“Bom tấn” 2012 phá vỡ kỷ lục phòng vé tại Việt Nam

(Dân trí) - Chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, kỷ lục mới về doanh thu phòng vé phim tại Việt Nam đã được hình thành. Bộ phim giả tưởng “2012: Năm đại họa” thu hút hơn 70.000 lượt người xem, phá vỡ mọi kỷ lục của các bộ phim Hollywood phát hành tại Việt Nam.

 
“Bom tấn” 2012 phá vỡ kỷ lục phòng vé tại Việt Nam - 1
Một cảnh trong bộ phim 2012: Năm đại họa
 
Ngày công chiếu đầu tiên của phim 2012: Năm đại họa (20/11/09) đã có hơn 30.000 lượt khán giả đến rạp và số lượng này đã tăng liên tục ở 2 ngày cuối tuần. Dự  kiến con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên và  “đốt cháy” tất cả các phòng vé của Việt Nam trong các ngày  tới.

 

Không chỉ ở những thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội mà ở các thành phố khác như Hải Phòng, Đà Nẵng... các rạp chiếu hầu như không còn một chỗ trống nào khi trình chiếu bộ phim “bom tấn” 2012: Năm đại họa. Rất nhiều khán giả phải đặt vé trước vài ngày để có thể thưởng thức bộ phim được xem là phim thảm hoạ được chờ đón nhất năm 2009 của điện ảnh thế giới.

 

Sở dĩ 2012: Năm đại họa giành được sự quan tâm đặc biệt như thế, bởi đây phim là “sản phẩm” của đạo diễn người Đức Roland Emmerich - “ông vua” của dòng phim “tận thế”. Nếu ai đã từng kinh hoàng sửng sốt trước Independence Day (Ngày độc lập) và The day after tomorrow (Ngày kinh hoàng) thì sẽ không xa lạ với nhà đạo diễn tài ba này. Có thể gọi ông là chuyên gia phim hủy diệt số một thế giới.
 
“Bom tấn” 2012 phá vỡ kỷ lục phòng vé tại Việt Nam - 2
2012: Năm đại họa lập kỷ lục về doanh thu phòng vé tại Việt Nam.

 

Bộ phim 2012: Năm đại họa nói về ngày tận thế theo như bộ lịch của người Maya và được đầu tư rất kỹ lưỡng về phần kỹ xảo, hiệu ứng âm thanh khiến khán giả phải nín thở và bị hút hoàn toàn vào sự hoành tráng khủng khiếp của phim.

 

Phim không chỉ là sự phô diễn về kỹ xảo mà còn lồng ghép vào đó là tính nhân văn, lòng nhân ái, tình gia đình, phẩm chất cao quý của loài người, dù họ thuộc quốc gia nào, sử dụng ngôn ngữ gì và mang màu da khác nhau.

 

Bộ phim sẽ là câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của nhân loại: “Liệu con người sẽ đối mặt với ngày tận thế như thế  nào?” Đây cũng chính là lý do lớn nhất thu hút lượng khán giả đến rạp trong các ngày vừa qua.

 

 
Tú Uyên