Dự đoán quán quân Nhân tố bí ẩn: Dễ mà khó!

(Dân trí) - Chặng đường dài của Nhân tố bí ẩn sẽ cán đích vào tối nay 19/10 khi quán quân mùa đầu tiên lộ diện. Với 4 gương mặt: Oplus, Giang Hồng Ngọc, Loki Bảo Long và F-band, ngôi quán quân dường như dễ nhưng cũng không dễ dự đoán.

Giang Hồng Ngọc - Ngọc đến ngày tỏa sáng

Nếu những ai theo dõi nhạc Việt từ những năm về trước, cái tên Giang Hồng Ngọc dường như không quá xa lạ đối với nhiều người. Có xuất phát điểm khá tốt khi từng tham gia cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TPHCM, Giang Hồng Ngọc đã nhận được sự đánh giá cao của các giám khảo chuyên môn, mặc dù thời điểm đó cô chỉ mới 16 tuổi.

Tuy đạt giải tư nhưng suốt 8 năm làm nghề, con đường mà Giang Hồng Ngọc bước đi vẫn chưa có những điểm sáng mang lại dấn ấn riêng cho phong cách âm nhạc của mình. Cho đến năm nay, không ít người đã nhận định rằng, việc Giang Hồng Ngọc đăng ký tham gia Nhân tố bí ẩn là một quyết định vô cùng đúng đắn.
 
Dự đoán quán quân Nhân tố bí ẩn: Dễ mà khó!


Ngay từ vòng loại của cuộc thi, Giang Hồng Ngọc đã lập tức tạo ấn tượng với ban giám khảo bằng sự chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu, giọng hát kỹ thuật nhưng trên hết vẫn là nguồn cảm xúc dồi dào mà nữ ca sĩ sinh năm 1989 này luôn đặt hết vào trong mỗi bài hát. Điều đó đã giúp cho Giang Hồng Ngọc ngày càng chạm đến trái tim của người nghe và chiếm dần tình cảm của số đông khán giả dành cho mình.

Nhìn lại hành trình từ đầu cuộc thi đến giờ, có thể nói Giang Hồng Ngọc là thí sinh giữ vững phong độ và ổn định nhất qua từng đêm liveshow. Khả năng biến hóa đa dạng với nhiều thể loại nhạc, ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát tốt, vũ đạo đẹp… Tất cả dường như chỉ đang chờ cái tên Giang Hồng Ngọc sẽ được xướng lên trong đêm chung kết tối nay. Nói như huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà: “Đã đến thời điểm chín muồi để ‘Ngọc’ có thể tỏa sáng!”.

Oplus - Đỉnh cao của sự hòa quyện

Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt đang thiếu trầm trọng những nhóm nhạc nam đảm bảo cả hai yếu tố nghe và nhìn thì Oplus lại xuất hiện trên sân khấu Nhân tố bí ẩn như một cơn mưa giải hạn. Không chỉ hòa hợp về giọng hát, Oplus còn là bốn chàng trai khá đồng đều về ngoại hình. Đặc biệt, sự có mặt của hai anh em sinh đôi trong nhóm lại càng thu hút sự chú ý của khán giả khi xem chương trình.
 
Dự đoán quán quân Nhân tố bí ẩn: Dễ mà khó!


Ở vòng loại, Oplus đã chinh phục giám khảo và khán giả bằng những bản tình ca bất hủ của những boyband nổi tiếng thế giới những năm 90 như Back Street Boys, Boyzone, Westlife… Nói không quá, nếu không trực tiếp xem Oplus trình diễn trên sân khấu mà chỉ nghe bốn chàng trai hát, nhiều người khó có thể nghĩ đây là một nhóm nhạc Việt.

Ưu điểm nổi bật nhất mà Oplus đã duy trì trong suốt các vòng thi Nhân tố bí ẩn chính là chất giọng rất tốt của từng cá nhân. Tuy vậy, mỗi thành viên lại không vì cái tôi của mình để nổi trội hơn mà tất cả đều biết cách bè phối, kết hợp với nhau một cách hòa quyện và ăn rơ. Cũng đã có những thời điểm tưởng chừng Oplus đánh rơi phong độ của mình khi không tạo được sự mới mẻ trong phong cách. Và chính điều đó sẽ khiến nhiều người hồi hộp khi không biết, bốn chàng trai sẽ phải làm gì để tiếp tục chinh phục khán giả của mình trong liveshow chung kết tối nay.

Loki Bảo Long - Hành trình lột xác của hotboy

Xét về giọng ca, Loki Bảo Long chưa phải là một nhân tố xuất sắc tại Nhân tố bí ẩn nhưng với những gì đã làm được từ đầu cuộc thi đến giờ, chiếc vé chung kết dành cho anh chàng hotboy này là điều có thể chấp nhận. Từ một chàng trai mắc chứng tự kỷ, phải vượt qua áp lực tâm lý của bản thân để đến với cuộc thi và thay đổi mình, Loki Bảo Long xứng đáng với những lời khen ngợi mà huấn luyện viên Hồ Quỳnh Hương đã từng dành cho.

Không phủ nhận rằng, ngoại hình cuốn hút là một trong những yếu tố giúp Loki Bảo Long chiếm được tình cảm của nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Chất giọng lạ, có chút ảnh hưởng của những ca sĩ Âu Mỹ, đặc biệt khi hát những bài hát tiếng Anh, Loki Bảo Long lại càng bộc lộ rõ điều này. Đây sẽ là những thế mạnh giúp Loki Bảo Long có thể làm bất ngờ trong đêm chung kết.

Tuy vậy, không ít khán giả tỏ ra lo lắng khi đêm bán kết vừa qua, Loki Bảo Long lại là cái tên rơi vào top 2 nguy hiểm cùng với học trò của Đàm Vĩnh Hưng - thí sinh Quang Đại. Thể hiện được sự tiến bộ rõ nhất trong số các thí sinh nhưng phong độ lại có lúc bất ổn khiến Loki Bảo Long rơi vào tình trạng nói trên. Thế nên, sự ủng hộ từ các fan của chàng hotboy này sẽ là liều thuốc tinh thần góp phần giúp cho Loki Bảo Long “lột xác” hơn nữa trong đêm thi cuối cùng này.

F-band - Tứ quái 4D đầy ngẫu hứng

Luôn cháy hết mình và tràn đầy năng lượng trong các tiết mục, F-Band là một trong những nhóm nhạc gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khi Nhân tố bí ẩn mới bắt đầu. Trung thành với phong cách mash-up suốt chặng đường tham gia cuộc thi, F-Band đôi khi mất đi phong độ vì hình ảnh một màu của mình. Tuy nhiên, bất ngờ lại đến khi nhóm đã giành được một trong 4 chiếc vé có mặt ở đêm chung kết .

Cũng không phải ngẫu nhiên để có được thương hiệu “Tứ quái 4D - Đẹp, độc, điên, đỉnh”, bởi với những phần trình diễn được đầu tư khá tốt, cộng với tính ngẫu hứng và hài hước trong các tiết mục, F-Band đã dần tạo được dấu ấn riêng trong lòng công chúng qua từng đêm thi. Điều đó có thể thấy qua không khí khán giả luôn cuồng nhiệt và sôi động mỗi khi các chàng trai F-Band xuất hiện trên sân khấu.

Dẫu vậy, trước nhiều đối thủ khá nặng ký ở vòng liveshow, việc có mặt tại đêm chung kết là một kết quả khá bất ngờ không chỉ đối với khán giả mà còn với cả bản thân F-Band. Vì vậy, tâm lý biểu diễn của F-Band có thể được xem là thoải mái nhất trong top 4 thí sinh của đêm chung kết tối nay. Chính tâm lý này có khi lại là lợi thế giúp cho F-Band “bung” hết mình và gây bất ngờ lớn trong cuộc đua chạm đến chiếc cúp của ngôi vị quán quân Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên.

***

Với những ưu và khuyết điểm đã nhận định khi nhìn vào cục diện top 4, dường như đêm chung kết tối nay chỉ là cuộc chạy đua giữa Giang Hồng Ngọc và Oplus. Nhưng, cuộc thi nào cũng ẩn chứa những yếu tố bất ngờ của riêng nó và biết đâu, Loki Bảo Long hay F-Band là những người đang nắm giữ những điều bất ngờ đó! 

T.H