nhớ hết được các cuộc thi này, nhưng việc tổ chức một cách ồ ạt và kém chuyên nghiệp khiến chất lượng và uy tín của nhiều cuộc thi không cao.

 

Nhiều hoa hậu được đăng quang nhưng không mấy khi được nhắc tới và nhanh chóng rơi vào quên lãng. Trong khi đó, Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy dù đăng quang được 2 năm rồi nhưng mọi người vẫn dõi theo bước đi của cô ấy.

 

Gặp lại Hoa hậu ảnh Cao Thanh Hằng  - 1
 

 

Có phải giới trẻ bây giờ rất biết sử dụng sân khấu sắc đẹp để làm bệ phóng?

 

Em không thể phủ nhận là cơ hội có được từ các cuộc thi Hoa hậu là rất lớn. Em có nhiều sự lựa chọn cho bản thân, tốt đẹp cũng có mà cám dỗ cũng không dễ tránh khỏi. Nhưng nên biết dừng lại ở đâu để tốt cho bản thân mới là quan trọng.

 

Hoa hậu bây giờ đẹp thôi chưa đủ, mà còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác như thông minh, học giỏi và có khả năng sống vì cộng đồng.

 

Năm nay Hằng có tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 không?

 

Hiện tại em vẫn đang bận rộn với công việc học tập nên chưa chắc chắn được chuyện này. Có thể em sẽ tham dự một cuộc thi khác trong tương lai, nếu có cơ hội.

 

Bí quyết trong việc chăm sóc sắc đẹp của Hằng là gì?

 

Vẫn chỉ là hạn chế ăn nhiều đồ nếp, tinh bột và đừng vì được nghỉ mà cho phép mình lười hoạt động. Một vài động tác thể dục nhẹ nhàng trong nhà như gập bụng và chống đẩy sẽ giúp tiêu hao một lượng calorie nhất định mà vẫn giúp người săn chắc và linh hoạt hơn.

 

Những khi rảnh rỗi, em vẫn thường dùng cả ngày để ngâm mình dưới nước. Bơi lội cũng là cách để em thư giãn và tập luyện đem lại rất nhiều hiệu quả.

 

Hằng sẽ nói gì về “một nửa” của mình?

 

“Người ấy” của em sẽ là một người đàn ông thực sự trưởng thành và thành đạt. Người biết chia sẻ, động viên và thông cảm cho em mọi thứ trong cuộc sống. Còn bây giờ em vẫn thích cuộc sống tự do, bay nhảy hơn.

 

Đến một lúc nào đó thật sự thấy cần một bờ vai để tựa, gặp được một người khiến em thật sự rung động em sẽ không ngại bày tỏ cảm xúc của mình với “người ta” để được yêu.

 

Theo Lê Phương

Gia Đình & Xã Hội