Bạn đọc viết:

Chỉ bực với chuyện “áo quần của Vũ Vũ…”

(Dân trí) - Cả nhà đã bắt đầu quen với “nhạc hiệu” của <i>Lập trình trái tim</i> rồi thì cũng là lúc những “hạt sạn” liên tục vấp, mà rất đơn giản chỉ nhỏ như chuyện trang phục của Vũ Vũ, của Tố Uyên...

Không phải Vũ Vũ mặc quần áo hở hang hay xấu xí mà bởi nó quá đẹp, đẹp đến phi lý, sai hẳn cả “ý đồ” của một cô gái sinh ra từ thôn, từ bản một thân một mình ra phố thuê trọ học. Phim diễn tiến trong một quãng thời gian rất ngắn mà người ta không biết đạo diễn “xoay”như thế nào mà Vũ Vũ chỉ trong những ngày bô nhếch đi xin việc sau khi ra trường cho đến khi được nhận vào một công ty, thoắt cái đã có ngay một sê-ri quần áo, thay đổi liên tục, chưa kể phụ trang mà các tập gần đây, nàng “Cá Sấu chúa” trình diện trên người.


Chỉ bực với chuyện “áo quần của Vũ Vũ…” - 1

Quỳnh Nga xinh đẹp trong vai diễn nàng "Cá Sấu chúa" Vũ Vũ. (Ảnh: VTC News)

 

Đối ngược với việc “quần quần, áo áo” thay đổi xoành xoạch của Vũ Vũ thì cô bạn thân Tố Uyên được xây dựng như một người đẹp của công ty lại thấy các cảnh liền nhau trong những bối cảnh khác nhau (ở tập 18) thì có đúng mỗi bộ áo trắng váy đen. Trước khi phim ra mắt, nhiều người cực tò mò về Tố Uyên (vai diễn của người đẹp Lan Hương) nhưng khi vào xem mới thấy một chút hẫng, là bởi vẫn “mơ mộng” một hình ảnh giai nhân hớp hồn, nhưng ở phim, Tố Uyên lành lành đến nhạt một cách diễn, gương mặt và cả… phục trang.
 
Chỉ bực với chuyện “áo quần của Vũ Vũ…” - 2
Lan Hương (vai Tố Uyên) cùng nhân vật Giun "đất" - một cặp trong phim Lập trình trái tim

 

Ở tập 17, khi nhân vật Giun “đất” lên “giải cứu” cho Vũ Vũ thoát khỏi “vụ” cưới xin, chẳng may anh chàng này bị bắt. Sau những màn tra tấn của anh chồng hụt cùng “họ hàng”, Giun “đất” có lĩnh mấy vết thương ở mặt. Nhưng kỳ diệu thay, ngay ngày hôm sau trên đường chuẩn bị về thành phố thì mặt anh tịnh không một vết thương, nhẵn nhụi đẹp trai ngời ngời.

 

Xem thế, không bực không được. Rõ là “sạn” bé nhưng nỗi bực chẳng bé tý nào.
 
Chỉ bực với chuyện “áo quần của Vũ Vũ…” - 3

Nhân vật Vũ Vũ (trái, ngoài cùng) trong một cảnh phim

 

Đi qua 18 tập phim, phim đã có những mâu thuẫn được giải quyết, và bắt đầu một tình yêu lộ diện, Lập trình trái tim cũng có thể nói đã chiếm được cảm tình của người xem bởi không khí mới của người trẻ tràn về giờ vàng (21h). Phim cũng ghi nhận nét diễn khá bất ngờ của nam diễn viên Minh Tiệp. Anh diễn duyên với chút cáu bẳn của gã trai lớn tuổi khá tự tin về bản thân, chút kênh kiệu của công tử con nhà giàu được bố mẹ chiều chuộng…
 
Chỉ bực với chuyện “áo quần của Vũ Vũ…” - 4

Minh Tiệp và Quỳnh Nga - hai nhân vật chính trong một cảnh phim

 

Sau vai diễn Ban mai xanh với hình ảnh nam sinh viên nhà nghèo, học giỏi yêu cô con gái nhà giàu; với vai diễn Lâm trong Lập trình trái tim, Minh Tiệp gần như “chuyển hẳn” một cá tính diễn, tự nhiên và thân thiện hơn. Tuy nhiên, cũng dễ nhận thấy, so với các bộ phim trước đây, bây giờ dáng vóc của nam diễn viên này đã có phần “bề thế” hơn, vì thế anh chàng Lâm đã giảm độ đẹp. Chính Minh Tiệp khi chia sẻ điều không hài lòng nhất của anh khi tham gia bộ phim này đó là… “tôi hơi béo”. Và anh cũng tiết lộ, sẽ cố gắng tập luyện để lấy lại phong độ như trước.

 

Không thể chê được Vũ Vũ (Quỳnh Nga) vì vai diễn chỉ là “tay ngang” của Miss Audition 2006 này. Có ý kiến cho rằng, nếu Vũ Vũ bớt “lên gân” trong những cảnh diễn, khi “bung” môi mềm hơn thì cô sẽ không bị cứng. Dù vậy, sự xuất hiện của Quỳnh Nga bên cạnh Minh Tiệp trong những tập gần đây đã tạo được thiện cảm và cả sự háo hức của người xem hơn.
 
Chỉ bực với chuyện “áo quần của Vũ Vũ…” - 5

Hi vọng trong những phần tiếp theo cặp đôi sẽ diễn xuất hay hơn nữa, để bộ phim thực sự hấp dẫn người xem. (Ảnh: VTC News)

 

Theo dự kiến, sau phần một kết thúc ngọt ngào mối tình giữa Lâm và Vũ Vũ thì bước sang phần hai, với thực tế của đời sống vợ chồng giữa họ thì nhiều tình huống bất ngờ khác xảy ra. Và chính cặp đôi này phải học cách để vượt qua nó, để bảo vệ hạnh phúc mong manh trong gia đình mình… Chính điều đó, càng kỳ vọng nhiều hơn ở sự ăn ý của bộ đôi Minh Tiệp và Quỳnh Nga khi phim phải đi qua 40 tập mới kết thúc trọn vẹn.
 
Chỉ bực với chuyện “áo quần của Vũ Vũ…” - 6

Ở phần 2, phim có rất nhiều tình huống bất ngờ đến, và cặp đôi Lâm - Vũ Vũ sẽ làm gì để bảo vệ hạnh phúc của họ?
 

Phim hiện tại vốn đã rất khó lấy lòng người xem vì kịch bản dở đang đầy trên màn ảnh nhỏ, thì một bộ phim như Lập trình trái tim cũng là một lý do thú vị để bật tivi. Song những “hạt sạn” bé mà không lưu ý thì người dễ tính ưa thích “phim nhà” cũng thành khó. Phim ảnh có thể “đời thường hóa” nhưng không thể “vô lý hóa” một cách dễ dàng, khi mà công chúng đang muốn có nhiều hơn nữa “phim nhà” thật hay để xem.

 

Phương Mai