“Cùng nhau tỏa sáng” chọn 2 đội chơi vào chung kết

(Dân trí) - Đêm thi thứ 7 - đêm quyết định đội chơi thứ 3 sẽ bước vào vòng chung kết xếp hạng của chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng đã diễn ra khá kịch tính vào tối 17/10.

4 đội chơi Ước Mơ, Bánh Da Lợn, Hai và Cứ Như Thế đã có sự trở lại ngoạn mục với những tiết mục thể hiện đúng bản sắc của mình. Đó là đội Cứ Như Thế với sở trường chọc cười khán giả bằng những mảng miếng hài hước cũng như khả năng giả gái duyên dáng; đội Hai với phong cách mộc mạc gần gũi thể hiện phong cách tươi trẻ, văn minh; đội Ước Mơ với sự sâu sắc trong cách chọn đề tài; và đội Bánh Da Lợn – với sự nhiệt tình hết mình và một phong cách riêng, không lẫn với bất kỳ đội chơi nào khác.

Với chủ đề của chương trình là “Khát vọng”, đội Ước Mơ mang đến tiết mục Sống như những đóa hoa. Lan Trinh vào vai cô gái bán bánh, Nam Cường hóa thân thành chàng trai bán vé số bị lừa cướp hết tiền, vé số và bị đánh. Riêng Lan Phương vào vai cô tiên, xuất hiện bất ngờ và tinh khôi với bộ váy trắng cùng đôi cánh thiên thần từ trên nóc của sân khấu. Tiết mục kết thúc thật đẹp với hình ảnh những chú chim bồ câu tung cánh bay thật cao, tượng trưng cho ước mơ của tất cả mọi người. Nhạc sĩ Đức Huy – Giám khảo từng cho đội Ước mơ số điểm thấp nhất khiến nhóm phải chia tay cuộc thi ở đêm thi thứ 5 - đã ưu ái dành rất nhiều lời khen cho tiết mục này. Tấn Beo cho rằng điểm nhấn của tiết mục chính là lúc Lan Phương bay từ trên nóc của sân khấu xuống.
“Cùng nhau tỏa sáng” chọn 2 đội chơi vào chung kết


Xuất sắc không kém đội Ước Mơ, đêm thi tối qua, đội Cứ Như Thế mang đến tiết mục Nhan sắc, hé lộ về một góc khuất của ánh hào quang trong lĩnh vực catwalk. Trong đó, Minh Xù và Hải Triều vào vai hai cô người mẫu trẻ xinh đẹp. Vì tranh giành vị trí vedette, nhân vật của Hải Triều luôn giấu đồ của Minh Xù trong các show diễn.

Qua tiết mục, Cứ Như Thế muốn gửi gắm thông điệp: “Con đường nghệ thuật vốn không bằng phẳng cho bất kì ai. Nếu tìm cách đi lên bằng thủ đoạn thì gần như chúng ta đã tự biến chặng đường của mình trở nên gian truân hơn bởi gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy”... Trong tiết mục, nam ca sĩ Đinh Huy có cơ hội thể hiện giọng hát của mình trong ca khúc Dáng em lụa là. Tiết mục nhận được rất nhiều lời khen từ 5 giám khảo. Đặc biệt, nữ giám khảo xinh đẹp Việt Trinh cho biết cô “nổi da gà” với ánh mắt vô cùng sắc lạnh và độc ác của Hải Triều khi trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, Phương Thanh còn chia sẻ rằng cô rất thích ý tưởng của Cứ Như Thế trong tiết mục này: “Người đi trước luôn bao dung cho người đi sau, còn người đi sau lại luôn tham vọng”.

Sau khi thảo luận và thăm dò ý kiến của khán giả tại trường quay, các Giám khảo đã thống nhất quyết định cho cả hai đội Ước Mơ và Cứ Như Thế vào chung kết để tranh ngôi vị Quán quân cùng với đội Hahaha và đội Tỏa Sáng. Đây là một trường hợp ngoại lệ khá thú vị của chương trình Cùng nhau tỏa sáng.
Đội Cứ như thế.

Đội Cứ như thế.
 
Thùy Linh