Đức Vincie như sinh viên khi về Hóc Môn làm từ thiện

Đức Vincie tranh thủ đi từ thiện cuối năm, nhớ ngày trẻ học ở lớp tình thương

Mới đây, Đức Vincie cùng những nhà hảo tâm có mặt tại trường THCS Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn trong một chương trình từ thiện dịp cuối năm. 

Duc-Vincie (8).jpg

 


Anh tiết lộ, mình từng theo học tiểu học ở Hóc Môn. Có thời điểm vì gia cảnh khó khăn, Đức Vincie theo học ở lớp tình thương dành cho người hoàn cảnh đặc biệt. Sau đó, gia đình Đức Vincie chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai sinh sống vì gặp khó khăn về kinh tế. 

Duc-Vincie (15).jpg

 


"Người khác lo ngại quá khứ vất vả bị phanh phui, còn Đức nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Trong cuộc đời mỗi người, phải bước qua thăng trầm để trân trọng những cơ hội bản thân có được. Để có hiện tại, quá khứ là một phần không thể thiếu" - anh nói.

Duc-Vincie (16).jpg

 


Tại chương trình, Đức Vincie và các thầy cô chấm thi thời trang do các em học sinh tự thiết kế. Nhà thiết trẻ gặp đúng sở trường yêu mến, nên có cơ hội hòa mình vào tầng lớp trẻ.


Trong phần trò chuyện, giao lưu cùng các em học sinh, Đức Vincie dành sự cởi mở của thế hệ đàn anh để tâm sự. Anh chia sẻ, thế hệ trẻ có quá nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin, giao lưu thế giới nhưng những cạm bẫy lớn từ mạng xã hội hay cuộc sống hiện đại là rất lớn. Mỗi học sinh cần có người định hướng lâu dài và biết lắng nghe.