Ca sĩ Hà Vân khoe “vườn rau trên không”
(Dân trí) - “Khu vườn trên không” của ca sĩ Hà Vân được trồng nhiều loại rau như dưa leo, cải xanh, rau quế… là thành quả mà nữ ca sĩ chăm chút mỗi ngày từ thói quen yêu thích thiên nhiên, cây cỏ.

Ca sĩ Hà Vân hiện có khu vườn rau được trồng tại ban công chung cư nơi cô đang sinh sống.
Được biết, căn chung cư của Hà Vân ở Quận 5 là thành quả 8 năm cô đi hát và mua được. “Trước đây sau khi đi hát được 4 năm, Vân tích góp mua căn chung cư nhỏ vừa túi tiền, nhưng không có ban công. Do Vân thích trồng cây nên ráng cố gắng đi hát, tích cóp thêm và đổi căn khác rộng hơn và đặc biệt phải có ban công để trồng rau”, Hà Vân chia sẻ.

Tuy chỉ có 2 mét vuông nhưng có rất nhiều loại rau và hoa được nữ ca sĩ chăm chút để tạo thành không gian xanh mát và lý tưởng.

Hà Vân cho biết, cô yêu thích thiên nhiên cây cỏ nên có khoảng không gian là cô trồng ngay. "Ở thành phố nên Vân trồng nhiều cây xanh để khi rảnh có thể chăm ngắm thư giãn".

“Trước nay Vân thường trông rau và hoa. Tối đi hát về là Vân tranh thủ chăm tưới. Sáng dậy cũng chăm chút. Đợt dịch này ở nhà thường nên Vân có thời gian chăm nhiều hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Dưa leo được thu hoạch từ "khu vườn trên không" của ca sĩ Hà Vân.

Rau cải và rau muống xanh mướt...

Cây ớt sum suê trái trên ban công khiến nhiều người bất ngờ.

Cô còn trồng thêm hành...

Rau quế cũng phát triển khá tươi tốt...

Không chỉ rau, nhiều loại hoa tạo thêm màu sắc cho khu vườn nhỏ này. “Đi đâu có cây trái hoa lá là Vân thích. Chăm như con mọn, mỗi ngày tưới tắm, bón phân. Đi xa cũng nhờ người nhà qua tưới giúp”.

Hà Vân khoe “đàn con mọn” mới của mình là cải canh nhỏ đang lên mầm

“Còn trong chậu nhỏ là cải thìa, Vân mua về ăn còn cái ngọn trồng thử”.

Không chỉ ngoài vườn, trong nhà Hà Vân cũng tận dụng không gian để trưng bày nhiều cây xanh hơn.

“Vừa là yêu thiên nhiên, vừa là để có không gian cho bố mẹ Vân mỗi lần lên Sài Gòn khám bệnh ở lại thoải mái hơn, chứ ở căn chung cư cũ chỉ loanh quanh có 4 bức tường, ba mẹ lên chỉ có thể ở nhà xem ti vi”, Hà Vân chia sẻ thêm.

Cô cho biết, bố mẹ đều bệnh tim, tháng nào cũng phải lên Sài Gòn khám bệnh lấy thuốc và ở lại chơi với con vài ngày. “Bởi vậy Vân cố gắng tạo không gian cây cối gần gũi thiên nhiên để bố mẹ lên ở lại có cảm giác thoải mái, gần với như ở quê khi có thể ngắm cây, ngắm hoa”.
Băng Châu
Ảnh: NVCC