“Bé” Xuân Mai: Nước mắt tuổi 14 ngày trở về!

(Dân trí) - Tôi cứ hình dung ra cái cảnh “ngôi sao nhí” trên đất Mỹ bị lãng quên và phải chịu đựng sự đổ vỡ gia đình, quả là thiệt thòi. Rồi bất ngờ "bé" Xuân Mai trở về nước ở cái tuổi 14, nước mắt lại rơi khi bị khán giả hồ nghi, không chấp nhận...

Xuân Mai kể những năm tháng ở Mỹ nhiều khi là nỗi buồn mơ hồ của một đứa trẻ con. Đó là nỗi buồn của “ngôi sao nhí” đương thời đột nhiên bỏ lại sau lưng những vinh quang, ra đi đến một đất nước xa xôi. Cô chỉ là đứa trẻ xa lạ với thế giới “mắt xanh mũi lõ” ấy.
 
Từ đây, Xuân Mai phải xa ánh đèn sân khấu, không còn bận rộn những chuyến lưu diễn rong ruổi mọi miền đất nước. Xuân Mai nhớ những đôi mắt khán giả ngồi xem cô diễn trìu mến, những củ khoai chân chất miền quê hay những bịch chè, các bạn nhỏ đồng trang lứa “ép” cô ăn…
 
“Bé” Xuân Mai: Nước mắt tuổi 14 ngày trở về! - 1
Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư năm lên 9, ký ức còn lại là nỗi buồn mơ hồ của đứa trẻ con...

Dù rằng những năm tháng tuổi thơ của Xuân Mai không như những đứa trẻ khác, và gia đình cô có đôi khi thật buồn vì báo chí nghĩ sai về họ, nói họ đã đánh mất tuổi thơ con gái. Nhưng đối với Xuân Mai, đó là niềm vui, là những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời của mình mà chắc chắn không ai được may mắn như cô.

Dù mới lên 9, nhưng ở Cali, Xuân Mai cũng biết thương nhớ kỷ niệm xa xôi ấy.

Bây giờ, Xuân Mai hiểu khái niệm sự nổi tiếng hơn ngày ấy rất nhiều, nhưng mãi mãi ký ức trẻ thơ vẫn là đẹp nhất cuộc đời cô. Bởi nơi ấy, cô đã sống và hạnh phúc với những năm tháng hoàng kim của mình.

Tôi cứ hình dung ra cái cảnh “ngôi sao nhí” trên đất Mỹ ít được ai biết đến, rồi cảnh cô phải chịu đựng sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Đối với một ngôi sao trẻ như Xuân Mai đó quả là  thiệt thòi lớn. Ký ức của cô mơ hồ, buồn bã nhưng tôi cũng mừng vì đó chỉ là ký ức của một đứa trẻ. Nếu cô là một “ngôi sao” ở tuổi 20 thì mọi thứ sẽ trở thành bi kịch khủng khiếp!
 
“Bé” Xuân Mai: Nước mắt tuổi 14 ngày trở về! - 2
 
“Bé” Xuân Mai: Nước mắt tuổi 14 ngày trở về! - 3
Không còn là "trung tâm sự chú ý"  nhưng "con cò bé bé" có được quãng thời gian như  bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác

Thật tâm tôi cũng mừng những ngày thơ ấu của Xuân Mai trên đất Mỹ, bởi ít ra cô không bận rộn đến mức quên tuổi thơ của mình. Dù sự đổ vỡ của bố mẹ là nỗi niềm nhưng cô đã có những ngày tháng hạnh phúc của một - đứa - trẻ. Xuân Mai biết dần hoà mình giữa thế giới bạn bè đủ màu da và đa chủng tộc. Cô cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, học tốt, chơi những trò chơi cô thích, những buổi theo bạn bè đi xem phim hay những thú vui của con gái...

Tuổi thơ Xuân Mai trôi qua lặng lẽ… Kí ức đối với cô mơ hồ, không rõ nét. Đôi khi bắt gặp ai đó gợi nhớ lại ngày xưa Xuân Mai rất nổi tiếng, được cả người lớn và trẻ con yêu mến, cô cũng chạnh lòng, đau đáu nỗi nhớ nơi mình sinh ra.

Thỉnh thoảng, Xuân Mai cũng được mẹ đưa về nước chơi, thăm họ hàng hay quay ngoại cảnh một số clip âm nhạc. Hè năm ngoái, cô cũng trở về Việt Nam quay quảng cáo son môi cho tuổi teen nhưng không biểu diễn trên sân khấu ca nhạc. Lý do mà chị Thu Thu nói đến là vì Xuân Mai chưa định hình được... vóc dáng (!). Gia đình cũng không muốn Xuân Mai “lộ diện” trước báo giới...
 
 
“Bé” Xuân Mai: Nước mắt tuổi 14 ngày trở về! - 4
Năm 2008, Xuân Mai về Việt Nam quay quảng cáo mà không biểu diễn trên sân khấu ca nhạc vì vóc dáng chưa định hình

Vì thế có thể nói, sự trở về ở cái tuổi 14 của “con cò bé bé” với nhiều điều bất ngờ. Ngay bản thân Xuân Mai cũng không nghĩ mình được chào đón nồng nhiệt đến thế. Sự trở về của cô như một làn gió mới vừa quen vừa lạ. Các báo đài đổ xô viết về cô. Mọi thông tin của cô được đặt tiêu đề chính của các trang báo, cuốn hút độc giả từng giờ, từng ngày.

Người ta tò mò muốn biết “con cò bé bé” ngày nào giờ ra sao? Nhiều người cứ ngỡ là cô đã qua đời do một số tin đồn cách đây một thời gian. Sự xuất hiện trở lại của Xuân Mai kèm theo không ít bỡ ngỡ và hồ nghi, thậm chí có người cho rằng cô là Xuân Mai “giả”. Sự nghi ngờ này khiến Xuân Mai mất ăn mất ngủ mỗi khi đứng lên sân khấu tại quê nhà.

Sự trở về lần này, Xuân Mai sống lại những ngày bận rộn ngày xưa. Cô đi diễn liên tục từ Nam ra Bắc, sắp xếp những buổi ghi hình, gặp gỡ báo chí...
 
“Bé” Xuân Mai: Nước mắt tuổi 14 ngày trở về! - 5
Trở về quê nhà mùa hè năm nay cùng mẹ và em trai, Xuân Mai được sống lại thời kỳ hoàng kim của một "ngôi sao nhí"...

Nhưng điều làm Xuân Mai buồn nhất là khán giả không chấp nhận hình ảnh cô bây giờ. Có lẽ cái bóng quá lớn thời cô là “Con cò bé bé” đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người. Bỗng dưng cô theo mẹ sang Mỹ, mất hút quá lâu rồi đột ngột trở về Việt Nam với hình ảnh khác lạ khiến khán giả... khó chấp nhận!

Người ta bảo Xuân Mai sao già trước tuổi? Xuân Mai ăn mặc người lớn thế? Thậm chí, có người chê cô trang điểm quá già dặn... Tất cả mọi cử chỉ, hành động của cô là đề tài bàn tán trên các diễn đàn âm nhạc.

Nhưng có ai hiểu nỗi lòng của cô gái già dặn tuổi 14. Cái tuổi đáng lý ra còn là tuổi chơi, tuổi học vô tư với những ước mơ nhưng cô biết suy nghĩ nhiều về gia đình, về sự đổ vỡ của bố mẹ và những năm tháng khó khăn chung mà mẹ cô gánh chịu.
 
“Bé” Xuân Mai: Nước mắt tuổi 14 ngày trở về! - 6
...dù buồn nhiều khi khán giả khó chấp nhận hình ảnh Xuân Mai hiện tại

Chị Thu Thu rớm nước mắt tâm sự rằng, biết mẹ làm lụng nuôi 2 chị em vất vả, ba cô không giúp đỡ được gì nên Xuân Mai thương mẹ lắm. Sự trở về của cô lần này cũng một phần vì hoàn cảnh ấy. Xuân Mai cũng già dặn vì phải đấu tranh và suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình...

Chị thổ lộ với tôi chỉ mong khán giả chấp nhận hình ảnh Xuân Mai bây giờ dù rằng hình ảnh cô bé xinh xắn lên 3 ngày xưa quá lớn trong lòng khán giả. Dù biết sự trở lại sân khấu trước khán giả quê nhà lần này là điều không hề dễ dàng nhưng mẹ con “bé” Xuân Mai mong khán giả hãy một lần nữa mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận hình ảnh Xuân Mai bây giờ. Ai rồi cũng phải lớn lên! Bé Xuân Mai không nằm ngoài quy luật của tạo hoá...
 
“Bé” Xuân Mai: Nước mắt tuổi 14 ngày trở về! - 7
Xuân Mai vẫn rớt nước mắt, lưu luyến không muốn rời xa (Ảnh chụp đêm 25/8, tại sân bay Tân Sơn Nhất)

Những giọt nước mắt của người phụ nữ Việt Kiều hi sinh một mình nuôi con, nơi sân bay lạnh lẽo trước giờ đưa con quay về Mỹ khiến người ta không khỏi mủi lòng. Chị nhận mình không tài giỏi, không may mắn về tình duyên nên cố gắng lấy niềm vui vì con để làm lụng. Chị nói, nhiều khi nhìn vào đôi mắt day dứt buồn của con gái, người làm mẹ như chị đã không khỏi xót xa...

Ngô Hoà
N.H ghi