Cựu binh 69 tuổi rưng rưng khi xem phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
(Dân trí) - Hình ảnh cựu binh Hoàng Xuân Quế đỏ hoe đôi mắt sau buổi chiếu "Đừng đốt" (phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm) trở thành điểm lắng đọng của lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Lan tỏa giá trị tri ân qua điện ảnh
Tối 21/7, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) với sự tham gia của lãnh đạo Bộ, đại diện các đoàn làm phim và hàng trăm cựu chiến binh và người có công với cách mạng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Thứ trưởng, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý thiêng liêng của dân tộc, được gìn giữ không chỉ bằng các hoạt động tri ân mà còn bằng trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay.
Ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh điện ảnh là "nghệ thuật của ký ức và cảm xúc", nơi lưu giữ hình ảnh của những con người bình dị đã làm nên những điều phi thường vì Tổ quốc.
"Có những câu chuyện, những hy sinh mà thời gian có thể lùi xa, nhưng qua điện ảnh vẫn tiếp tục sống mãi trong trái tim nhiều thế hệ, nhắc nhở chúng ta về giá trị vô giá của hòa bình, độc lập và tự do", Thứ trưởng nói.

Tặng quà tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ nhân dịp khai mạc Tuần phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Theo Thứ trưởng, những tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong tuần phim đều tái hiện chân thực những năm tháng chiến tranh, khắc họa hình ảnh người lính, người mẹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng nhiều con người bình dị đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đó không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà còn là những bài học về lòng yêu nước, đức hy sinh và khát vọng xây dựng đất nước.
Đặc biệt với thế hệ trẻ, các bộ phim lịch sử không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là những bài học trực quan về lịch sử dân tộc, giúp các em hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước.
Cựu quân nhân nghẹn ngào khi xem phim "Đừng đốt"
Sau lễ khai mạc, bộ phim Đừng đốt của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được trình chiếu mở màn tuần phim. Đây là bộ phim lấy cảm hứng từ tư liệu về bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Thương binh Hoàng Xuân Quế xúc động sau khi xem phim "Đừng đốt" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Rời khán phòng với đôi mắt đỏ hoe, thương binh, cựu quân y Hoàng Xuân Quế (69 tuổi) cho biết ông có cảm giác như nhìn thấy chính tuổi trẻ của mình trên màn ảnh.
"Tôi thuộc thế hệ đi sau bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cũng là người Hà Nội lên đường vào chiến trường khi cuộc kháng chiến chống Mỹ vẫn còn dang dở. Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị tôi tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Tây Nam rồi lên biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc.
Tôi từng trực tiếp cứu chữa nhiều đồng đội và tham gia tác chiến trực tiếp. Vì vậy xem phim Đừng đốt, tôi thương những đồng đội đã nằm lại ở chiến trường Tây Nam, ở biên giới phía Bắc, những người mãi mãi không trở về", ông Quế xúc động.
Theo cựu quân y, điều bộ phim để lại không chỉ là ký ức về chiến tranh mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình.
"Chúng ta có thể khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, nhưng không bao giờ được phép quên những hy sinh trong chiến tranh. Tôi nghĩ tên phim Đừng đốt cũng mang nhiều tầng ý nghĩa. Đừng đốt đi ký ức, đừng đốt đi lịch sử để các thế hệ sau hiểu hòa bình hôm nay đã phải đánh đổi bằng điều gì", ông chia sẻ.

Các cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ được mời tham dự những buổi chiếu phim trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Ông Quế đánh giá cao việc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trên quy mô cả nước. Theo ông, công chúng, đặc biệt là người trẻ, xem được những bộ phim chiến tranh sẽ hiểu giá trị của hòa bình.
"Khi tiếng súng đã ngừng, người lính ở phía nào cũng có cha mẹ, gia đình, cũng đều mong được sống và trở về. Điều đáng lên án không phải con người, mà là chiến tranh. Con người sinh ra để yêu thương nhau, chứ không phải để tàn sát nhau", ông Quế nói.
Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7 do Cục Điện ảnh chủ trì. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước đồng loạt tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ công tác tri ân người có công với cách mạng.
Bên cạnh Đừng đốt, tuần phim còn giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng như Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.
Sau lễ khai mạc tại Hà Nội, Tuần phim sẽ được khai mạc tại TPHCM vào ngày 22/7, khai mạc tại Hà Tĩnh vào ngày 23/7. Trong khuôn khổ Tuần phim còn có nhiều hoạt động như toạ đàm, giao lưu với các đoàn phim, dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn kết hợp chiếu phim phục vụ các anh hùng, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương...
Vé xem phim miễn phí được phát trực tiếp tại rạp từ 3 đến 5 ngày trước mỗi suất chiếu. Bên cạnh đó, các rạp sẽ bố trí từ một đến hai hàng ghế dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và các đối tượng ưu tiên đến xem trực tiếp mà không cần nhận vé trước.





