Bé An "Đất phương Nam": Sống độc thân ở tuổi 37, khó kiếm người yêu

Hà Thanh

(Dân trí) - Nam diễn viên Hùng Thuận, người từng nổi tiếng với vai bé An trong bộ phim "Đất phương Nam" chia sẻ về cuộc sống sau khi trải qua hôn nhân đổ vỡ.

Xuất hiện trong hậu trường chương trình "Chọn đâu cho đúng", diễn viên Hùng Thuận đã thẳng thắn thừa nhận tình duyên của mình nhiều lận đận, từng đổ vỡ trong hôn nhân với người vợ cũ.

Trước đây, cuộc sống của nam diễn viên gặp nhiều trắc trở, công việc kinh doanh không thuận lợi. Anh phải đóng cửa 2 nhà hàng vì thiếu kinh nghiệm, thậm chí đánh mất luôn mối quan hệ bạn bè vì những bất đồng khi hợp tác làm ăn.

Bé An Đất phương Nam: Sống độc thân ở tuổi 37, khó kiếm người yêu - 1

Hùng Thuận cho biết hiện tại bản thân đang có cuộc sống độc thân, không có người yêu, không con cái bên cạnh (Ảnh chụp màn hình).

Hiện tại, cuộc sống của anh dần ổn định, công việc kinh doanh lẫn diễn xuất đang khá thuận lợi, không có nhiều trở ngại. "Có lẽ năm vừa qua, Thuận đã chọn đúng hướng đi nên mọi chuyện đều suôn sẻ", nam diễn viên chia sẻ.

Còn chuyện tình cảm, anh thừa nhận bản thân nhiều lận đận. Hiện tại, Hùng Thuận đang sống một cuộc sống độc thân, không người yêu, không con cái bên cạnh: "Tôi đang sống cùng mẹ ruột để lo cho mẹ, còn con trai tôi vẫn sống cùng mẹ nó. Hiện tại, tôi vẫn còn độc thân chắc cũng chính vì thế mà bản thân có nhiều thời gian dành cho công việc".

Bé An Đất phương Nam: Sống độc thân ở tuổi 37, khó kiếm người yêu - 2

Trước khi yêu nhau, Thanh Vân là fan của "bé An" Đất phương Nam. Sau nhiều năm quen biết và tìm hiểu, họ kết hôn vào năm 2008 và có một con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, khi bé Kim Bảo được 4 tuổi, cả hai đã ly thân và không còn sống chung một nhà...

Dù độc thân nhưng Hùng Thuận chưa sẵn sàng tìm kiếm, đón nhận mối quan hệ mới: "Hiện tại tôi chưa muốn có người yêu. Ở tuổi của tôi bây giờ khó kiếm người yêu lắm. Tôi chỉ muốn tập trung cho công việc thôi, yêu đương gì tầm này nữa, tôi làm biếng yêu lắm rồi. Nhưng nói vậy thôi, chứ chắc chắn sau này tôi sẽ tìm cho mình một người hiểu mình", anh nói.

Hùng Thuận được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn bé An trong phim "Đất phương Nam". Anh đóng phim này năm 13 tuổi. Sở hữu gương mặt ngây thơ, trong sáng cùng đôi mắt biết nói và lối diễn xuất tự nhiên, Hùng Thuận đã chinh phục khán giả hoàn toàn ngay từ khi phim phát sóng.

Vai diễn này cũng đem lại cho Hùng Thuận nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất.

Bé An Đất phương Nam: Sống độc thân ở tuổi 37, khó kiếm người yêu - 3

Năm 2015 nam diễn viên tham gia vào chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế" cùng với cậu con trai Kim Bảo.

Tuy nhiên, "cái bóng" của bé An quá lớn, lại trở thành rào cản, khiến anh không thể vượt qua để gặt hái thành công ở những vai diễn khác. Vắng bóng một thời gian dài, Hùng Thuận quay trở lại màn ảnh khi tham gia vào các bộ phim như: "Hoa ngũ sắc", "Nàng dâu bất đắc dĩ", "Dòng đời"... nhưng không được hiệu ứng tốt như phim "Đất phương Nam". Phải đến khi tham gia phim "Cổng mặt trời", Hùng Thuận mới gây chú ý với khán giả.

Nam diễn viên cũng từng thử sức ở lĩnh vực ca hát nhưng cũng chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong showbiz.

Năm 2008 Hùng Thuận bất ngờ kết hôn với Thanh Vân và có với nhau một cậu con trai tên Kim Bảo. Sau 6 năm chung sống, cuộc hôn nhân của anh tan vỡ, Hùng Thuận thuê nhà trọ sống cùng cha mẹ.

Bé An Đất phương Nam: Sống độc thân ở tuổi 37, khó kiếm người yêu - 4
Bé An Đất phương Nam: Sống độc thân ở tuổi 37, khó kiếm người yêu - 5
Hình ảnh bé An và thằng Cò trong "Đất phương Nam" để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả.

Sau khi gia đình đổ vỡ, Hùng Thuận từng thừa nhận mình là người thất bại trong sự nghiệp lẫn tình cảm. "Trong hôn nhân, tôi là người ích kỷ. Lúc đó, tôi không biết phải yêu thương vợ mình thế nào. Đến khi con trai ra đời, tôi mới yêu vợ thật sự. Ngay lúc tình cảm dành cho vợ rất nhiều thì công việc của tôi không có. Tôi trở nên tự ti, ích kỷ và cáu gắt với vợ. Tôi đã làm vụt mất tình yêu và sụp đổ mái nhà của mình", nam diễn viên chia sẻ tại chương trình "Phụ nữ ngày nay"...