Đại dương dậy sóng cùng "Cướp biển Caribbe 2"

Thuyền trưởng Jack Sparrow tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng con tàu chiếm được ở phần 1, chạy trốn lời nguyền phải bán linh hồn cho tên cướp biển huyền thoại Davy Jones. Khán giả VN được thưởng thức siêu phẩm này từ cuối tháng 7, đúng 20 ngày sau khi “Cướp biển vùng Caribbe: Chiếc rương tử thần” khởi chiếu tại Mỹ.

Vì giành giật con tàu Ngọc trai đen trong Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, Jack đã mang nợ máu với Davy (Bill Nighy đóng), thuyền trưởng của con tàu ma Flying Dutchman. Chưa có tên cướp biển nào thoát khỏi bàn tay của tên quái vật này cùng đám tay chân ma quỷ của hắn.

Mang trong tim một vết thương quá sâu, suốt đời Davy chỉ muốn sống kiếp nửa người nửa thú để không phải chịu thêm nỗi đau nào khác. Hắn cho trái tim mình trong chiếc rương và cất giấu ở một nơi bí mật. Còn Jack Sparrow (Johnny Depp đóng) phải tìm cách thoát khỏi lời nguyền. Nếu không, khi chết, linh hồn anh sẽ thuộc về Davy Jones, trở thành kẻ hầu hạ của hắn suốt đời.

Trong khi đó, lễ cưới của cặp uyên ương William Turner (Orlando Bloom) và Elizabeth Swann (Keira Knightley) bị phá hủy bởi sự xuất hiện của tay đô đốc Cutler Beckett (Tom Hollander). Hắn kết tội đôi trẻ tiếp tay cho cướp biển và tống giam cả hai. Will được thả, với điều kiện anh phải đi tìm chiếc rương tử thần chứa trái tim của Davy Jones.

Will, Jack và sau đó là Elizabeth lao vào cuộc phiêu lưu để giành giật mạng sống. Viên thuyền trưởng Jack Sparrow tinh quái đã có lúc suýt bị “nướng chả”, còn Will và thủy thủ đoàn bị những người thổ dân nhốt trong chiếc rọ treo lơ lửng giữa các vách đá cheo leo. Con tàu nhỏ bé của họ trở nên trơ trọi trước sức mạnh huyền bí của Davy Jones và con bạch tuộc khổng lồ Kraken. Chính trong cuộc chiến trên con tàu ma, Will Turner đã phát hiện ra sự thật về thân phận của mình, khi anh gặp lại cha - một cướp biển giờ đã là kẻ nô bộc của Davy.

Tài tử Johnny Depp đã biến một cướp biển đơn thuần thành nhân vật cực kỳ ấn tượng và đầy cá tính. Diễn xuất trong phim này đã giúp anh có tên trong danh sách 100 vai diễn hay nhất mọi thời đại do tạp chí điện ảnh Premier (Mỹ) bình chọn. Đây cũng là lần đầu tiên Depp đồng ý đóng lại một nhân vật trong nhiều phim. Trước đây, anh luôn phản đối các phim nhiều phần. Phần 3 của series Cướp biển vùng Caribbe với tựa đề Nơi tận cùng thế giới sẽ ra mắt vào năm 2007, với sự góp mặt của tài tử châu Á Châu Nhuận Phát.

Diễn viên Bill Naghy, người đóng vai thuyền trưởng quái vật Davy Jones luôn khoác trên người bộ trang phục được thiết kế đặc biệt, có gắn các chip điện tử để ghi lại các hoạt động vào máy tính. Các chuyên gia kỹ thuật dựa theo đó và sáng tạo ra một Davy Jones đầy quyền uy với những xúc tu đáng sợ.

Các nhà sản xuất của hãng phim Walt Disney phải xây những con đường mới, băng rừng, lên núi, xuống biển trong quá trình làm Chiếc rương tử thần. 500 diễn viên đã kéo đến Dominica, ở rải rác khắp 80 khách sạn và nhà nghỉ. 50 tài xế được huy động để đưa đón nhân viên hằng ngày. 40 kế toán làm việc di động theo đoàn làm phim và phải đổi tới 7 ngoại tệ. Tính đến ngày 24/7, bộ phim này đã thu về hơn 320 triệu USD sau 17 ngày công chiếu tại Mỹ, một kỷ lục của mùa hè 2006.

Cướp biển vùng Caribbe 2: Chiếc rương tử thần (Tựa gốc: Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) khởi chiếu tại Hà Nội và TPHCM từ 28/7.

Theo H.T
Vnexpress