1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Ca sĩ mới và những kiểu lăng xê "quái dị"

Thính giả nghe nhạc bây giờ ngày càng trở nên dễ tính, hát gì cũng dễ chấp nhận, ca sĩ càng nhiều tai tiếng càng nổi và càng dễ tăng cát xê. Có lẽ N.H.N là điển hình cho câu chuyện tai tiếng và tăng cát xê, khiến mô hình này đang trở thành trào lưu có thật.

Có lẽ bây giờ đọc những bài viết lăng xê trên báo chí, ai cũng biết những "ngôi sao mới" được đẻ ra nhờ công nghệ PR của các phóng viên, chứ thực chất đa số khán giả chẳng mấy ai biết anh ta/cô ta hát hò như thế nào. Thế nhưng, những người tạm gọi là "ngôi sao" hoặc là những người quản lý của họ đã và đang biến những cuộc lăng xê đó trở nên lố bịch hơn. Họ tìm mọi cách để biến một ca sĩ nhạt nhẽo cả về phong cách lẫn giọng ca trở nên ồn ào hơn trong mắt công chúng, trên các phương tiện truyền thông.

Mới đây, ngay sau khi trở thành ca sĩ độc quyền của một công ty âm nhạc (mà công ty này thường xuyên kéo dài từ vụ kiện này sang scandal nọ), ca sĩ K.N. đã lập tức tạo được sự chú ý với album đĩa lậu, giọng của cô nhưng hình thì tràn ngập cảnh bạo lực và sex. K.N. thì ngây thơ vô số tội, còn ông bầu thì gửi công văn khắp nơi thanh minh rằng album đó chẳng liên quan gì đến mình mà do dân đĩa lậu tung ra.

Thậm chí trong những chương trình có K.N. tham gia, ông bầu này còn yêu cầu MC gài những lời thanh minh hộ cô vào trong lời giới thiệu. Chiêu này thực sự lợi hại. Một là ai cũng biết có cái album đó đang tồn tại, nên sẽ tò mò đi mua cho biết. Hai là thanh minh được cho K.N. vẫn còn trong sáng, ngây thơ. Tuy nhiên, trong giới ca sĩ, ai cũng hiểu rằng với những giọng ca hạng B, hạng C như K.N., thì giới đĩa lậu cũng không ngây thơ phải đi làm một album lậu có hình ảnh gay cấn như thế.

Báo chí bây giờ nhiều, các tạp chí in màu nở rộ. Trên một tờ tạp chí, hình ảnh của ca sĩ H.T.L. luôn xuất hiện trên những vị trí trang trọng và nổi bật nhất. Hóa ra, người thực hiện tờ báo đó là ông bầu của H.T.L., quả là một vốn bốn lời, vừa làm được báo vừa lăng xê được "gà". Thế nên, giới truyền thông gọi H.T.L. là ngôi sao giấy, chỉ xuất hiện kín các trang báo mà hoạt động ca hát thì èo uột đến không ngờ.

Một phóng viên là người thường xuyên làm nhiệm vụ nhờ vả các phóng viên văn nghệ lăng xê "gà" của mình. Anh này luôn nhờ vả, cứ viết bài khen cũng được, mà "đánh" cũng được, nhưng cứ viết rõ tên lên. Thoạt đầu nghe cũng lạ tai, nhưng rồi chợt nhận ra một "mánh" mới của giới bầu show, nếu "đánh" mà nhắc hẳn tên chắc chắn sẽ tạo được dư luận. Khi có dư luận là "gà" lại được dịp xuất hiện trên tạp chí "nhà trồng được". Nói tóm lại là họ cũng không cần người đọc biết tới những lời lẽ đó, chỉ cần khán giả nhớ mặt "gà" của mình, lên sân khấu nhìn thấy là nhận ra ngay là ăn tiền.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện chiêu thức này, cần phải liên hệ trước với một số phóng viên quen viết thanh minh cho ca sĩ. Nếu không sẽ rơi vào tình trạng của L.V.H. và ông bầu của mình, trước khi phát hành album đầu tay cả hai đã chình ình những tấm ảnh khoả thân nhầy nhụa trên mạng Internet, những tưởng dội được một quả bom vào dư luận, nhưng không dè nó lại bị coi là trò lăng xê rẻ tiền khiến giới truyền thông lạnh nhạt.

Một chiêu nữa mà giới ca sĩ trẻ hay dùng đó là lên các diễn đàn âm nhạc. Nếu như A. muốn được giới trẻ xếp vào cùng hàng với Mỹ Tâm ư? Hãy lập một topic: "A và Mỹ Tâm, ai hơn ai?" hay "A, người soán ngôi Mỹ Tâm ngoạn mục". Như thế chắc chắn fans của Mỹ Tâm sẽ lao vào cuộc chiến để bảo vệ thần tượng. Còn A. sẽ cho người túc trực tại các diễn đàn để chiến đấu lại với fans của Mỹ Tâm. Vậy là A. đương nhiên được liệt vào danh sách sao hàng TOP với những ngôi sao hàng đầu của thị trường ca nhạc như Mỹ Tâm, Quang Dũng… dù với nhiều người A. là một cái tên có thể nhớ được nhưng giọng hát thì cực kỳ mơ hồ.

Hay khi chưa ai biết đến, nếu muốn tạo dư luận thì hãy lập một topic khác: "A. ca sĩ số 1 hiện nay". Vậy thì chắc chắn các fans yêu nhạc sẽ bị dính quả đắng, vào mạng để chê bai. Lẽ ra phải đau khổ vì bị chửi mắng té tát, nhưng "khổ chủ" lại cười sung sướng vì ít nhất mình cũng là cái tên được mọi người lưu tâm…

Mới đây, trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM, T.T., một ca sĩ trẻ còn đang là học sinh bị loại khỏi vòng chung kết. Ai cũng biết T.T. được một số nhạc sĩ và một số phóng viên bảo kê, tiếp thị hình ảnh khá bài bản. Bất ngờ bị loại khỏi cuộc thi nên ngay hôm sau, trên một tờ báo mạng có một bài chê cuộc thi tiếng hát Truyền hình TP HCM là nhạt nhẽo. Một ca sĩ có đẳng cấp thất bại trong các chương trình là chuyện bình thường (nếu họ không hát lipsync), huống chi một cô bé học sinh lớp 11, kinh nghiệm sân khấu còn non nớt.

Ca hát không chỉ có kỹ thuật mà cần tâm hồn, kinh nghiệm và cả trạng thái tinh thần của từng đêm diễn. Chê cả một cuộc thi chỉ vì người mà mình đặt niềm tin không được giải, có lẽ cũng là bệnh mới của làng nhạc vậy.

Theo Công An Nhân Dân