Chấm dứt lùm xùm về vấn đề tác quyền trong liveshow Chế Linh

(Dân trí) -Chiều 30/5, đại diện BTC chương trình “Nhật ký đời tôi” - liveshow cuối cùng của ông hoàng dòng nhạc bolero tại Việt Nam khẳng định đã hoàn tất các thủ tục liên quan tới vấn đề bản quyền tác giả.

Trở lại Hà Nội lần này thực hiện liveshow đánh dấu sự trở về trước khi quay lại Canada và tạm ngừng ca hát tại quê nhà, Chế Linh cũng gặp không ít khó khăn. Dư luận rộ lên nhiều thông tin trái chiều như Sở VH-TT&DL Hà Nội phạt chương trình do treo băng-rôn quảng cáo sai quy định rồi tiền tác quyền chưa được thanh toán đầy đủ nên Chế Linh không thể biểu diễn...

Tuy nhiên, chiều ngày 30/5 đại diện BTC liveshow Chế Linh – Nhật ký đời tôi đã lên tiếng đính chính. Theo đó, ngày 10/5, Sở VHtT&DL Hà Nội đã cấp phép cho chương trình diễn ra ngày 9/6 tới tại Hà Nội. Ngày 18/5, đại diện của đơn vị tổ chức đã đến Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để liên hệ và thỏa thuận thanh toán tiền bản quyền tác giả các ca khúc sử dụng trong chương trình.
 
Chấm dứt lùm xùm về vấn đề tác quyền trong liveshow Chế Linh - 1

Chế Linh công khai với báo chí hóa đơn tác quyền trước liveshow

Phía VCPMC đưa ra mức phí trọn gói 25 triệu đồng dựa theo Hướng dẫn thực hiện biểu giá thu tiền bản quyền tác giả âm nhạc. Tuy nhiên đại diện đơn vị tổ chức cho rằng mức phí đó chưa hợp lý và đề nghị được chi trả tiền bản quyền sử dụng tác phẩm âm nhạc cho 24/35 ca khúc sử dụng trong đêm diễn với mức 400.000/tác phẩm. 11 ca khúc còn lại do Chế Linh tự sáng tác với bút danh Tú Nhi và yêu cầu không thu tiền bản quyền dưới bất cứ hình thức nào.

Sau khi chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng về tác quyền cho đêm diễn, đơn vị tổ chức và VCPMC thống nhất sẽ tiếp tục bàn bạc vào ngày 28/5.

Và ngày 29/5 vừa rồi, VCPMC và phía đơn vị tổ chức liveshow cho Chế Linh đã đi tới quyết định cuối cùng. Nhật ký đời tôi chỉ cần chi trả tiền tác quyền cho 24 ca khúc do các nhạc sĩ khác sáng tác mà Chế Linh dự định biểu diễn hôm 9/6 tới tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Trao đổi với báo chí, ca sĩ Chế Linh cho biết lần này về nước làm đêm nhạc Nhật ký đời tôi, điều duy nhất ông mong muốn là được hội ngộ với khán giả quê nhà và sống lại những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.

Ông cũng lấy làm tiếc trước một số thông tin chưa chuẩn xác làm ảnh hưởng đến chương trình lần này, đặc biệt là uy tín của cá nhân mình. Chế Linh cũng khẳng định kể từ khi được tạo điều kiện về nước biểu diễn nghệ thuật, ông luôn tôn trọng nghệ thuật và hết mình vì khán giả. Chế Linh hy vọng mọi việc suôn sẻ để ông toàn tâm toàn ý với đêm nhạc cuối cùng tại Hà Nội.

N.H