Britney vào trung tâm điều trị tâm lý

(Dân trí) - Trang TMZ bất ngờ đưa tin, ca sỹ Britney Spears đã phải tới một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần sau thời gian khủng hoảng tâm lý...

Britney Spears - Sometimes

Britney Spears được cho là đã phải tới một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần sau thời gian khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng về tình trạng bệnh tật của cha cô.

Ca sĩ 37 tuổi đã rất suy sụp vì tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của bố Jamie Spears, tháng trước đã buộc cô buộc phải tạm dừng show diễn ở Las Vegas để ở bên cạnh bố mình.

Các chi tiết cụ thể về tình trạng của bố Britney vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên người cho biết, đại tràng của ông bị vỡ vào tháng 1 sau đó phải phẫu thuật và kể từ đó ông không còn hoàn toàn khỏe mạnh nữa.

Điều này đã khiến công chúa nhạc Pop căng thẳng tinh thần và phải đi điều trị tâm lý một tháng tại một cơ sở y tế bí mật - TMZ đưa tin.

Britney đã từng có các vấn đề về sức khỏe tâm thần trước đó và vào năm 2007, cô cạo đầu, hành động bất thường và phải tới trung tâm cai nghiện - điều trị tâm lý ở Malibu.

Britney Spears - Oops!...I Did It Again
Britney vào trung tâm điều trị tâm lý - 1

Britney mới đây đã đăng lên trang Instagram cá nhân một thông điệp có nội dung: "Hãy quan tâm chăm sóc bản thân, tâm trí, cơ thể, tinh thần. Tất cả chúng ta cần dành thời gian cho mình một chút thời gian."

Trang TMZ đưa tin bố của Britney Spears đã có hai cuộc phẫu thuật lớn để khắc phục các vấn đề lớn liên quan đến ruột và ruột già. Một nguồn tin nói với tạp chí People rằng ca sĩ tóc vàng đã đăng ký vào một cơ sở để điều trị sức khỏe toàn diện, để cô có thể tập trung vào chính mình.

Britney Spears - Circus

Một nguồn tin cho biết: "Bố của Britney bị ốm suýt chết và thực sự phải phẫu thuật một vài tuần trước. Ông ấy hiện không khỏe.... Britney và bố rất gần gũi, ngoài ra không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Britney, cô ấy chỉ nhận ra rằng cô ấy cần có thời gian để chăm sóc bản thân. 'Britney đã quẫn trí khi bố cô lần đầu mắc bệnh, sau đó, có một khoảng thời gian cô ấy xử lý nó tốt hơn và cảm thấy tích cực hơn vì tình trạng sức khỏe của bố dường như được cải thiện, nhưng sau đó tình trạng của bố Britney trở nên tồi tệ hơn và cô ấy lo lắng có thể mất bố, điều này khiến tinh thần của Britney suy sụp."

Britney vào trung tâm điều trị tâm lý - 2

Lần gần đây mà thợ săn ảnh thấy Britney đi cùng bố là vào tháng 10 năm ngoái trong một chuyến đi chơi của 2 bố con ở Los Angeles.

Ngày 4 tháng 1 vừa qua, sau khi bố bị ốm, Britney nói: "Tôi đang dành sự tập trung và năng lượng của mình để chăm sóc gia đình. Tôi và bố có một mối quan hệ rất đặc biệt và tôi muốn ở bên gia đình vào lúc này giống như bố luôn ở bên tôi."

Năm 2008, Britney đã phải nhập viện vào trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles do có vấn đề về thần kinh. Thẩm phán phán quyết rằng chồng cũ Kevin Federline có quyền nuôi hai đứa con trai của 2 người là Sean và Jayden. Ngay sau đó, cô đã được đưa vào khoa tâm thần. Tòa án đã đưa ra phán quyết rằng nữ ca sĩ nổi tiếng với bản hit "Baby One More Time" buộc phải sống dưới sự bảo trợ của bố - ông Jamie Spears. 

Kiều Minh

Theo DM