"Chúng tôi đang là những đứa trẻ mồ côi"

(Dân trí) - Đó là tuyên bố của James Haven, anh trai của Angelina Jolie sau khi mẹ của họ - bà Marcheline Bertrand qua đời hồi tháng 1/2007 vì căn bệnh ung thư.

Dù hiện tại, người vẫn còn bố - nam diễn viên Jon Voight. Nhưng James lại không thừa nhận, anh nói: “Rất nhiều lần bố đã làm chúng tôi khiếp sợ. Những gì ông để lại cho chúng tôi chỉ là những ấn tượng xấu hoặc những tổn thương tinh thần”.

 

Nam diễn viên này cũng thú nhận thêm, sau khi mẹ anh qua đời, anh và cô em gái Angelina đã trở thành những đứa trẻ mồ côi. “Chính điều đó đã khiến em gái tôi hiểu hơn tâm trạng của những đứa trẻ mồ côi mà Jolie đã nhận làm con nuôi”, James bổ sung.

 

Mối bất hoà giữa Angelina Jolie và bố đã bắt đầu từ năm 2002 sau khi bố cô, ông Jon Voight phát biểu trên truyền hình là cô có vấn đề về thần kinh. Angelina Jolie đã rất tức giận và nhất quyết không tha thứ cho cha mình dù đã hơn 5 năm trôi qua.

 

Ông Jon Voight đã nhiều lần trả lời phỏng vấn về ý định nối lại mối quan hệ cha con và đặc biệt là mơ ước được gặp trực tiếp đứa cháu gái ngoại - bé Shiloh của mình, nhưng Angelina kiên quyết từ chối.

 

Hiện, Angelina Jolie và người tình Brad Pitt đang là chủ của một đại gia đình gồm 4 đứa trẻ: bé Maddox 5 tuổi, Zahara Marley 2 tuổi, Pax Thien 3 tuổi và cô con gái ruột 10 tháng tuổi Shiloh Nouvel.

 

Tuy nhiên, con số 4 vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng của đại gia đình “ông bà Smith” khi sắp tới, Angelina Jolie còn dự định nhận thêm một em bé người châu Phi.

 

Châu Sa

Theo Actressarchives