Đinh Ngọc Diệp: "Em chẳng muốn nổi tiếng"

"Em muốn là chính mình với mái tóc tự nhiên, mặt để mộc, mặc quần short, dép lê, một mình phóng Honda trên đường hóng gió, vì thế em không thích trở thành người nổi tiếng", Ngọc Diệp - cô Hoa khôi Tây Đô ngày nào đã thổ lộ rất thật thà.

Bố là giáo viên dạy các môn xã hội, cô ruột làm biên tập viên một tờ báo, cả hai có ảnh hưởng nhiều đến việc em chọn nghề báo không?

 

Mẹ vẫn thường nhắc em chọn được con đường báo chí là nhờ máu văn thơ di truyền của bố và sự định hướng đúng đắn của người thân. Em cảm thấy mình thực sự may mắn khi luôn có gia đình bên cạnh để chở che, yêu thương và dạy dỗ. Bố dạy: Học văn chính là khai trí, khai tâm.

 

Chính bản thân em cũng thấy "phần hồn" trong em khá phức tạp, manh động nhiều xúc cảm và luôn rộng mở trước mọi chuyển biến của đời sống. Nghề báo cần sự nhạy bén của thông tin cũng như khả năng phản ánh hiện thực là ước mơ của em. Quả thật em trưởng thành lên rất nhiều khi được trực tiếp va chạm với nghề.

 

Phóng sự "Thế giới người mẫu" của Tuổi Trẻ là thành quả lao động của em trong bao lâu?

 

Khoảng hơn 1 tháng, 1 tháng không thể quên trong "sự nghiệp làm báo". Cái bỡ ngỡ, lúng túng của một cô bé sinh viên mới tác nghiệp trong một toà báo đồ sộ, cùng với lòng nhiệt huyết nóng hổi, sự liều lĩnh, gan góc và cả sức trẻ khiến em mê mệt, bây giờ nghĩ lại mới thấy đáng yêu làm sao! Nào là trà trộn đóng vai các cô người mẫu mới vào nghề, nào là mánh mung... Khi hoàn thành loạt phóng sự cùng chị Thi Ngân (phóng viên báo Tuổi Trẻ) em mới thấm thía công việc của người phóng viên quả thật không dễ dàng chút nào.

 

Đôi nét về Đinh Ngọc Diệp

 

Sinh ngày: 11/10

 

Chiều cao: 1.65m

 

Cân nặng: 47 kg.

 

Á khôi thời trang mùa xuân Nhà văn hoá Thanh niên.

 

Hoa khôi Tây Đô 2004, gương mặt khả ái, ứng xử hay nhất, đôi mắt đẹp, Miss Thái Tuấn, măng khiếu xuất sắc, áo dài đẹp, thí sinh được yêu thích nhất.

Biết em là một trong số tác giả của loạt phóng sự này, giới người mẫu có phản ứng gì không?

 

Giới người mẫu náo động hẳn lên, một số người gặp em cử chỉ rất "xã giao" và dè chừng, không còn thân thiện như trước. Họ xì xầm to nhỏ. Tâm lý "đề phòng nhà báo" khiến em mất đi sự cởi mở chân thật.

 

Cũng may bài báo đã tạo được hiệu ứng xã hội khá tốt với những phản ánh chân thực đề cập đến nhiều bức xúc của nghề cùng những giải pháp cần thiết nên được dư luận đồng tình, ủng hộ.

 

Minh Tú trong phim “Anh chỉ có mình em” đang chiếu trên đài truyền hình TPHCM là hình ảnh thật của em ngoài đời?

 

Giai đoạn Minh Tú ở thời sinh viên rất giống em. Từ năm 18 tuổi, em cũng như Tú làm đủ các nghề như phát tờ rơi ở cổng trường, công việc thời vụ giới thiệu sản phẩm tại các siêu thị, bán hàng, thu ngân, lễ tân... Khi đó, một ngày em làm cả 2 ca sáng chiều được 40.000 đồng/ngày là đã mừng rơi nước mắt. Tháng lương đầu tiên được hơn 1triệu đồng, em mua quà hết cho cả nhà, vui ơi là vui!

 

Còn về khoản từ bỏ tình yêu và để đạt được ước mơ mà đưa cuộc đời mình chuyển sang hướng khác như Minh Tú chắc chắn không phải hình ảnh em ngoài đời rồi.

 

Riêng về tính tình, Ngọc Diệp và Minh Tú cũng không khác gì mấy. Có lẽ, làm nghề tiếp thị lâu rồi nên miệng lưỡi em cũng "thô bạo" hơn. Nhiều người xem phim bảo Minh Tú dữ quá, chắc em phải xem lại mình ngày thường có "bà chằn" lắm không!

 

Nhiều lời khen nhưng cũng không hiếm lời chê về khả năng diễn xuất của Ngọc Diệp trong vai diễn này?

 

Bản thân em cũng không hài lòng về khả năng diễn xuất của mình. Những điều mọi người góp ý, phê bình em đều nhiệt tình lắng nghe, tiếp thu, suy ngẫm và tìm cách sửa chữa.

 

Và bạn trai của em hiện giờ cũng hiền và thật thà như Y Đam - một nhân vật trong phim Diệp tham gia chứ?

 

Trong em cũng đầy hoài nghi và đề phòng cánh đàn ông như Minh Tú, nhưng may mắn là em cũng vừa tìm được một chàng Y Đam đời thường cho mình rồi. Anh biết em trong cuộc thi Hoa khôi Tây Đô ở Cần Thơ hai năm trước, rồi nhiều lần lặn lội, "lùng sục" lên Sài Gòn chỉ để... nhìn em. Mãi hai năm sau, chàng mới quyết định mở lời làm quen với em đấy!

 

Một anh chàng kỹ sư xây dựng và một cô người mẫu đa tài, tìm tiếng nói chung có khó không?

 

Em chẳng dám nói gì khi mới tìm hiểu vài tháng. Tuy nhiên, một anh kỹ sư chăm chỉ, chịu khó và một cô phóng viên năng động, nóng tính chắc không tránh khỏi những trận chiến võ lâm trường kì. Nàng phóng viên sẽ cầm bút phóng tới tấp và chàng kỹ sư sẽ lấy gạch làm lá chắn. Cũng mừng vì cuối cùng chàng hiền lành đã dám mạnh miệng tuyên bố với em, người ta là một kỹ sư chuyên nghiệp, chắc chắn không bao giờ để tường nhà bị nứt chứ đừng nói đến chuyện sập nhà!

 

Sau “Anh chỉ có mình em” và một vài bộ phim nữa, Ngọc Diệp sẽ trở nên nổi tiếng, em đã hình dung đến điều này chưa?

 

Em chẳng muốn nổi tiếng, đơn giản chỉ vì em không thích đeo kính râm, làm mặt ngầu và tránh xuất hiện nơi đông người. Sự tự do và riêng tư luôn là tiêu chí của em. Em muốn là chính mình với những khi đầu bù tóc rối, không trang điểm, mặc quần short, dép lê, một mình phóng Honda trên đường hóng gió mà không bị ai nhòm ngó, trêu ghẹo.

 

Em thích thoả thê chen chúc vào những khu phố chợ mua đồ giảm giá và quyết liệt mặc cả với người bán hàng mà không ngại ai nói: Người mẫu giàu thế mà mua đồ hạ giá à? Và những khi ngồi vỉa hè gặm cả rổ chân gà cùng lũ bạn học cũng chẳng sợ ai rỉ tai nhau: Sao Ngọc Diệp thế này, Ngọc Diệp thế nọ?...

 

Và giả sử em có được một chút tiếng tăm thì em vẫn luôn là chính em, làm những gì mình thấy thích và thấy đúng. Sự nổi tiếng luôn khiến ta phải chừng mực hơn, khép kín hơn đến mức độ đôi khi đánh mất sự vô tư, thoải mái rất cần cho cuộc sống.

 

Trong mắt em, đàn ông như thế nào được coi là quyến rũ?

 

Em thích những người bản lĩnh và độ lượng. Em không mong những anh chàng đẹp trai và giàu có, thật ra một anh chàng có thể sống ở trong mọi hoàn cảnh vẫn là đáng nể nhất.

 

Cảm ơn người đẹp Đinh Ngọc Diệp!

 

Theo Phong Cách Việt