“Britney Spears thích sex”

(Dân trí) - Ngay sau khi <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/2007/2/165992.vip">chấm dứt quan hệ với Britney </a>vài ngày, chàng người mẫu Isaac Cohen đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ News Of The World. Trong cuộc phỏng vấn này, Isaac không hề ngại ngần khi nói về “chuyện phòng the” của anh và Brit…

Chuyện tình yêu của Brit và Isaac chỉ kéo dài hơn 1 tháng nhưng nó vẫn đủ để Isaac kể thành một câu truyện dài trên báo sau khi hai người chia tay nhau mà không nêu ra lý do cụ thể nào.

 

Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc trả lời phỏng vấn của người mẫu Isaac Cohen với tờ News Of The World.

 

Bình thường, Brit xử sự như một cô gái bé nhỏ nhưng khi nằm trong vòng tay tôi, cô ấy trở thành người khác hẳn, Brit thích sex và chúng tôi làm “chuyện đó” từ tối cho tới khi mặt trời lên. Brit nằm trong tay tôi như một con búp bê vải. Cô ấy có một thân hình đáng kinh ngạc và khiến tôi vô cùng yêu thích.

 

Khi nằm cạnh tôi, Brit thường nói: “Vì sao mọi người không để cho em được yên nhỉ? Em phải làm gì để được sống thật thoải mái…”

 

Ngày tôi gặp Brit, cô ấy đang bị khủng hoảng nặng nề, cô ấy đã ảnh hưởng nhiều bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Brit biết cô ấy tiệc tùng và rượu chè quá nhiều, cô ấy luôn cố gắng để từ bỏ thói quen đó. Tôi vẫn cho rằng, bản chất cô ấy là người nhút nhát và rất ngọt ngào.

 

Brit rất yêu thương 2 cậu con trai của mình, cô ấy luôn lo lắng về việc sẽ không giành được quyền chăm sóc những đứa con mà mình yêu dấu.

 

Brit chưa quên được Kevin và cuộc hôn nhân của cô ấy. Lần đầu Brit mời tôi đến nhà, tôi thấy chiếc váy cưới của cô ấy nằm trong một chiếc hộp thủy tinh và treo trên bức tường chính giữa phòng. Khi chúng tôi làm “chuyện đó” lần đầu tiên, tôi cảm thấy như Brit vẫn nhớ Kevin, cô ấy chưa hề sẵn sàng…

 

Brit rất vui sướng khi tôi khen cô ấy xinh đẹp. Giống như nhiều bà mẹ khác, Brit thường lo lắng về ngoại hình của mình. Cô ấy hỏi tôi: “Em béo lắm đúng không?” và sau đó nhảy hàng tiếng đồng hồ để cho thân hình thon thả trở lại. Tuy nhiên, có những lúc, Brit lại chẳng quan tâm gì tới chuyện đẹp xấu. Cô ấy có thể ra khỏi nhà mà không thèm chải tóc hoặc ăn mặc đẹp.

 

Tôi rất yêu mến Brit, có thể, lúc nào đó, chúng tôi sẽ trở lại với nhau. Rồi cô ấy sẽ tìm được một chàng trai khác thôi… Cuộc sống của Brit có biết bao áp lực, khó khăn nhưng chắc chắn Brit sẽ vượt qua bởi vì cô ấy là một người rất đặc biệt!

 

Vĩnh Ngọc

Theo Perez